LHQ cảnh báo Israel đẩy Gaza tới bờ vực thảm họa nhân đạo mới
Ngày 5/5, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ lo ngại trước kế hoạch của Israel mở rộng hoạt động quân sự ở Dải Gaza và tiếp tục chặn viện trợ vào vùng lãnh thổ này của người Palestine.

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Phản ứng trên diễn ra sau khi có thông tin Nội các An ninh Israel đã bỏ phiếu phê duyệt mở rộng chiến dịch quân sự ở Gaza.
Phát biểu họp báo hằng ngày, ông Farhan Haq nêu rõ Tổng thư ký Guterres quan ngại trước các báo cáo về kế hoạch mở rộng hoạt động trên bộ và kéo dài sự hiện diện quân sự của Israel tại Dải Gaza. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc có thêm nhiều dân thường thiệt mạng và Gaza bị tàn phá nghiêm trọng hơn. Do đó, việc chấm dứt bạo lực và thương vong đối với dân thường và sự tàn phá là điều bắt buộc. Gaza đang và phải tiếp tục là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine trong tương lai. Tổng thư ký Guterres tiếp tục kêu gọi ngay lập tức ngừng bắn vĩnh viễn và thả con tin vô điều kiện.
Ông Haq cho biết thêm rằng có báo cáo về việc Israel sẽ tiếp tục chặn viện trợ nhân đạo được chuyển đến Gaza và tư nhân hóa hoạt động này bằng cách sử dụng các nhà thầu Mỹ thay vì dưới sự giám sát của LHQ và các tổ chức nhân đạo khác. Ông khẳng định Tổng thư ký Guterres và các thực thể của LHQ tham gia vào việc phân phối viện trợ đã nêu rõ rằng LHQ không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào không tuân thủ các nguyên tắc toàn cầu về tính nhân đạo, sự công bằng, độc lập và trung lập.
Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết các cuộc không kích và các cuộc tấn công khác vẫn tiếp diễn trên khắp Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương vào cuối tuần qua, trong đó có cả trẻ em.
Cũng theo OCHA, nạn cướp bóc đã trở thành hiện thực hằng ngày, đặc biệt là ở trong và xung quanh thành phố Gaza. Song song với đó là thực trạng cạn kiệt nguồn cung cấp và các doanh nghiệp đang trở thành các mục tiêu tiếp theo bị ảnh hưởng của nạn cướp bóc.
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, người phát ngôn quân đội, Chuẩn tướng Effie Defrin nêu rõ chiến dịch mở rộng hoạt động quân sự tại Gaza đã được nội các an ninh phê chuẩn, trong đó có việc “di dời phần lớn dân số” tại dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này nhằm “bảo vệ họ trong khu vực an toàn”.
*Cũng trong ngày 5/5, cơ quan y tế tại Gaza cho biết 16.278 trẻ em đã thiệt mạng tại dải đất này kể từ khi bùng phát cuộc xung đột giữa Hamas và Isarel vào ngày 7/10/2023. Như vậy, tính trung bình cứ 40 phút lại có một trẻ nhỏ bị tước đoạt mạng sống tại Gaza.
Phát biểu họp báo tại Khu liên hợp Y tế Nasser ở Khan Younis, miền Nam Gaza, ông Marwan al-Hams phụ trách các bệnh viện dã chiến thuộc cơ quan y tế tại Gaza nêu rõ trong hàng chục nghìn trẻ nhỏ xấu số nói trên có 908 trẻ sơ sinh và 311 trẻ vừa mới chào đời.
Ông al-Hams nhấn mạnh rằng tình hình nhân đạo đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể kể từ khi Israel đóng cửa các cửa khẩu vào đầu tháng 3, gây gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Điều này đã khiến hàng nghìn trẻ em và phụ nữ mang thai không được tiếp cận dịch vụ y tế, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Nhiều trẻ em đang phải sống lay lắt chỉ với một bữa ăn thiếu dinh dưỡng mỗi ngày, cũng như với khả năng tiếp cận nước sạch hạn chế do Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và chặn các hoạt động viện trợ.
Ông al-Hams cũng lưu ý rằng hàng nghìn trẻ em đang sống trong các trung tâm sơ tán mà không có nhu yếu phẩm cơ bản, trong khi phụ nữ mang thai phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi không được thăm khám, chăm sóc y tế cơ bản.