Lễ tốt nghiệp ngỡ cosplay fest: Sinh viên Nhật Bản 'chơi lớn' đến phút cuối

Tại Nhật Bản, nhiều bạn sinh viên biến lễ tốt nghiệp thành lễ hội cosplay độc đáo. Thay vì áo cử nhân, họ tự do sáng tạo trang phục để có một ngày ra trường khó quên.

Lễ tốt nghiệp, khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường và mở ra một hành trình mới. Trong tâm trí nhiều người, đó là hình ảnh những hàng ghế trang nghiêm, những bộ áo cử nhân và mũ tốt nghiệp đồng phục. Nhưng tại Nhật Bản, một số trường đại học đã biến ngày trọng đại này thành một "đại tiệc hóa trang" bùng nổ, nơi sự sáng tạo và cá tính lên ngôi.

Các sinh viên được đội ngũ nhân sự hỗ trợ "dìu dắt" đến ngày cuối cùng. - Ảnh: Weibo.

Nhiều thông tin cho biết Đại học Kyoto - một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới, là "chiếc nôi" cho trào lưu độc đáo này. Dù nổi tiếng về học thuật, trường lại có "truyền thống" tự do sáng tạo, cho phép sinh viên mặc bất cứ thứ gì mình thích trong ngày ra trường.

Từ đó, lễ tốt nghiệp của Đại học Kyoto mỗi năm lại được "chiêu đãi" bằng những màn cosplay ấn tượng, từ nhân vật hoạt hình, trò chơi điện tử cho đến những ý tưởng "không đỡ nổi" như cosplay thành tấm biển chỉ dẫn của trường.

Lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Kyoto. - Ảnh: Instachina1.

Lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Kyoto. - Ảnh: Instachina1.

Đại học Nghệ thuật Thành phố Kyoto thậm chí còn nổi tiếng hơn về "truyền thống" này, với vô số hình ảnh sinh viên hóa trang lan truyền trên mạng xã hội mỗi mùa tốt nghiệp.

Đại học nghệ thuật Kyoto. - Ảnh: Zhihu.

Đại học nghệ thuật Kyoto. - Ảnh: Zhihu.

Tuy nhiên, "ngôi vương" về độ "điên" và số lượng người tham gia lại thuộc về Đại học Nghệ thuật Kanazawa. Chứng kiến hình ảnh sinh viên "biến hình" thành đủ mọi hình tượng, từ những tác phẩm nghệ thuật di động đến những nhân vật kỳ quái, nhiều người thắc mắc liệu họ có "siêu năng lực" nào không khi vẫn có thể di chuyển và làm lễ một cách trật tự trong những bộ trang phục cồng kềnh ấy.

Đại học Nghệ thuật Kanazawa. - Ảnh: Weibo.

Đại học Nghệ thuật Kanazawa. - Ảnh: Weibo.

Nhiều giảng viên đã bật cười khi thấy các sinh viên ưu tú của mình "biến hình" trong lễ tốt nghiệp. - Ảnh: Weibo.

Nhiều giảng viên đã bật cười khi thấy các sinh viên ưu tú của mình "biến hình" trong lễ tốt nghiệp. - Ảnh: Weibo.

Có sinh viên chọn một bộ cánh rực rỡ với mong muốn "tỏa sáng như hoa" khi bước vào đời. Nhưng với đa số, đây đơn giản là cơ hội để "điên" một lần cuối cùng, để trở thành tâm điểm của sự chú ý và lưu giữ một kỷ niệm không thể nào quên bên bạn bè, thầy cô.

Những sinh viên ưu tú trường Đại Học Kyoto.

Có sinh viên "hướng nội" suốt chặng đường đại học, nhưng lại chọn "tỏa sáng" vào phút cuối.

Sinh viên cosplay hình ảnh cổng trường ngày tốt nghiệp. - Ảnh: Zhihu.

Sinh viên cosplay hình ảnh cổng trường ngày tốt nghiệp. - Ảnh: Zhihu.

Ảnh: Zhihu.

Ảnh: Zhihu.

Khát vọng "nở hoa" ngụ ý cho gặt hái thành công. - Ảnh: Zhihu.

Khát vọng "nở hoa" ngụ ý cho gặt hái thành công. - Ảnh: Zhihu.

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/le-tot-nghiep-ngo-cosplay-fest-sinh-vien-nhat-ban-choi-lon-den-phut-cuoi-post1750816.tpo