Lời khai nữ nghi phạm hạ độc người tình, lao ô tô xuống vực ở Lâm Đồng

Trần Nguyễn Thu Trang khai, trong thời gian yêu nhau, người tình còn quen cô gái khác nên thù tức, nảy sinh ý định đầu độc, rồi lái ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc.

Nghi phạm Trang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nghi phạm Trang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lấy lời khai Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ việc nghi phạm đã sát hại bạn trai là người đàn ông kém Trang 1 tuổi (ngụ TP HCM).

Bước đầu, Trang khai giữa mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Gần đây, Trang cho rằng người đàn ông này quen người phụ nữ khác khiến Trang thù tức. Trang đặt mua xyanua dạng viên trên mạng, đem về hòa vào thức ăn cho mèo ăn thử và nhận thấy con mèo chết sau khoảng 2 phút.

Ngày 20/10, Trang và người đàn ông lái ô tô từ Đồng Tháp về TP HCM. Lúc xuống xe mua nước dọc đường, Trang lén bỏ xyanua vào ly nước. Sau khi uống, người đàn ông thấy mệt nên nói Trang cầm lái, mình sang ghế phụ nằm nghỉ, rồi tử vong. Trang chở thi thể về nhà trọ ở quận 7, sáng hôm sau lái xe lên Lâm Đồng tìm cách phi tang.

Trưa 21/10, khi đến khu vực đèo Bảo Lộc, Trang lái xe lên xuống nhiều lần tìm địa điểm phù hợp. Cuối cùng Trang quyết định lao xe từ đèo xuống vực sâu khoảng 50m ở xã Đại Lào. Chiều cùng ngày, nhận tin báo của người dân về vụ "tai nạn giao thông", Công an tỉnh Lâm Đồng huy động xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đu dây xuống vực cứu hộ.

Lúc được đưa từ vực lên, Trang cho biết mình và người đàn ông đi Đà Lạt chơi, trên đường trở về thì gặp tai nạn. Khi xe lao xuống vực, Trang vẫn ngồi trong ô tô, sau đó mở cửa lần theo hướng có tiếng nước chảy để tìm đường ra ngoài.

Tại hiện trường, công an xác định có một số dấu hiệu nghi vấn. Khám nghiệm cho thấy người đàn ông tử vong trước thời điểm xảy ra tai nạn. Công an nghi vấn đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Trang sau đó thừa nhận đã hạ độc người tình.

Mai Long

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/loi-khai-nu-nghi-pham-ha-doc-nguoi-tinh-lao-o-to-xuong-vuc-o-lam-dong-post529816.html