Liverpool thắng điên rồ Tottenham, Klopp ăn mừng gây chấn thương

Jurgen Klopp dường như dính chấn thương nghiêm trọng khi ăn mừng bàn thắng 'chốt hạ' của Diogo Jota vào lưới Tottenham.

Liverpool và Tottenham vừa cống hiến cho khán giả một trận đấu rượt đuổi tỷ số “điên rồ” ở vòng 34 Ngoại hạng Anh tối 30/4.

Trên sân nhà Anfield, đoàn quân của Jurgen Klopp dẫn trước Tottenham tới 3 bàn chỉ sau 15 phút, nhờ công của Curtis Jones (3’), Luis Díaz (5’) và Mohamed Salah.

Màn rượt đuổi tỷ số “điên rồ” được nhen nhóm khi Harry Kane rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 39. Tiếp đến, Son Heung-min lập công ở phút 77, trước khi Richarlison ghi bàn quân bình tỷ số 3-3 cho Tottenham ở phút 90+3.

Tưởng chừng trận đấu phải “cưa điểm” nhưng phút 90+4, Diogo Jota bất ngờ ghi bàn vào lưới Tottenham, ấn định tỷ số kịch tích 4-3 cho Liverpool.

Cầu trường sân Anfield như dậy sóng với bàn thắng “vàng” của Diogo Jota và điều này khiến chiến lược gia Jurgen Klopp không giấu nổi sự phấn khích.

Nhà cầm quân người Đức trong lúc phấn khích tột độ đã chạy ra đường biên, lao về phía trọng tài thứ tư để ăn mừng.

Jurgen Klopp phấn khích khi học trò Diogo Jota ghi bàn quyết định.

Jurgen Klopp phấn khích khi học trò Diogo Jota ghi bàn quyết định.

Thuyền trưởng Liverpool lao vào trọng tài thứ tư.

Thuyền trưởng Liverpool lao vào trọng tài thứ tư.

Pha ăn mừng cuồng nhiệt khiến Jurgen Klopp chấn thương gân kheo.

Pha ăn mừng cuồng nhiệt khiến Jurgen Klopp chấn thương gân kheo.

Màn ăn mừng quá cuồng nhiệt khiến chiến lược gia Jurgen Klopp bị đau gân kheo và sau đó có những bước đi tập tễnh.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Sky Sports cho biết huấn luyện viên người Đức phải điều trị gân kheo.

Khoảnh khắc Jurgen Klopp ăn mừng dẫn tới chấn thương đã nhận về vô số lời bình luận của cư dân mạng. Nhiều ý kiến thích thú với phong cách của thuyền trưởng Liverpool.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho nhận xét Jurgen Klopp “điên rồ”, “gã gàn dở”…

Cũng có bình luận châm biếm: “Jurgen Klopp chấn thương gân kheo để ăn mừng Liverpool leo lên vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh”.

Thực tế, bàn thắng muộn của Diogo Jota giúp Liverpool “hất cẳng” chính Tottenham để leo lên vị trí thứ 5 giải quốc nội bóng đá Anh.

“Lữ đoàn đỏ” hiện đang có 56 điểm sau 33 trận, trong khi Tottenham kém 2 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/liverpool-thang-dien-ro-tottenham-klopp-an-mung-gay-chan-thuong-post636903.html