Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Tôn vinh những tác phẩm xuất sắc
Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, thành phố Hải Phòng, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã diễn ra trang trọng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Mai Anh
Tin nóng
Tối nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2026 tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2025.
Đây có lẽ là chuyến công tác nước ngoài dài ngày nhất của tôi kể từ khi về với An ninh Thủ đô. Một chuyến đi đưa tôi đến một đất nước xa lạ, kéo tôi đến thật gần với người dân thật thà và mến khách.
Hơn 24 giờ đồng hồ tác nghiệp tại nút giao phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, cá nhân tôi - một nữ phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc lay động lòng người. Giữa không khí trang nghiêm của nhiệm vụ A80, tình cảm gắn kết giữa lực lượng Công an Thủ đô và nhân dân ấm áp và sáng ngời giữa đêm thu Hà Nội.
Sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Tuy nhiên, tinh gọn không đồng nghĩa với xóa nhòa những giá trị văn hóa đã kết tinh qua nhiều thế hệ.
Bằng những tình huống hài hước, gần gũi đời thường, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã gửi gắm thông điệp 'nhắc khéo' đầy đáng yêu tới bà con: Đừng biến vỉa hè, lòng đường thành không gian riêng để buôn bán trái phép, hãy cùng nhau chung tay xây dựng một khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và đáng sống!
Tính ra cũng phải đến chục năm rồi, tôi giữ Chuyên mục 'Ẩm thực' trên ấn phẩm An ninh Thủ đô Cuối tuần. Gọi là viết 'nhật ký' ẩm thực cũng đúng, tuần một lần, đều đặn, viết - đăng báo in như một cách gợi nhớ ký ức vị giác, hay để lưu giữ công thức để làm nên hương vị nhân gian cũng chẳng sai. Thì thế, đời người, ai chẳng đi qua những thăng trầm hay thương nhớ, hương vị ẩm thực luôn là mảnh ghép níu giữ ký ức sâu đậm nhất.
Tin mới
Chương trình hòa nhạc 'Frozen Fire' sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 26-6.
Tối 21-6, tại Quảng trường Văn Miếu Cao Lãnh, chương trình Bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 với chủ đề 'Đất Sen Hồng - Vươn tầm cao mới' đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, khép lại hành trình 4 ngày của lễ hội với nhiều dấu ấn đặc sắc.
Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay có lẽ là khoảng thời gian mà nhiều người làm báo tâm tư nhất. Biết bao đồng nghiệp gác bút khi thời cuộc xoay vần, bao người ở lại thở dài khi chuyện tinh giản, sắp xếp chưa xong. Nhưng có lẽ khi cuộc đời dồn vào thế khó, người ta mới khai phá hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân.
Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Tri Thức - Znews có hai tác phẩm được vinh danh với một giải C và một giải Khuyến khích.
Sáng ngày 21.6, tại Đường Sách TP.HCM, triển lãm ảnh cá nhân 'Hồ Vũ – Góc nhìn nửa thế kỷ' đã khai mạc. Sự kiện đánh dấu chặng đường hơn 20 năm cầm máy đầy đam mê của nghệ sĩ Hồ Vũ và mang ý nghĩa nhân văn thông qua đấu giá tác phẩm gây quỹ học bổng Trần Lâm.
Tối 21-6, tại Nhà hát Hoa phượng (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí quốc gia (BCQG) lần thứ XX - năm 2025. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự.
Tối 21/6, tại Quảng trường Văn Miếu (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III- năm 2026 với chủ đề: 'Đất Sen Hồng – Vươn tầm cao mới'.












