Lời hứa chiến trường và những mùa vàng quê hương
Là người lính từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến người 'thuyền trưởng' của một hợp tác xã nông nghiệp, ông Nguyễn Duy Viên (sinh năm 1957), Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), luôn bền bỉ cống hiến bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm với quê hương.

Ông Nguyễn Duy Viên (thứ 2, từ phải sang), Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất luôn đồng hành với hội viên và người dân.
Trên những cánh đồng quê, ông tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bằng ý chí vượt khó, tinh thần đổi mới và khát vọng mang lại cuộc sống ấm no cho cộng đồng.
"Phải sống sao cho xứng đáng"
Tháng 11/1977, chàng thanh niên Nguyễn Duy Viên lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đầu năm 1979, ông tiếp tục sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế, góp phần cùng quân và dân nước bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Những cuộc hành quân giữa rừng sâu gian khổ, những cơn sốt rét rừng và sự hy sinh của đồng đội đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời người lính ấy.
Năm 1982, ông xuất ngũ và nhận công tác tại Công ty Vật tư tổng hợp Đồng Hới. Đến năm 1993, do sức khỏe giảm sút, ông nghỉ chế độ và trở về quê hương trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Vợ đau ốm kéo dài, các con còn nhỏ, ruộng đất ít, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng cùng khoản trợ cấp ít ỏi.
Không khuất phục trước khó khăn, ông mạnh dạn nhận đấu thầu hơn 1 ha ruộng, cùng với 0,5 ha đất sản xuất của gia đình để đầu tư thâm canh lúa nước. Với sự cần cù và ý chí của người lính trở về sau chiến tranh, ông miệt mài gắn bó với đồng ruộng, chăm chút cho từng vụ mùa. Từ những hạt lúa làm ra trên chính mảnh đất quê hương, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống.
Đối với người nông dân, phía sau những mùa lúa vàng luôn là biết bao nỗi lo toan và trăn trở. Đặc biệt, ở vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt như Trường Ninh, không ít lần công sức của người nông dân gần như bị cuốn trôi theo dòng nước. Vượt lên tất cả, ông vẫn kiên trì bám ruộng, tìm tòi giống mới, học hỏi kỹ thuật canh tác để từng bước vượt khó, gây dựng cơ nghiệp.
Thành quả lớn nhất mà vợ chồng ông có được không chỉ là cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn, mà còn là việc nuôi dạy ba người con trưởng thành, đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Với ông, đó không chỉ là niềm hạnh phúc của một người cha mà còn là “quả ngọt” của những năm tháng bền bỉ lao động và không ngừng vươn lên.

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên (ngoài cùng, bên trái) luôn sát cánh cùng người dân địa phương phát triển kinh tế.
Những năm tháng gắn bó với đồng ruộng giúp ông thấu hiểu hơn những nhọc nhằn của người nông dân. Từ đó, trong ông luôn đau đáu mong muốn làm được nhiều điều có ích không chỉ cho gia đình mình mà còn cho cả cộng đồng, để bà con quê hương có thêm những mùa vàng bội thu và cuộc sống ngày càng khấm khá. Ông Viên xúc động chia sẻ: "Bản thân tôi đã chứng kiến sự gian khổ, hy sinh của biết bao đồng đội. Nhiều người mãi mãi nằm lại chiến trường, nhiều người để lại một phần cơ thể trên đất bạn. Mình được may mắn sống sót trở về, được dân tin, Đảng giao nhiệm vụ thì dù khó khăn mấy cũng phải cố gắng vượt qua. Đó cũng là cách tri ân những đồng đội đã ngã xuống".
Lấy cái chung làm trọng
Năm 1995, cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên được Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất. Ba năm sau, xã viên tiếp tục gửi gắm niềm tin khi bầu ông giữ cương vị Chủ nhiệm Hợp tác xã, nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất.
Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông cho biết: "Giai đoạn ấy, các hợp tác xã đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với cơ chế thị trường. Nếu không thay đổi tư duy, nhiều mô hình sẽ khó tồn tại và phát triển. Đây cũng là lúc để bản thân phát huy tinh thần tiến công của người chiến sĩ trên đồng ruộng quê hương".
Với sự nhạy bén cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông cùng tập thể lãnh đạo hợp tác xã từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Các giống lúa mới được đưa vào sản xuất, cơ giới hóa được đẩy mạnh, các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức thường xuyên. Những hộ khó khăn còn được hỗ trợ ứng giống, vật tư và thanh toán sau thu hoạch. Đặc biệt, hợp tác xã đã triển khai mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị trên các cánh đồng lớn với diện tích hàng trăm ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ 3 - 5% so với phương thức sản xuất truyền thống. Mỗi năm, hàng trăm tấn lúa được hợp tác xã đứng ra thu mua cho thành viên với mức giá cao hơn thị trường từ 3 - 5%, giúp nông dân yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng bị tư thương ép giá.
Từ 280 thành viên ban đầu, đến nay Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất đã phát triển lên 340 thành viên, với quy mô sản xuất khoảng 250 ha mỗi vụ. Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, năng suất và sản lượng không ngừng được nâng cao, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Khu dân cư được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay.

