Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam

Ngày 2-9-1945, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ ấy, một nhà nước non trẻ đấu tranh với thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt... đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những sự kiện 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'.

Không gì có thể chia cắt tình yêu nước, tình yêu quê hương của người dân Việt Nam. Trong ảnh: Một cảnh trong chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Vĩ tuyến 17-Khát vọng hòa bình" do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức tối 16-8-2024.

Không gì có thể chia cắt tình yêu nước, tình yêu quê hương của người dân Việt Nam. Trong ảnh: Một cảnh trong chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Vĩ tuyến 17-Khát vọng hòa bình" do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức tối 16-8-2024.

79 năm đi qua, nước ta hội nhập thế giới sâu rộng, thế và lực, uy tín ngày càng nâng cao... Việt Nam đón dấu mốc kỷ niệm thành lập nước trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Cơ hội vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, người dân thụ hưởng tiến bộ xã hội đồng thời đặt nước ta trước thử thách và quyết sách lớn lao…

Niềm tin của nhân dân được củng cố khi Đảng ta nhất quán đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm... Nhưng cơ đồ quốc gia sẽ thêm vẹn toàn, bền vững khi ý Đảng, lòng dân hòa quyện trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khi hệ thống chính trị "đồng lòng, xuyên suốt" lấy dân làm gốc và mỗi tập thể, cá nhân đặt lợi ích quốc gia làm trọng.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Trong bối cảnh mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, hào khí và khát vọng hùng cường của dân tộc càng cần được khơi dậy và phát huy để toàn dân tộc chung sức, đồng lòng, cộng trí, cộng lực đưa đất nước phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia".

Những thành quả xuyên suốt lịch sử xuất phát và được bồi đắp từ bề dày nghìn năm văn hiến. Đó là kết tinh bản sắc kiên cường, là hội tụ sức mạnh của cả dân tộc trước phong ba bão táp, đưa non sông qua mọi cuộc trường chinh đến bến bờ thắng lợi, tô điểm Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được khai sinh dưới nắng Ba Đình ngày 2-9-1945, thêm muôn phần rạng rỡ.

"Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam", mãi mãi là như thế!

Theo Nhân Dân cuối tuần

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-luan/long-ta-chung-mot-co-do-viet-nam-22029.html