Cụm lồng đèn "Cóc kiện trời" làm từ nan trúc và giấy dó, tái hiện truyện dân gian tại đình Sơn Trà (TPHCM). Tác phẩm cao gần 3m với các con vật ong, cáo, gấu, cọp, cua và một trống nghệ thuật.
Giữa ngôi đình hơn 160 năm tuổi ở phường Tân Định, con cóc gần 3 m cầm dùi đánh trống, bên cạnh là cua, ong, cọp, gấu, cáo. Cụm lồng đèn “Cóc kiện trời” được 10 người trẻ làm suốt 80 ngày bằng nan trúc, giấy dó nhuộm tay, đưa truyện dân gian bước ra khỏi trang sách và trở lại trong mùa Trung thu hôm nay.
Giữa ngôi đình hơn 160 năm tuổi ở phường Tân Định, con cóc gần 3 m cầm dùi đánh trống, bên cạnh là cua, ong, cọp, gấu, cáo. Cụm lồng đèn “Cóc kiện trời” được 10 người trẻ làm suốt 80 ngày bằng nan trúc, giấy dó nhuộm tay, đưa truyện dân gian bước ra khỏi trang sách và trở lại trong mùa Trung thu hôm nay.()
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, loạt sự kiện, địa điểm văn hóa, vui chơi giải trí hấp dẫn tại TP.HCM sẵn sàng chờ bạn khám phá.
Mô hình cóc cao gần 3 m, cùng 21 lồng đèn lấy cảm hứng từ truyện dân gian và biểu tượng văn hóa, đưa ký ức Trung thu xưa trở lại không gian đình Sơn Trà ở TP.HCM.
Con cóc cao gần 3 m đứng giữa đình Sơn Trà (phường Tân Định ,TP.HCM), xung quanh là cua, gấu, cọp, ong, cáo. Những hình tượng quen thuộc của truyện dân gian được người trẻ đưa vào mùa trăng bằng tre, giấy dó và kỹ thuật thủ công.