Lời thề của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch

LTS: Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày mất của Hồ Chủ tịch (2/9/1969 - 2/9/2021), được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Báo Sơn La đăng toàn văn 'Lời thề của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La' trong buổi lễ truy điệu Hồ Chủ tịch (5/9/1969).

Lời thề của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch.

Lời thề của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch.

Ảnh: Hà Hòa

Kính thưa Hồ Chủ tịch

Hồ Chủ tịch mất, lòng chúng tôi - toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La thật đau đớn không sao kể xiết.

Người mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn chung đối với Đảng ta, nhân dân ta và riêng đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Đảng bộ và nhân dân Sơn La hiểu sâu sắc rằng: Trên những bước đường chiến đấu và chiến thắng của mình, đều có sự quan tâm thân thiết của Hồ Chủ tịch, đều có sự dìu dắt ân cần và động viên mạnh mẽ của Hồ Chủ tịch.

Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng: Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Hồ Chủ tịch đã đem lại sự biến đổi sâu sắc to lớn trong đời sống chính trị, tinh thần và vật chất của nhân dân các dân tộc Sơn La. Từ cuộc sống nô lệ đầy tủi nhục và tối tăm nhất đè nặng hàng ngàn năm dưới ách áp bức dân tộc, áp bức giai cấp của chế độ phong kiến phìa tạo và thực dân, nhân dân các dân tộc Sơn La đã tiến lên cuộc sống tự do, làm chủ quê hương, làm chủ cuộc đời của mình, thực hiện được quyền bình đẳng giữa các dân tộc anh em và ngày nay đang xây dựng một xã hội văn minh, tiên tiến nhất của loài người.

Công lao của Hồ Chủ tịch đối với nhân dân các dân tộc Sơn La thật không gì sánh nổi. Nhân dân các dân tộc Sơn La đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch.

Giờ đây, Hồ Chủ tịch không còn nữa nhưng tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chủ tịch còn sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Sơn La.

Trong giờ phút đau thương nhất này, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Sơn La chúng tôi xin thề:

Hết lòng học tập và noi gương Hồ Chủ tịch, triệt để tuân theo lời dạy của Hồ Chủ tịch, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho lý tưởng của cách mạng mà Hồ Chủ tịch đã trọn đời hy sinh phấn đấu và cho ý nguyện của Hồ Chủ tịch là đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, các dân tộc thiểu số tiến kịp các dân tộc đa số được thực hiện thắng lợi để thỏa lòng mong nguyện của Người.

Quyết siết chặt hàng ngũ, đoàn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết xung quanh Trung ương Đảng và Chính phủ, tuyệt đối tin tưởng ở sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dũng cảm tiến lên, đạp bằng mọi khó khăn gian khổ đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mau chóng đi tới thắng lợi hoàn toàn, thực hiện thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Quyết biến niềm tưởng nhớ sâu sắc và đau thương vô hạn thành sức mạnh to lớn trong hành động cách mạng. Đẩy mạnh mọi mặt công tác; giữ vững an ninh tuyệt đối, bảo vệ vững chắc biên giới; hết lòng củng cố xây dựng hợp tác xã vững mạnh, tích cực thâm canh, định canh bảo vệ rừng, phát huy cao độ ưu thế của miền núi trong sản xuất nông - lâm - nghiệp và đẩy mạnh kinh tế địa phương tiến lên, xây dựng cuộc sống mới, con người mới ngày càng tiến bộ, xây dựng Đảng bộ lớn mạnh về tổ chức, vững chắc về chính trị và ngày càng nâng cao được trình độ, năng lực lãnh đạo. Từ đó đưa phong trào cách mạng của tỉnh tiến lên cao trào mạnh mẽ, đều khắp, liên tục.

Hồ Chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng ta và của nhân dân các dân tộc ta đời đời sống mãi.

Ngày 5 tháng 9 năm 1969

(Nguồn: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/loi-the-cua-dang-bo-va-nhan-dan-cac-dan-toc-tinh-son-la-trong-le-truy-dieu-ho-chu-tich-42914