Lời cảnh tỉnh cho những 'ma men'
Chỉ vì rượu bia, nhiều người trẻ ở Lai Châu gây án mạng đau lòng. Đằng sau đó là khoảng trống trong giáo dục đạo đức, lối sống.

Hoàng Văn Tình bị bắt giữ sau 7 giờ gây án.
Sau bữa cơm tối có rượu, mâu thuẫn giữa hai cha con trong một gia đình ở xã vùng cao Bum Tở (huyện Mường Tè cũ) đã bùng phát thành án mạng. Bố dượng tử vong, con riêng bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người, để lại nỗi đau và lo lắng khôn nguôi cho người ở lại.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, trong một cuộc rượu đông người vào khoảng 23 giờ đêm 5/6, Vàng Hừ Lòng (30 tuổi) đã xảy ra xô xát với bố dượng là ông Lý Hà Giá (45 tuổi) tại nhà ở bản Huổi Han, xã Bum Tở. Cuộc rượu bắt đầu từ lúc 18 giờ tối và kéo dài 5 giờ đồng hồ. Mọi người đã rời mâm rượu, còn lại ông Giá và Lòng nảy sinh lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn tích tụ từ trước.
Trong cơn nóng giận và mất kiểm soát do say rượu, Lòng đã liên tiếp đánh, đạp vào vùng sườn, cằm và thái dương khiến ông Giá ngã xuống nền nhà. Dù được người thân đưa đi cấp cứu và chuyển ra tuyến tỉnh, nhưng đến khoảng 18 giờ ngày hôm sau (6/6), ông Giá tử vong do chấn thương vùng đầu quá nặng.
Vụ án đau lòng trên bắt nguồn từ những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình, không được hóa giải dẫn đến tích tụ.
Ngay sau vụ việc một ngày, vào khoảng 1 giờ 55 phút ngày 7/6, tại thị trấn Tân Uyên cũ (nay là xã Tân Uyên) cũng xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi đối tượng gây án mới tròn 18 tuổi.
Trung tá Cầm Văn Thắng, lúc đó là Trưởng Công an thị trấn Tân Uyên, cho biết: Đối tượng là Hoàng Văn Tình (sinh năm 2007, trú tại bản Tân Muôn). Sau cuộc nhậu với bạn đến 1 giờ sáng ngày 7/6, Tình tiếp tục gọi điện cho bạn khác để bắt đầu cuộc nhậu thứ hai. Khi tìm được địa chỉ nhóm bạn tại một quán ăn đêm ở thị trấn Tân Uyên, Tình đến và tìm chỗ ngồi.
Chỉ vì hiểu nhầm một câu nói: “Tao lấy ghế cho mày ngồi à?” của một người bạn trong mâm rượu, Tình đã cầm con dao gọt hoa quả tại quán đâm mạnh vào ngực trái bạn nhậu. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Tình bị bắt giữ sau 7 giờ gây án.
Chỉ trong vòng nửa năm (15/12/2024 - 11/6/2025), toàn tỉnh Lai Châu xảy ra 9 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Các vụ việc tập trung ở độ tuổi từ 14 - 18 tuổi, lứa tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Theo dõi nhiều vụ án mạng xảy ra vừa qua, ông Hứa Văn Hòa, người dân trú tại phường Đoàn Kết nhận định: “Tôi thấy nguyên nhân chính của thực trạng này xuất phát từ sự buông lỏng quản lý giáo dục từ gia đình, hạn chế trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường xã hội, không gian mạng.
Nhiều trò chơi, ứng dụng có nội dung kích động bạo lực, lối sống ‘xã hội đen’ đã tiếp tay cho những hành vi lệch chuẩn. Sự lôi kéo của các đối tượng xấu vẫn đang rình rập và len lỏi vào đời sống thanh thiếu niên. Hơn hết, đó chính là tác hại của việc sử dụng rượu bia quá mức, dẫn tới mất kiểm soát trong hành vi”.
Ông Lò Văn Biên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cũ) cho rằng, qua một vài vụ việc cho thấy, cần rút ra bài học về công tác giáo dục thế hệ trẻ từ gia đình, nhà trường đến xã hội. Công tác bám nắm tình hình, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh ở các khu dân cư; việc cam kết giữa các cơ sở kinh doanh cũng như việc kiểm soát hung khí tại các quán ăn cần được quan tâm sát sao hơn nữa.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/loi-canh-tinh-cho-nhung-ma-men-post739277.html