Ông Nguyễn Duy Viên (bên phải), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và địa phương.
Ông Nguyễn Đại Thẩn, thành viên Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất chia sẻ: “Điều chúng tôi quý trọng ở ông Viên là sự gần gũi và trách nhiệm. Việc gì có lợi cho bà con, ông đều trăn trở tìm cách thực hiện. Từ việc đưa giống mới vào sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật đến tìm đầu ra cho sản phẩm, ông luôn sát sao, tận tình. Bà con rất tin tưởng khi có người ‘thuyền trưởng’ như ông đồng hành và dẫn dắt”.
Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã hay đại biểu HĐND xã qua nhiều nhiệm kỳ, ông luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong sản xuất và đời sống. Với ông, phát triển kinh tế không đơn thuần là làm giàu cho bản thân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên bộc bạch: "Trải qua các cương vị công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chịu nhiều tác động của thiên tai, bão lũ và cơ chế thị trường nhưng bản thân tôi cùng hội viên luôn nỗ lực vượt qua. Đặc biệt, phải lấy cái chung và tập thể làm trọng thì mới thành công". Có lẽ vì thế, với người cựu chiến binh ấy, thành công không chỉ được đo bằng những mùa vàng no ấm mà còn bằng niềm tin của người dân, sự đồng lòng của tập thể và sự đổi thay từng ngày của quê hương.
Tiếp tục tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Không chỉ điều hành hoạt động của hợp tác xã, cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên còn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền và các hoạt động xã hội tại địa phương. Trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn, đại biểu HĐND xã qua nhiều nhiệm kỳ, ông luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.
Bên cạnh đó, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với ông, dù ở cương vị nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.
Những đóng góp bền bỉ ấy đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Tập thể Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất nhiều lần nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương và địa phương; được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh trong top 100 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Bản thân ông Nguyễn Duy Viên vinh dự hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đánh giá về những đóng góp của ông Nguyễn Duy Viên, ông Ngô Đình Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trường Ninh cho biết: “Khi nhắc đến đồng chí Nguyễn Duy Viên, cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân địa phương đều dành sự trân trọng và ghi nhận sâu sắc. Điều đáng quý ở đồng chí là tác phong ‘miệng nói, tay làm’, luôn gương mẫu trong công việc, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu và lấy hành động thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.
Ở tuổi gần 70, người cựu chiến binh ấy vẫn đều đặn có mặt trên những cánh đồng quê hương, trong các cuộc họp dân, những buổi sinh hoạt chi bộ hay hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Ông vẫn giữ thói quen lắng nghe, trăn trở trước những khó khăn của người dân và tìm cách tháo gỡ bằng tất cả trách nhiệm của mình. Với ông, được tiếp tục cống hiến cho quê hương là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao.
Chiến tranh đã lùi xa. Những trận tuyến năm nào nay được thay bằng những cánh đồng lúa xanh mướt, những con đường bê tông nối dài giữa miền quê đổi mới và những mái nhà ngày càng khang trang, no ấm. Trên “mặt trận” phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới hôm nay, ông Nguyễn Duy Viên vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của người đảng viên và phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Như những mùa lúa chín nối tiếp trên đồng đất Trường Ninh, ông vẫn đang gieo những mùa vàng của niềm tin, trách nhiệm và nghĩa tình, tiếp tục sống xứng đáng với đồng đội đã ngã xuống và niềm tin mà nhân dân gửi gắm.











