Liên đoàn Nhà báo Quốc tế: 122 nhà báo bị sát hại vào năm 2024

Báo cáo thường niên lần thứ 34 của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) cho thấy năm 2024 là một trong những năm nguy hiểm nhất đối với giới truyền thông, với 122 nhà báo bị sát hại trên toàn thế giới.

Dải Gaza tiếp tục là khu vực nguy hiểm nhất đối với các nhà báo, chiếm gần một nửa tổng số vụ sát hại, với 64 trường hợp được ghi nhận.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể với 22 nhà báo thiệt mạng, tăng 83% so với năm trước. Ở châu Phi, số vụ giết hại nhà báo tăng lên 10, trong khi châu Âu ghi nhận 4 trường hợp, cùng với 43 vụ giết hại nhà báo không bị trừng phạt tại các nước như Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Serbia, Hy Lạp, Anh và Síp.

Tại Mỹ Latinh và Caribe, số vụ giết người giảm nhẹ xuống còn 9 trường hợp so với 11 vào năm 2023. Trung Đông và thế giới Ả Rập vẫn là khu vực đầy rủi ro với 77 nhà báo bị sát hại.

 Ảnh minh họa: iStock

Ảnh minh họa: iStock

Tổng thư ký IFJ Anthony Bellanger bày tỏ lo ngại về tình hình tại Sudan, nơi 6 nhà báo đã thiệt mạng trong bối cảnh nội chiến. Ông cho rằng cộng đồng quốc tế đang dần rời bỏ Sudan, khiến các nhà báo nước này đối mặt với nguy hiểm lớn hơn.

Báo cáo của IFJ cũng nhấn mạnh mối đe dọa đối với nữ nhà báo. Hội đồng giới của tổ chức này ghi nhận 14 nữ nhà báo bị giết hại trong năm 2024, trong đó có những người làm việc tại Palestine, Syria, Ukraine, Iraq, Somalia, Sudan và Philippines.

Hội đồng cảnh báo rằng nữ nhà báo không chỉ dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, mà còn có nguy cơ bị theo dõi, bắt cóc hoặc buôn bán, đặc biệt là ở những khu vực bất ổn.

IFJ cho biết trong năm 2024, Quỹ An toàn Quốc tế của tổ chức đã nhận được hơn 146.000 euro tiền quyên góp, trong đó 127.000 euro được dành cho Palestine. Số tiền này được dùng để mua các thiết bị như bộ dụng cụ sơ cứu và ngân hàng điện cho các nhà báo hoạt động trong vùng chiến sự, đồng thời hỗ trợ các nhà báo tại Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia.

Chủ tịch IFJ Dominique Pradalíe nhấn mạnh rằng năm 2024 tiếp tục là một năm chết chóc đối với nhà báo, với Palestine là khu vực nguy hiểm nhất trong hai năm liên tiếp.

Bà cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các vụ giết hại nhà báo tại Palestine, Lebanon và Syria, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc thông qua một công ước quốc tế chuyên biệt để bảo vệ nhà báo và truy cứu trách nhiệm những kẻ đứng sau các vụ sát hại này.

Hoài Phương (theo IFJ, NUJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-doan-nha-bao-quoc-te-122-nha-bao-bi-sat-hai-vao-nam-2024-post336988.html