Nhận đơn đặt hàng lớn, Leonardo da Vinci khắc họa trọn vẹn sự bàng hoàng khi Chúa Jesus tuyên bố kẻ bán Chúa, biến chủ đề quen thuộc thành khung cảnh bùng nổ cảm xúc.
Không rõ Mona Lisa và chồng có từng nhận bức chân dung hay không, nhưng Leonardo vẫn giữ nó cho đến khi qua đời. Mona Lisa dường như vượt khỏi một đơn đặt hàng thông thường.
Leonardo đã khắc họa Cecilia, Beatrice và Lucrezia bằng những cách khác nhau, từ cuộc cách mạng về chân dung đến nghệ thuật nắm bắt ánh sáng và ánh nhìn.
Từ gương mặt như tượng cẩm thạch của Ginevra đến khung cảnh náo động trong “Ba vua chiêm bái Chúa Hài Đồng”, Leonardo từng bước khẳng định tài năng phi thường.
Từ những phần việc phụ trong tranh đến kỹ thuật đúc tượng đồng, Leonardo da Vinci được tôi luyện trong môi trường làm việc tập thể, nơi hội họa, điêu khắc và kỹ thuật hòa quyện.
Leonardo da Vinci là “con người Phục Hưng” đa tài, theo đuổi hội họa, thực vật học, kỹ thuật quân sự và xây dựng. Nhưng với ông, hội họa và thị giác vẫn là mối quan tâm chính yếu.