Long Đẹp Trai lấy nước mắt khán giả với vai ông bố trong Lật Mặt 8 của Lý Hải

Nếu người bà, người mẹ là hình ảnh chính trong Lật Mặt 7 thì sang Lật mặt 8: Vòng Tay Nắng, Lý Hải dành trọn tâm huyết để tôn vinh người cha. Nhân vật ông Phước (do Long Đẹp Trai đóng) là hiện thân của người cha lam lũ, tần tảo, đôi lúc nóng nảy, áp đặt, nhưng sâu thẳm trong trái tim ông là tình yêu cháy bỏng dành cho vợ con.

Không có nhiều lời hoa mỹ như “văn mẫu”, tình cha của ông Phước lặng lẽ tỏa sáng, ẩn mình trong từng hành động giản dị, nhỏ bé nhưng mang sức mạnh lay động trái tim.

Nỗi lòng người cha đôi khi chưa tinh tế, nhưng vẫn là yêu thương

Với tất cả khát khao và hy vọng, ông Phước đã cẩn thận vẽ nên một con đường tương lai cho Tâm, con trai ông (Đoàn Thế Vinh đóng). Ngành cơ khí là mục tiêu do ông vạch ra cho Tâm, không phải vì tham vọng cá nhân mà bởi nỗi ám ảnh thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng gia đình ông từ trước đến nay.

Nhưng khi Tâm mơ làm idol, còn lén ông tập luyện cho cuộc thi Hi Idol, ông Phước cho thấy điệu bộ gay gắt, áp đặt, vô tình đẩy con trai ra xa mình hơn. Đằng sau những tranh cãi nảy lửa, những lần lớn tiếng ấy thực chất vẫn tồn tại người cha đau đáu lo sợ: sợ con trai phải nếm trải khổ đau như ông đã và đang phải gánh chịu. Đó là từng giờ, từng phút nơm nớp không ăn hết nổi chén cơm vì công việc, hay tai nạn lao động có thể đến bất cứ lúc nào.

Với ông, làm kỹ sư cơ khí chẳng khác gì ánh sáng cuối đường hầm, là hy vọng duy nhất để Tâm vươn tới một cuộc đời sung túc, không còn bóng dáng của thiếu thốn. Trong khi đó, Tâm lại muốn làm nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu để thỏa đam mê. Hai con đường không đâu là sai cả, chỉ là chưa thể tìm được khúc giao nhau.

Hành động nhỏ, tình yêu lớn

Sau khi dẹp bỏ được tranh cãi, ông Phước cho thấy một hình ảnh người cha rất chi là gần gũi và đáng được yêu thương trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Tình yêu của ông lặng lẽ đong đầy trong những hành động nhỏ, giản đơn nhưng tạo nên kết quả to lớn. Khi Tâm được ông cho phép theo đuổi giấc mơ làm idol, ông Phước không đứng ngoài cuộc. Lặng lẽ, ông trở thành hậu phương vững chãi, âm thầm dõi theo từng bước chân con.

Hay còn có chiếc quạt ông mang về nhà, dù chỉ là vật dụng nhỏ bé nhưng lại là câu trả lời ấm áp cho lời trách móc của Tâm, rằng cha hứa mãi mà chưa mua được cái quạt cho cả nhà trước đó. Ông Phước thuộc dạng “thẳng nam” ngay thẳng, đôi khi cộc cằn và ngại nói ra, nên đều muốn truyền hết tâm tư của mình qua mọi hành động. Ông vui vẻ đứng nhìn Tâm và các bạn tập luyện với ánh mắt ánh lên niềm tự hào, thay vì nói thẳng với con trai rằng “Ba tự hào về con lắm!”.

Khi Tâm lên đường đi thi, ông Phước lo lắng đến đứng ngồi không yên, dáng vẻ vụng về ấy bị bà ngoại trêu chọc, nhưng lại khiến người xem không khỏi xúc động. Từ một người cha nghiêm khắc, ông đã học cách dịu dàng, yêu thương theo cách con cần, chứ không chỉ theo cách ông muốn.

Vì con, cha hy sinh cả mạng sống có sá gì…

Những hành động âm thầm của ông Phước trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng càng khiến người xem phải khóc hết nước mắt, khi ông thậm chí bỏ qua sĩ diện, mặt mũi đến tính mạng để giúp con. Lúc nhóm The Light đứng trước nguy cơ bị loại, ông Phước chẳng nói chẳng rằng gom góp từng đồng bạc lẻ, nhờ Nhàn để tìm người lo lót cho con trai đi tiếp. Hành động ấy có thể bị phán xét, dị nghị, nhưng tình thương của người cha dành cho con nhiều hơn thế rất nhiều.

Đỉnh điểm là khi ông Phước lặn lội hàng trăm cây số, vượt qua mưa gió bão bùng chỉ để mang chiếc áo diễn đến cho Tâm. Dưới cơn mưa nặng hạt, dòng nước xoáy nguy hiểm, ông Phước chỉ nghĩ rằng mình phải thực hiện lời hứa với con, dù cho có phải trả giá bằng cả mạng sống. Đó là khi người xem nhận ra, ông Phước thật sự đáng quý, và tình cha bao la và vô điều kiện đến như vậy.

Nếu để ý kĩ, khán giả sẽ nhận ra niềm tin yêu của ông Phước hóa ra đã được gửi gắm ngay từ cách ông đặt tên cho các con: Tâm và Phúc. Với ông, các con chính là “tâm phúc”, là kho báu vô giá chẳng gì có thể thay thế. Tình cha ấy tựa vầng thái dương rực rỡ, luôn tỏa ánh nắng sưởi ấm, ôm trọn và soi đường cho các con mãi về sau này.

LẬT MẶT 8: VÒNG TAY NẮNG hiện đang chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Phan Tấn Tú

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/long-dep-trai-lay-nuoc-mat-khan-gia-voi-vai-ong-bo-trong-lat-mat-8-cua-ly-hai-c3a96288.html