Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ ngay lập tức cho Gaza
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9/5 kêu gọi tiếp cận viện trợ ngay lập tức và không bị cản trở tới Dải Gaza, vì lệnh phong tỏa kéo dài một tháng của Israel đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến người dân ở vùng đất này chịu nhiều đau khổ hơn.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, ông Antonio Guterres cho biết đã hơn một tháng trôi qua mà không có một "giọt" viện trợ nào được chuyển đến Gaza.

Xe tải chở hàng viện trợ đi vào dải Gaza vào ngày 11/11/2024 từ cửa khẩu Erez. Ảnh: CNN
“Không có thức ăn, không có nhiên liệu, không có thuốc men, không có hàng hóa thương mại. Khi viện trợ cạn kiệt, những cánh cửa kinh hoàng lại mở ra. Gaza là một chiến trường chết chóc và dân thường đang trong vòng lặp tử thần bất tận. Con đường hiện tại là ngõ cụt, hoàn toàn không thể chấp nhận được theo quan điểm của luật pháp và lịch sử quốc tế. Đã đến lúc chấm dứt tình trạng phi nhân tính, bảo vệ thường dân, thả con tin, đảm bảo viện trợ cứu sinh và gia hạn lệnh ngừng bắn”, Tổng thư ký Guterres nói.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), mọi cửa khẩu vẫn đóng cửa đối với hàng viện trợ và hàng hóa thương mại vào Gaza theo lệnh của Israel kể từ ngày 2 tháng 3, đánh dấu lệnh phong tỏa dài nhất kể từ tháng 10 năm 2023.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã bác bỏ lời khẳng định rằng hiện tại có đủ lương thực để nuôi sống toàn bộ người dân Palestine ở Gaza, nói rằng điều đó còn lâu mới xảy ra và hàng hóa đang cạn kiệt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Israel có nghĩa vụ rõ ràng theo luật pháp quốc tế là phải đảm bảo lương thực và vật tư y tế cho người dân và duy trì các dịch vụ y tế công cộng tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, không có điều nào trong số đó xảy ra.
Ông Guterres kêu gọi tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và bảo vệ nhân viên nhân đạo theo luật pháp quốc tế, cũng như một cuộc điều tra độc lập về vụ giết hại nhân viên nhân đạo, bao gồm cả nhân viên Liên Hợp Quốc. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin cũng như ngừng bắn vĩnh viễn.
Cho đến nay, gần 400.000 người đã phải di dời khỏi nhà cửa một lần nữa kể từ khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, chiếm gần 20% dân số Palestine ở Gaza.