Khi ông Mặt Trời thức dậy
Khi ông mặt trời thức dậy sau một đêm ngủ dài cũng là lúc khởi đầu cho một ngày mới. Không gian ấy không chỉ có nắng ban mai, mà còn có những thanh âm cuộc sống. Đó là, tiếng bước nhảy rộn ràng của những người yêu thể thao, âm thanh của đôi bàn tay công nhân đang cần mẫn chăm chút từng thảm cỏ và có cả mùi thơm dịu dàng lan tỏa từ những bếp bánh đầu ngày...
Lan tỏa lối sống lành mạnh
Khi ngày mới bắt đầu, đâu đâu cũng lan tỏa những thanh âm, năng lượng tích cực của cuộc sống. Hằng ngày, vào khoảng 5 giờ 30 phút, tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) đã trở nên rộn ràng qua điệu nhảy đầy sức sống của Câu lạc bộ (CLB) Line dance Trần Dũng. Câu lạc bộ do anh Trần Quốc Dũng thành lập năm 2022, từ niềm đam mê và mong muốn lan tỏa phong cách sống lành mạnh, tích cực đến cộng đồng. Hiện tại, CLB có gần 100 thành viên, chia thành hai nhóm tập luyện sáng và tối. Với các thành viên trong CLB, tuổi tác không là rào cản. Thành viên trẻ nhất 30 tuổi, còn lớn nhất đã 75 tuổi.
Anh Dũng chia sẻ, cách đây 10 năm, dân vũ hầu như chỉ mới phát triển ở các thành phố lớn. Tại Quảng Ngãi, dân vũ vẫn còn là khái niệm khá xa lạ với người dân. Nhưng tôi tin, âm nhạc, vận động và kết nối sẽ là chìa khóa để thay đổi cuộc sống. Điều đó đã trở thành sự thật. Từ những thành viên ban đầu được anh hướng dẫn, giờ đã trưởng thành và thành lập các CLB dân vũ để lan tỏa niềm đam mê ấy đến với cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Thủy (61 tuổi), một trong những thành viên tích cực của CLB cho biết, tham gia CLB đã giúp bà tìm được niềm vui và nguồn năng lượng mới sau khi nghỉ hưu. Vào mỗi buổi sáng, khi ngày mới bắt đầu, bà đều tham gia lớp nhảy. Với bà, mỗi điệu nhảy là một dòng cảm xúc, một nguồn năng lượng tinh thần tích cực. “Sau một giờ tập luyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Cả ngày hôm đó làm việc nhà cũng thấy nhẹ nhàng hơn”, bà Thủy bộc bạch.
Làm đẹp phố phường
Khi thành phố còn trong mờ sương, chị N.T.X.T - công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã bắt đầu công việc quen thuộc của mình: Làm cỏ, chăm sóc những mảng xanh trên các tuyến phố, vườn hoa. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa ướt đẫm, nhưng đôi tay chị vẫn thoăn thoắt, tỉ mỉ với từng khóm cỏ, luống hoa. Suốt 23 năm gắn bó với nghề, với chị T, công việc này không chỉ là mưu sinh, mà còn là niềm vui trong cuộc sống. “Đi qua nơi có những luống hoa, khóm cỏ mình từng chăm sóc, tôi cảm thấy như góp được một phần nhỏ làm đẹp cho thành phố, làm đẹp cho đời”, chị T chia sẻ.

Chị N.T.X.T, công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi bắt đầu ngày mới với công việc chăm sóc cây xanh, làm đẹp phố phường.
Mỗi ngày, chị T dậy từ 4 giờ sáng để lo công việc gia đình và bắt đầu ngày mới với công việc làm đẹp phố phường. Những dịp lễ, Tết, chị bận rộn hơn với công việc trang trí tiểu cảnh, vườn hoa. Dẫu vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, bởi với chị công việc thầm lặng này có ý nghĩa cho đời.
Hơi ấm từ gian bếp nhỏ
Nếu những bước nhảy góp phần tạo nên thanh âm sôi động của buổi sớm mai, thì gian bếp nhỏ của bà Phạm Thị Thu Nga (55 tuổi), ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) lại vang lên những thanh âm rất đặc biệt. Đó là tiếng lách cách của chảo nóng, tiếng xay bột gạo, mùi thơm phảng phất từ mắm nêm, bánh đập, bánh ướt... Tất cả tạo nên một bản hòa tấu giản dị, thanh âm của cuộc sống thường nhật.
Mỗi sáng, bà Nga và chồng cùng thức dậy từ 4 giờ. Người làm bánh, người chuẩn bị nguyên liệu. Họ như một đôi bạn già cần mẫn, đồng hành cùng nhau qua từng ngày. Bà Nga kể, trước đây, vợ chồng tôi đã làm qua nhiều nghề, nhưng cuối cùng lại thấy ấm áp và vui vẻ nhất khi trở về với công việc làm bánh truyền thống, phục vụ thực khách bữa ăn sáng.

