Leny Yoro gây thất vọng: Dấu hỏi cho HLV Ruben Amorim
Trong trận hòa 4-4 của Man Utd, Leny Yoro có màn trình diễn đáng quên với thống kê yếu kém. Cách HLV Ruben Amorim sử dụng tài năng trẻ này đang gây ra nhiều tranh cãi.
Màn trình diễn đáng quên tại Old Trafford
Trận hòa kịch tính 4-4 giữa Manchester United và Bournemouth tại Old Trafford đã mang lại nhiều cảm xúc, nhưng với những người hâm mộ "Quỷ đỏ", đó là một vết gợn lớn mang tên Leny Yoro. Tài năng trẻ người Pháp đã có 69 phút thi đấu đáng quên, trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và phơi bày những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của HLV Ruben Amorim.
Những con số không biết nói dối
Thống kê sau trận đấu là một bản cáo trạng không thể chối cãi cho màn trình diễn của Yoro. Trong hơn một giờ đồng hồ trên sân, trung vệ này chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 74% (23/31 đường chuyền), một con số đáng báo động cho vị trí đòi hỏi sự an toàn tuyệt đối. Anh thất bại trong cả 3 pha tranh chấp tay đôi và không có bất kỳ cú tắc bóng hay pha chặn bóng thành công nào.
Khả năng tham gia tấn công của Yoro cũng rất hạn chế, với chỉ 1/5 đường chuyền dài tìm đến đúng địa chỉ (tỷ lệ 20%). Điểm số 6.1 từ FotMob và 5.9 từ Sofascore đã phản ánh chính xác một ngày thi đấu thiếu tự tin và lạc lõng của cựu cầu thủ Lille.

Yoro có một ngày thi đấu đáng quên.
Dấu hỏi về quyết định của Ruben Amorim
Tuy nhiên, việc quy toàn bộ trách nhiệm cho một cầu thủ 20 tuổi là thiếu công bằng. Cách HLV Ruben Amorim sử dụng nhân sự đang đặt ra nhiều câu hỏi. Sau sai lầm dẫn đến quả phạt đền trong trận gặp Crystal Palace, Yoro đã bị cất trên ghế dự bị hai trận liên tiếp, nhường chỗ cho Ayden Heaven.
Việc đột ngột đưa anh trở lại đội hình xuất phát trong một trận đấu căng thẳng, đồng thời yêu cầu anh thích nghi với những thay đổi chiến thuật liên tục – từ trung vệ lệch phải trong sơ đồ ba người đến hậu vệ cánh phải – dường như đã khiến Yoro bị "ngợp". Sự thiếu cảm giác bóng và bối rối về vị trí đã biến anh thành mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự vốn đã mong manh của Man Utd.

Yoro chịu tác động tiêu cực từ những quyết định của Amorim.
Làn sóng chỉ trích và bài toán cho tương lai
Người hâm mộ đã không giấu nổi sự thất vọng trên mạng xã hội X. Nhiều bình luận cho rằng Yoro "được đánh giá quá cao" hay "chọn vị trí quá tệ". Cựu cầu thủ John O’Kane cũng nhận xét khả năng chọn vị trí của trung vệ người Pháp là "thực sự kém cỏi" và thiếu sự nhạy bén cần thiết.
Trong bối cảnh Matthijs de Ligt và Harry Maguire vẫn đang chấn thương, Man Utd không có nhiều lựa chọn ở hàng thủ. Những kỳ vọng lớn đang dần chuyển thành hoài nghi. Tuy nhiên, Leny Yoro vẫn là một tài năng trẻ cần thời gian và sự dìu dắt đúng đắn. Thay vì những thử nghiệm khắc nghiệt, anh cần sự tin tưởng và ổn định từ HLV của mình.
Manchester United không chỉ cần những chiến thắng trước mắt mà còn phải xây dựng một tương lai bền vững. Tương lai đó phụ thuộc rất nhiều vào cách HLV Ruben Amorim quản lý và phát triển những viên ngọc thô như Yoro, để họ không bị lụi tàn trước khi kịp tỏa sáng tại "Nhà hát của những giấc mơ".














