'Liều thuốc' làm vợi nỗi đau

Bệnh nhân trên địa bàn huyện Phú Vang và cả những địa phương khác tin tưởng đến với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phú Vang. Ở đây không chỉ có các thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, mà còn luôn có loại 'thuốc' kỳ diệu làm vợi đi những nỗi đau, đó là tình thương và nụ cười.

 Máy lọc nước mạnh thường quân hỗ trợ, phục vụ bệnh nhân

Máy lọc nước mạnh thường quân hỗ trợ, phục vụ bệnh nhân

Hơn 11 giờ trưa, nắng mỗi lúc càng gay gắt, nhưng trong khuôn viên TTYT huyện Phú Vang, không khí như dịu lại. Không hẳn bởi tán cây xanh, mà bởi đội ngũ nhân viên y tế luôn tươi cười. Đặc biệt, tại khu vực bếp ăn tình thương, hàng trăm suất cơm, sữa, trái cây miễn phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng, đã “xếp hàng” ngay ngắn. ThS. Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội và các thành viên trong tổ cùng mạnh thường quân tận tình trao phần ăn cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú. Nụ cười trao đi và nụ cười nhận lại. Mệt mỏi, lo lắng và những đau đớn của bệnh nhân như dịu lại. Trưa đứng bóng, khi người bệnh cuối cùng nhận xong phần thức ăn, các anh chị mới kết thúc công việc để trở về cùng bữa cơm muộn ở nhà.

Cách đây 7 năm, lần đầu tiên đến TTYT huyện Phú Vang, tôi đã “gặp” hình ảnh đẹp đẽ này. Tôi cũng được biết điều đó xuất phát từ sự cảm thông sâu sắc, yêu thương không đong đếm của đội ngũ y, bác sĩ, người lao động TTYT Phú Vang dành cho người bệnh. Phát động của lãnh đạo bệnh viện được cán bộ, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng, hàng tháng trích tiền túi đóng góp, lập nguồn quỹ cố định, đảm bảo mỗi tuần dành tặng một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, miễn phí cho bệnh nhân nghèo, neo đơn. Ngoài ra, bệnh viện tìm cách kết nối, vận động và được rất nhiều tổ chức, mạnh thường quân, hội từ thiện, trong và ngoài địa phương hưởng ứng, hỗ trợ.

Thời gian trôi đi, cho đến nay, hoạt động hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, khó khăn, neo đơn, ngày càng phát triển. Mỗi tuần có thể có từ 2-3 bữa ăn đầy đủ dinh dương và yêu thương dành cho bệnh nhân nghèo. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc TTYT huyện Phú Vang, cán bộ và người lao động đơn vị vẫn tích cực đóng góp, duy trì bền vững nguồn quỹ yêu thương. Trong đó, những lãnh đạo của Trung tâm là người trước tiên đóng góp và đóng góp nhiều hơn mọi người.

Với trách nhiệm của người đứng đầu, vừa qua, Giám đốc TTYT huyện Phú Vang Nguyễn Minh Hùng đã tìm cách kết nối, “ngỏ lời” và được hội đồng hương Phú Vang hỗ trợ 3 máy lọc nước phục vụ bệnh nhân trị giá 150 triệu đồng. Cũng từ kết nối, vận động, mạnh thường quân đã hỗ trợ 1 máy sấy quần áo, phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân; hỗ trợ 49 triệu đồng cho 49 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn (mạnh thường quân đến tận giường bệnh trao cho bệnh nhi). Nhiều y, bác sĩ cười thật rạng rỡ khi nói những lời tâm huyết: “Giúp được điều gì cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, dù là điều nhỏ nhặt, chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc”. Đối với đội ngũ y, bác sĩ TTYT huyện Phú Vang, yêu thương bệnh nhân không chỉ là trách nhiệm của những “lương y như từ mẫu”, mà còn là hành động học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi ngày.

Tại TTYT Phú Vang, có hơn 300 giường bệnh thực kê và hầu như phần lớn thời gian, số lượng giường bệnh này đều “phủ kín” bệnh nhân điều trị nội trú. Làm phép tính, có thể tính được kinh phí để hỗ trợ cho những bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Nhưng yêu thương mà mỗi cán bộ, người lao động và tập thể TTYT huyện Phú Vang dành cho bệnh nhân nói chung, bệnh nhân nghèo nói riêng là không đong đếm. Đó chính là “liều thuốc” kỳ diệu làm vợi đi những nỗi đau.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/y-te-suc-khoe/lieu-thuoc-lam-voi-noi-dau-145675.html