Bà Phạm Thị Thu Nga (55 tuổi), ở phường Nghĩa Chánh
Hơn cả giá trị kinh tế, điều quý giá nhất với bà Nga chính là sự gắn kết trong gia đình. Sau buổi sáng tất bật, bà lại ra chợ mua rau, cá, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. “Tôi thấy hạnh phúc nhất khi nhìn con cháu quây quần bên mâm cơm, ăn ngon, cười nói rôm rả. Cuộc sống đơn giản vậy thôi mà ấm lòng”, bà Nga tâm sự.
Làng nghề đỏ lửa
Dù không quá ồn ào, vội vã, nhưng người dân ở thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) vẫn say sưa làm ra những đòn bánh nổ thơm ngon mỗi ngày. Bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng, có khi sớm hơn để làm kịp đơn đặt hàng, vợ chồng bà Nguyễn Thị Lượng cùng 2 thợ thay phiên nhau làm các công đoạn nhóm lửa, rang nếp, sàng nhặt vỏ trấu, rồi sên đường với gừng già sắt mỏng, trộn đều với nhân nếp nổ, cho vào khuôn gỗ, dùng vồ đóng mạnh và đều tay. Mùi thơm ngọt, ấm nồng của nếp bung chín hòa quyện cùng với đường, gừng... tỏa hương vị khắp gian bếp.

Bà Nguyễn Thị Lượng, ở thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), đóng gói bánh nổ để giao cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Bà Lượng phấn khởi nói, nghề bánh nổ là nghề truyền thống lâu đời của người dân nơi đây. Ở cơ sở của tôi, các công đoạn đều làm thủ công, rất công phu và vất vả, nên những chiếc bánh nổ thơm ngon là tâm huyết của những người thợ. Theo bà Lượng, trước đây, các công đoạn đều được làm thủ công nhưng nay làm bánh nổ đã có máy móc, đỡ sức lao động, sản lượng tăng hơn. Thay vì rang nếp bằng lò củi, lò than, thì có thể rang bằng lò điện. Bánh cũng không đóng thủ công như ngày xưa nữa, mà đóng bằng máy, nhanh gấp nhiều lần. Dẫu vậy, bà Lượng vẫn chọn cách làm bánh nổ thủ công, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người dân thôn Điền Trang từ bao đời nay.
Niềm vui của bà Lượng là khi được khách hàng đón nhận sản phẩm truyền thống của quê hương. “Đó là động lực để tôi được sống với nghề, còn sức khỏe là tôi còn giữ nghề”, bà Lượng bày tỏ.
Qua từng câu chuyện nhỏ, từng mảnh ghép đời thường, ta nhận thấy rằng, cuộc sống dù tất bật, đôi khi vất vả, nhưng chỉ cần khơi dậy một nguồn năng lượng tích cực, mỗi ngày đều có thể trở nên đáng sống. Những điệu nhảy sôi động nơi quảng trường, bàn tay cần mẫn chăm chút cỏ cây, hay sự tỉ mỉ trong từng chiếc bánh, bữa cơm… chính là những thanh âm góp phần làm nên một ngày mới tươi vui, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Chúng ta không cần những điều lớn lao để sống đẹp. Đôi khi, chỉ là thức dậy sớm hơn một chút để vận động, dành thời gian bên người thân trong gia đình, hay nở nụ cười thân thiện với người xung quanh cũng đã đủ để một ngày mới thêm vui và cuộc sống thêm tươi đẹp.
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG - TRUNG ÂN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khi-ong-mat-troi-thuc-day-53551.htm