Loạt đại bác rền vang mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đúng 7h sáng 30/4, mở màn Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 21 loạt đại bác đã đồng loạt khai hỏa, rền vang trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, trong niềm tự hào và hân hoan của nhân dân thành phố.

Vào lúc 7h sáng ngày 30/4/2025, tiếng đại bác rền vang từ Bến Bạch Đằng đã chính thức khai màn cho Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hai mươi mốt phát đại bác, uy nghi và dũng mãnh, không chỉ xé tan màn sương sớm trên bầu trời TP Hồ Chí Minh mà còn vang vọng như tiếng hồn thiêng sông núi, đánh thức trong lòng mỗi người dân niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

 Từ sáng sớm, các chiến sĩ, sĩ quan quân đội đã Kiểm tra các công đoạn, sẵn sáng chờ đến giờ khai hỏa.

Từ sáng sớm, các chiến sĩ, sĩ quan quân đội đã Kiểm tra các công đoạn, sẵn sáng chờ đến giờ khai hỏa.

Tiếng đại bác không đơn thuần là nghi lễ chào mừng, mà là biểu tượng sống động cho sức mạnh bất diệt, cho tinh thần quả cảm của dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao gian khổ, chiến đấu vì độc lập, hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong khoảnh khắc ấy, từng tiếng nổ vang dội như gọi về ký ức hào hùng của những ngày tháng lịch sử, khi cả dân tộc đồng lòng vì một mục tiêu cao cả: thống nhất non sông, Bắc - Nam một dải.

Mỗi phát đại bác là một lời nhắc nhở thiêng liêng về máu, mồ hôi và nước mắt của cha ông đã đổ xuống để đất nước có được mùa xuân độc lập hôm nay. Người dân có mặt tại khu vực bến Bạch Đằng không khỏi xúc động, ngước nhìn lên bầu trời rực nắng, vỗ tay vang dội theo từng nhịp nổ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu sắc

Từ rạng sáng, dòng người từ khắp nơi đã đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là đường Lê Duẩn - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành - và khu vực bến Bạch Đằng. Những con phố vốn sôi động ngày thường giờ càng thêm rộn ràng, náo nhiệt nhưng cũng đầy trang nghiêm. Lực lượng an ninh, CSGT đã có mặt suốt đêm, dốc toàn lực để giữ vững an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của dân tộc.

 21 phát đại bác, uy nghi và dũng mãnh, không chỉ xé tan màn sương sớm trên bầu trời TP Hồ Chí Minh mà còn vang vọng như tiếng hồn thiêng sông núi, thức dậy trong lòng mỗi người dân niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

21 phát đại bác, uy nghi và dũng mãnh, không chỉ xé tan màn sương sớm trên bầu trời TP Hồ Chí Minh mà còn vang vọng như tiếng hồn thiêng sông núi, thức dậy trong lòng mỗi người dân niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Chị Nguyễn Thị Trinh (quận Gò Vấp, TP HCM) chia sẻ: "Gia đình tôi rất tự hào và xúc động khi được chứng kiến khoảnh khắc loạt đại bác khai hỏa và gầm vang trên bầu trời thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Dù đến đây giữ chỗ từ chiều hôm qua (ngày 29/4) nhưng ở đây không khí rất vui tươi với những cảm xúc rất khó tả trong Đại lễ ngày đặc biệt".

Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dịp để ôn lại trang sử vàng son mà còn là dịp khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới. 50 năm - một chặng đường lịch sử, là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Một lần nữa, tiếng đại bác vang lên không chỉ trong không gian, mà còn ngân vang mãi trong lòng người dân đất Việt - nhắc nhở chúng ta trân trọng quá khứ, sống xứng đáng với hiện tại và tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng cho tương lai.

 Giữa không khí linh thiêng và hào hùng của Đại lễ 30/4, cựu chiến binh Lê Khắc Bình - nguyên trinh sát C20, F316 - xúc động đứng lặng giữa biển người, mắt ngấn lệ nhìn về vùng đất từng in dấu chân ông suốt những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ. “Hôm nay tôi thật sự rất vui và xúc động. Nơi đây - mảnh đất này - tôi đã từng chiến đấu từ năm 1969. Trở lại sau hơn 50 năm, được chứng kiến những màn trình diễn trong Đại lễ, tôi không khỏi bồi hồi. Tâm trạng tôi vừa phấn khích, vừa tự hào vì thấy đất nước đổi thay, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.”, cự chiến binh chia sẻ đầy khí phách.

Giữa không khí linh thiêng và hào hùng của Đại lễ 30/4, cựu chiến binh Lê Khắc Bình - nguyên trinh sát C20, F316 - xúc động đứng lặng giữa biển người, mắt ngấn lệ nhìn về vùng đất từng in dấu chân ông suốt những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ. “Hôm nay tôi thật sự rất vui và xúc động. Nơi đây - mảnh đất này - tôi đã từng chiến đấu từ năm 1969. Trở lại sau hơn 50 năm, được chứng kiến những màn trình diễn trong Đại lễ, tôi không khỏi bồi hồi. Tâm trạng tôi vừa phấn khích, vừa tự hào vì thấy đất nước đổi thay, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.”, cự chiến binh chia sẻ đầy khí phách.

 Người dân và du khách đến Bến Bạch Đằng từ chiều ngày 29/4 để giữ vị trí xem khoảnh khắc đại bác khai hỏa.

Người dân và du khách đến Bến Bạch Đằng từ chiều ngày 29/4 để giữ vị trí xem khoảnh khắc đại bác khai hỏa.

Xuân Trường - Phi Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/loat-dai-bac-ren-vang-mung-le-ky-niem-50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-176960.html