Loại đối thủ số 1 thế giới, Sabalenka lần đầu có được kết quả này

Dù lãng phí 9 điểm nhưng Aryna Sabalenka vẫn loại đối thủ số 1 thế giới Iga Swiatek tỉ số 6-3; 6-3 để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Cincinnati Open.

 Swiatek bắt tay chúc mừng Sabalenka.

Swiatek bắt tay chúc mừng Sabalenka.

Tay vợt số 3 thế giới, Sabalenka sẽ vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng WTA, trong khi chỉ còn một tuần nữa giải Mỹ Mở rộng sẽ khởi tranh.

“Cuối cùng tôi đã phá vỡ được rào cản. Đó là một trận chiến khó khăn với Iga, và chúng tôi cũng phải kiên nhẫn với thời tiết”, Sabalenka tự hào chia sẻ sau khi đánh bại đối thủ số 1 thế giới.

Sabalenka đã chiến đấu vất vả để giành chiến thắng, trong khi Swiatek cũng đã có một trận chiến rất quyết liệt ở cuối trận. Dù bị Sabalenka dẫn trước 5-1 ở set hai, nhưng Swiatek đã chứng minh lý do vì sao cô chiếm vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng WTA khi liên tục cứu thua ở những cú đánh quyết định của đối thủ.

Đối thủ số 1 thế giới Swiatek bẻ giao bóng để rút ngắn tỉ số 5-3 nhưng cuối cùng, chiến thắng khó nhọc cũng được Sabalenka ấn định sau cú trả giao bóng quyết định ở match point thứ 10, khép lại cuộc chiến diễn ra sau gần 2 giờ đồng hồ.

“Một màn trình diễn tuyệt vời của tôi. Tôi thực sự hài lòng với chiến thắng, đặc biệt là trước Iga. Chúng tôi luôn có những trận đấu khó khăn và việc giành chiến thắng hai set trắng... đó cũng là một thành tựu đối với tôi”, Sabalenka chia sẻ thêm.

 Sau bán kết Olympic Paris, Swiatek tiếp tục dừng bước tại bán kết Cincinnati Open. Ảnh: AFP

Sau bán kết Olympic Paris, Swiatek tiếp tục dừng bước tại bán kết Cincinnati Open. Ảnh: AFP

Tay vợt người Belarus, Sabalenka sẽ tranh chức vô địch Masters 1000 với hạt giống số 6 Jessica Pegula, tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng 6-2; 3-6; 6-3 trước Paula Badosa (Tây Ban Nha).

Tuần trước, Pegula đã đoạt chức vô địch Toronto và là tay vợt người Mỹ thứ 3 trong Kỷ nguyên Mở lọt vào trận chung kết Canada và Cincinnati trong cùng năm, sau chiến tích của Rosie Casals (năm 1970) và Serena Williams (năm 2013).

Tay vợt Pegula cho biết: “Chúng tôi đã gặp phải điều kiện khó khăn, nhưng tôi đã không nản lòng vì sự trễ nãi vì mưa. Tôi cảm thấy mình đang thi đấu tốt. Paula đánh rất mạnh, đôi khi khiến tôi bất lực. Tôi phải luôn nhắc nhở mình tấn công và giữ giao bóng tốt bởi rất khó để đánh bại cô ấy.

Sẽ là một thử thách tốt khi đối đầu với cô ấy (Sabalenka) trong trận chung kết. Tôi sẽ cố gắng hết sức gây rắc rối cho đối thủ của mình”.

Chiến thắng trước đối thủ số 1 thế giới cũng phần nào giúp Sabalenka giải tỏa ức chế khi cô từng thua Swiatek trong hai trận chung kết trên sân đất nện tại Madrid và Rome năm ngoái.

“Aryna chỉ chơi tốt hơn hôm nay do tận dụng tốt lợi thế của mình. Tôi đã không giao bóng tốt ngay từ đầu, điều này khiến tôi mất nhịp. Chắc chắn, đó không phải là một màn trình diễn tốt đối với tôi.

Dù sao thì tôi cũng hài lòng với kết quả. Tôi sẽ tập trung để làm tốt hơn ở New York. Và chúng tôi chắc chắn sẽ phải nỗ lực hơn nữa”, đối thủ số 1 thế giới Swiatek bộc bạch.

Trận chung kết đơn nữ giữa Sabalenka và Pegula sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 20-8. Tiếp đến là cuộc chiến tranh chức vô địch đơn nam giữa Jannik Sinner và Francis Tiafoe.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/loai-doi-thu-so-1-the-gioi-sabalenka-lan-dau-co-duoc-ket-qua-nay-post805911.html