Lời kể hành trình băng rừng tìm lại 115 người dân thoát nạn sạt lở

Sau hai ngày mất liên lạc, 115 người dân thôn Kho Vàng đã được tìm thấy an toàn sau khi cả thôn di tản thần tốc lên núi tránh thảm họa sạt lở.

Trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã gây ra những đợt sạt lở nghiêm trọng, khiến 17 ngôi nhà của thôn Kho Vàng bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

Tuy nhiên, nhờ vào quyết định sáng suốt và kịp thời của trưởng thôn Ma Seo Chứ, toàn bộ 115 người dân trong thôn đã được sơ tán lên núi an toàn trước khi thảm họa xảy ra.

Trưởng thôn Ma Seo Chứ, đã quyết định đưa 115 người dân trong thôn, sơ tán lên núi an toàn trước khi thảm họa xảy ra.

Trưởng thôn Ma Seo Chứ, đã quyết định đưa 115 người dân trong thôn, sơ tán lên núi an toàn trước khi thảm họa xảy ra.

Vào sáng ngày 9/9, sau khi nhận thấy dấu hiệu đất đá trượt từ quả đồi phía sau thôn, anh Chứ đã nhanh chóng huy động người dân tìm đến một nơi cao ráo để lập lán trại tạm trú. Chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ, toàn bộ thôn đã di dời đến nơi an toàn, tránh được thảm họa sạt lở khủng khiếp chỉ một ngày sau đó.

Do địa hình hiểm trở và liên lạc bị gián đoạn, chính quyền xã Cốc Lầu không nhận được tin tức từ thôn Kho Vàng suốt hai ngày, dẫn đến lo ngại rằng cả thôn có thể đã mất tích trong thảm họa.

Nhóm tìm kiếm của xã đã phải băng rừng, vượt suối suốt nhiều giờ mới tìm thấy khu lán trại cách bản cũ khoảng 3km, nơi 115 người dân đang an toàn.

Anh Vạn Ngọc Thắng, thành viên tổ an ninh của thôn, là người đầu tiên tìm thấy khu lán trại nhờ vào con đường mòn mà anh đã quen thuộc từ thời còn đi rừng cùng gia đình - Ảnh: VTC News

Anh Vạn Ngọc Thắng, thành viên tổ an ninh của thôn, là người đầu tiên tìm thấy khu lán trại nhờ vào con đường mòn mà anh đã quen thuộc từ thời còn đi rừng cùng gia đình - Ảnh: VTC News

Trong số 115 người dân thôn Kho Vàng, có tới 50 trẻ em - Ảnh: VTC News

Trong số 115 người dân thôn Kho Vàng, có tới 50 trẻ em - Ảnh: VTC News

Anh Vạn Ngọc Thắng, thành viên tổ an ninh của thôn, là người đầu tiên tìm thấy khu lán trại nhờ vào con đường mòn mà anh đã quen thuộc từ thời còn đi rừng cùng gia đình. Ngay khi nhận ra con đường dẫn tới thôn Kho Vàng, anh Thắng và tổ công tác lập tức men theo, vượt qua mưa và đường trơn trượt để đến được nơi trú ẩn của dân làng.

Tại khu lán trại, người dân đã phải vật lộn với điều kiện khắc nghiệt khi không có đủ lương thực, nước uống trong những ngày đầu. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp từ chính quyền, những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm và thuốc men đã nhanh chóng được cung cấp, giúp đảm bảo cuộc sống của họ tại đây.

Người dân Kho Vàng ai cũng vui mừng khi thoát chết một cách thần kỳ - Ảnh: VTC News

Người dân Kho Vàng ai cũng vui mừng khi thoát chết một cách thần kỳ - Ảnh: VTC News

Trong số 115 người dân thôn Kho Vàng, có tới 50 trẻ em. Khu lán trại được dựng tạm với 14 chiếc lán, sử dụng bạt và tre để che chắn. Trẻ em trong thôn vẫn vô tư nô đùa giữa cảnh thiên nhiên, trong khi người lớn thay nhau xuống núi nhận đồ cứu trợ để duy trì cuộc sống tạm bợ này.

Nhìn lại quyết định táo bạo nhưng kịp thời, trưởng thôn Ma Seo Chứ cho biết việc phát hiện sạt lở và nhanh chóng đưa bà con lên nơi an toàn đã cứu sống toàn bộ dân làng. Sau khi mọi người lên đến lán trại, chỉ một ngày sau, quả đồi phía sau thôn đã sụp đổ, vùi lấp toàn bộ khu vực dân cư cũ.

Ảnh: VTC News

Ảnh: VTC News

Tương lai của 115 người dân thôn Kho Vàng hiện còn nhiều khó khăn phía trước, khi việc quay trở lại khu vực cũ là không thể do tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Chính quyền xã Cốc Lầu đã lên kế hoạch mở đường và tìm một khu đất an toàn để dân làng có thể xây dựng lại cuộc sống mới. Một bản làng mới sẽ sớm được thành hình, mang lại hy vọng cho những người đã sống sót qua thảm họa.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/loi-ke-hanh-trinh-bang-rung-tim-lai-115-nguoi-dan-thoat-nan-sat-lo-202409160952482864.html