Lễ ra trường đầy xúc động của học sinh THPT Lê Hồng Phong

Trong ngày tổng kết chia tay cuối cấp, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) có những khoảnh khắc bên nhau tràn ngập cảm xúc.

Sáng 11-7, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã tổ chức tổng kết năm học và làm lễ trưởng thành ra trường cho khối lớp 12.

Chương trình gây ấn tượng bởi màn nhảy flashmob sôi động. Cuối buổi lễ, các bạn học sinh ôm nhau khóc nức nở, nói lời tạm biệt và động viên nhau trước những bước ngoặt sắp tới.

Em Thùy Dương (12 chuyên văn 2) chia sẻ: “Từ sau dịch COVID-19, chúng em không có nhiều thời gian bên nhau, những tháng cuối năm học 12 là thời gian vô cùng ý nghĩa. Nhìn lại 3 năm qua, có những lúc chúng em cãi nhau, giận hờn, nhưng luôn xem là đồng đội tốt, cùng nhau cố gắng trong học tập. Sắp chia tay, em mong các bạn đều phải thực sự mạnh mẽ để vững bước trên đôi chân của chính mình". ”

Chương trình “1720” (niên khóa 2017- 2020) dành cho học sinh khối 12 lấy cảm hứng từ chiếc tên lửa với thông điệp, mỗi bạn học sinh là một chiến binh, tốc hành về phía tương lai.

Toàn trường có hơn 500 học sinh khối 12, trong đó có 5 em được tuyển thẳng vào các trường đại học và cũng được miễn thi tốt nghiệp.

Sáng 11-7 học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) cùng thầy cô và phụ huynh có mặt tại sân trường dự lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Sáng 11-7 học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) cùng thầy cô và phụ huynh có mặt tại sân trường dự lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Cô Phạm Thị Bé Hiền (Hiệu trưởng) tổng kết lại năm học, đồng thời gửi lời động viên đến các em học sinh khối 12 trong ngưỡng cửa sắp tới.

Cô Phạm Thị Bé Hiền (Hiệu trưởng) tổng kết lại năm học, đồng thời gửi lời động viên đến các em học sinh khối 12 trong ngưỡng cửa sắp tới.

Tại buổi lễ, thầy cô chủ nhiệm lớp 12 đã tặng các em chiếc bánh kem mừng tuổi 18 và những món quà kỷ niệm, đồng thời gửi đến các em lời chúc thành công và trưởng thành.

Tại buổi lễ, thầy cô chủ nhiệm lớp 12 đã tặng các em chiếc bánh kem mừng tuổi 18 và những món quà kỷ niệm, đồng thời gửi đến các em lời chúc thành công và trưởng thành.

Khoảnh khắc vui tươi của các em học sinh khối 12.

Khoảnh khắc vui tươi của các em học sinh khối 12.

Nhiều em còn tranh thủ thắt tóc, làm đẹp cho nhau.

Nhiều em còn tranh thủ thắt tóc, làm đẹp cho nhau.

Thùy Linh (bên phải, 12CV2) cùng bạn ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Thùy Linh (bên phải, 12CV2) cùng bạn ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Gần cuối buổi lễ, nhiều bạn học sinh bật khóc khi nghe những lời chia sẻ của thầy cô và bạn bè.

Gần cuối buổi lễ, nhiều bạn học sinh bật khóc khi nghe những lời chia sẻ của thầy cô và bạn bè.

Cô Mai Khanh (bộ môn sinh) chia sẻ và an ủi học trò.

Cô Mai Khanh (bộ môn sinh) chia sẻ và an ủi học trò.

Cuối chương trình là phần nhảy flashmob sôi động của 500 em học sinh khối 12.

Cuối chương trình là phần nhảy flashmob sôi động của 500 em học sinh khối 12.

Học sinh "quẩy" trong chiếc khăn choàng mang thông điệp "hỏa tốc" tiến về tương lai.

Học sinh "quẩy" trong chiếc khăn choàng mang thông điệp "hỏa tốc" tiến về tương lai.

Không khí trùng xuống sau phần nhảy xôi động, nhiều lớp ôm nhau nói lời tạm biệt.

Không khí trùng xuống sau phần nhảy xôi động, nhiều lớp ôm nhau nói lời tạm biệt.

Nhiều em ôm chặt bạn không muốn rời xa.

Nhiều em ôm chặt bạn không muốn rời xa.

"Dù thế nào cũng xin mãi mạnh mẽ và nhớ về ngôi nhà cấp 3 ", Minh Hà (bìa phải, 12CV1) tâm sự cùng bạn.

"Dù thế nào cũng xin mãi mạnh mẽ và nhớ về ngôi nhà cấp 3 ", Minh Hà (bìa phải, 12CV1) tâm sự cùng bạn.

"Bạn bè là động lực, là người đồng hành cùng nhau không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống tương lai, chúng ta khóc cười cho hiện tại nhưng tương lai, dù thế nào cũng xin đừng quên nhau" , Minh Huyền (mang kính, lớp 12CH2) tâm sự.

"Bạn bè là động lực, là người đồng hành cùng nhau không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống tương lai, chúng ta khóc cười cho hiện tại nhưng tương lai, dù thế nào cũng xin đừng quên nhau" , Minh Huyền (mang kính, lớp 12CH2) tâm sự.

Nhiều phụ huynh có mặt tại lễ trưởng thành, ghi lại khoảnh khắc của con.

Nhiều phụ huynh có mặt tại lễ trưởng thành, ghi lại khoảnh khắc của con.

NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/le-ra-truong-day-xuc-dong-cua-hoc-sinh-thpt-le-hong-phong-923691.html