Lời hứa của tân binh

Trong ngày hội tòng quân 2025, hàng ngàn bạn trẻ khu vực Bắc Tây Nguyên lên đường nhập ngũ với lời hứa của tuổi trẻ sẵn sàng phục vụ Tổ quốc.

Ngày hội tòng quân năm nay diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chứa nhiều khoảnh khắc đầy xúc động và ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người lính trẻ. Đặc biệt, đối với tân binh, khoảnh khắc ấy như là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành. Tất cả đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân khu 5 tặng hoa động viên tân binh hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân khu 5 tặng hoa động viên tân binh hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Cũng trong tâm thế phụng sự Tổ quốc, tân binh Nguyễn Đỗ Đức Anh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, mới tốt nghiệp đại học mấy tháng trước nhưng lại khao khát được nhập ngũ cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. Đức Anh chia sẻ: “Em rất vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính. Em sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Em nghĩ 2 năm phục vụ trong quân đội, sẽ giúp em rèn luyện bản thân, ý chí và tinh thần, để sau này ra quân, em sẽ tự tin hơn khi bước vào cuộc sống”.

Tân binh Nguyễn Đỗ Đức Anh rạng rỡ trước giờ lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Đỗ Đức Anh rạng rỡ trước giờ lên đường nhập ngũ.

Trong khi đó, tân binh Hà Tôn Nguyên (xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) nói, “Em thấy môi trường quân đội đã rèn luyện biết bao nhiêu thanh niên thành những con người nhân cách, đạo đức. Chính vì thế em cũng xin nhập ngũ để thử thách chính mình. Với tuổi đôi mươi, em xin hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật của đơn vị, của quân đội”.

Tân binh Hà Tôn Nguyên hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh Hà Tôn Nguyên hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Kon Tum, tân binh A Cô Ca đại diện cho nhiều tân binh huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nói, “Chúng tôi sẽ phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản việt Nam. Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng trong mọi nhiệm vụ xứng đáng với lời của Bác Hồ “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.”

Tân binh A Điô (tỉnh Kon Tum) cho biết, “đợt này em sẽ nhập ngũ tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990. Ngày hôm nay cho em một cảm xúc có chút hồi hộp, tuy nhiên em đã tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua những khó khăn trong môi trường quân đội hồn thành mọi nhiệm vụ. Trước mắt, em sẽ thực hiện ăn uống điều độ để có sức khỏe tốt, luyện tập trong ba tháng quân trường."

Các tân binh trong ngày đầu vào quân ngũ.

Các tân binh trong ngày đầu vào quân ngũ.

Trước đó, đoàn thanh niên, ban chỉ huy quân sự các xã phường ở hậu phương đã tăng cường công tác bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Giúp các tân binh nhận thức được nhiệm vụ của tuổi trẻ, bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào và nhiệt huyết cách mạng cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong cùng ngày, nhiều đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới của Quân đoàn 34, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Công an đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, chiến sĩ mới được biên chế về các tiểu đội, trung đội. Tân binh được quán triệt nội quy, quy chế và hướng dẫn về sơ đồ doanh trại, cùng một số đặc điểm đơn vị. Sự ân cần của đội ngũ cán bộ sỹ quan là tiền đề để chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, gắn bó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương Đông - Mai Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/loi-hua-cua-tan-binh.html