Lời chia tay đầy cảm xúc từ Thomas Müller

Tối 10/5 tại Allianz Arena, Bayern Munich đã có chiến thắng 2-0 trước Borussia Mönchengladbach nhưng cả sân vận đồng đều vỡ òa cảm xúc khi Thomas Müller được vinh danh trong trận đấu cuối cùng của anh tại sân nhà.

Thomas Müller nói lời chia tay đội bóng và các cổ động viên. (Nguồn: DW)

Thomas Müller nói lời chia tay đội bóng và các cổ động viên. (Nguồn: DW)

Phút 84 của trận đấu, Thomas Müller được thay ra sân. Đây cũng là lần cuối cùng Thomas Müller khoác trên mình áo đấu thân thuộc của Bayern Munich đã gắn liền với anh trong suốt 25 năm qua. Cả sân vận động vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hàng ghế phía Nam Allianz Arena dậy sóng với tấm tifo khổng lồ màu đỏ trắng, khắc họa hình ảnh Müller ăn mừng và nâng cao các danh hiệu, cùng dòng chữ "25 năm cống hiến cho màu áo của chúng ta!".

Ban lãnh đạo Bayern Munich cũng trao tặng Müller một bức tranh tổng hợp tất cả các danh hiệu anh đã giành được cùng đội bóng, như một lời tri ân cho sự nghiệp lẫy lừng của ngôi sao người Đức.

Đây không đơn giản chỉ là buổi lễ chia tay một cầu thủ, đây là lời tiễn biệt của một ký ức, một phần của Bayern Munich, một biểu tượng của sự cần mẫn, trung thành trong suốt 25 năm mà khó có thể tìm lại một lần nữa.

Kết thúc trận đấu, Thomas Müller đứng giữa sân vận động từng chứng kiến bao vinh quang của anh và đôịi bóng để nói lời từ biệt: “Chúng ta đều biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến. Tôi không biết. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi chúng ta đã đưa chiêc cup vô địch trở lại Munich. Sự trân trọng các bạn dành cho tôi là điều độc nhất.

25 năm gắn bó với CLB này, sân vận động luôn chật kín và sự phát triển của đội bóng thật ấn tượng và tôi tự hào khi đã góp một phần vào đó. Chúng ta đã từng đứng lên đỉnh của bóng đá châu Âu. Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc ghi bàn trước hàng vạn khán giả nhưng điều tôi nhớ nhất là mối quan hệ giữa các đồng đội và huấn luyện viên. CLB có thể nhìn về tương lai với sự lạc quan, chúng ta có những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và họ sẵn sàng cống hiến tất cả cho Bayern”.

Thomas Müller đến Bayern Munich năm 10 tuổi, không ai nghĩ vào thời điểm đó cậu bé mảnh khảnh ngày nào sẽ trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Đức. Và thực tế nếu xem anh thi đấu cũng có thể hiểu được điều đó, Müller không có tốc độ, không có sức mạnh, cũng không phải mẫu cầu thủ nghệ sĩ với những pha xử lý đầy mê hoặc.

Ở Thomas Müller là sự điềm tĩnh, chính xác và một ý chí thép không bao giờ nguội, anh biến bóng đá trở nên đơn giản nhưng hiệu quả. Anh ra mắt đội một Bayern Munich năm 2008 dưới thời Jürgen Klinsmann và bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal.

Với hơn 750 lần ra sân, ghi hơn 200 bàn và kiến tạo hơn 200 lần, Müller trở thành cầu thủ khoác áo Bayern nhiều nhất lịch sử. Anh góp phần mang về 13 danh hiệu Bundesliga, 2 Champions League và 1 World Cup. Đó không chỉ là những con số, đó là một hành trình dài mà Müller đã đi qua.

Lời chia tay của CĐV và BLĐ đội bóng dành cho Thomas Müller. (Nguồn: Sky Sport)

Lời chia tay của CĐV và BLĐ đội bóng dành cho Thomas Müller. (Nguồn: Sky Sport)

Thomas Müller không chỉ là một chân sút, anh còn là người mở ra khoảng trống khiến đối thủ bối rối, là cầu thủ là ngay cả những nhà khoa học cũng cảm thấy khó hiểu. Thomas Müller chính là đại diện cho thuật ngữ “Raumdeuter”-Kẻ đánh cắp không gian, một khái niệm sinh ra từ chính cách anh chơi bóng.

Có những bàn thắng của Müller như đi ngược lại logic, anh sút bóng từ mọi bộ phận trên cơ thể, lao vào như không có ngày mai và làm tất cả chỉ với một mục tiêu là ghi bàn và đem chiến thắng về cho đội nhà. Không cần nổi bật mà chỉ cần là người đúng lúc, đúng chỗ, đúng tâm thế.

Trong trận đấu cuối cùng Thomas Müller bước ra khỏi sân với tràng pháo tay vang dội từ 4 phía khán đài, anh không khóc bởi anh biết mình đã đi hết cuộc hành trình theo cách mình muốn: bình thản và không phô trương.

Nhưng trên khán đài và cả những người xem qua màn hình nhỏ đã không giữ nổi nước mắt. Đó là sự xúc động khi chứng kiến một người rời đi khi vẫn còn được yêu thương trọn vẹn. Sau tất cả giữa hàng vạn người hô vang tên anh, Thomas Müller là người đầu tiên nâng cao chiếc đĩa Bạc danh giá.

Chính đội trưởng Manuel Neuer đã trao lại cho Thomas Müller vinh dự đấy như một lời khẳng định trận đấu ngày hôm nay không phải dành cho Bayern mà là dành cho chính Müller. Trong khoảnh khắc đó, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là kỷ niệm, tình yêu, là kết thúc đẹp cho một trang sử.

Sau trận đấu đáng nhớ, thủ môn đội trưởng Manuel Neuer viết lên trang cá nhân: "Hôm nay là trận sân nhà cuối cùng mà chúng ta sát cánh cùng nhau trong màu áo FC Bayern.

Kể từ năm 2011, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu – tại sân vận động này, cho CLB này, với tất cả niềm đam mê - thứ đã gắn kết chúng ta lại với nhau

Biết bao khoảnh khắc đã chia sẻ cùng nhau – những danh hiệu, thất bại, và cả chiến thắng. Nhưng trên tất cả, ký ức sẽ còn đọng lại mãi mãi.

Năng lượng, sự hài hước, sự nhạy bén với từng khoảnh khắc - đó là những yếu tố đã định nghĩa nên con người cậu, và nó vượt xa ra khỏi khuôn khổ của bóng đá. Cậu đã góp phần tạo nên một kỷ nguyên cho FC Bayern theo cách mà rất ít người từng làm được.

Thật vinh dự khi được đồng hành cùng cậu trong suốt những năm tháng qua.

Cảm ơn vì tất cả, Thomas!

Điều này thật đặc biệt, và chúng ta vẫn còn một chương cuối cùng để viết tiếp cùng nhau".

Thành Long

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/loi-chia-tay-day-cam-xuc-tu-thomas-m-ller-314009.html