Lớp học gắn kết lứa đôi

Chiều cuối tuần, căn nhà của Đại úy QNCN Lại Thị Thu Hằng, nhân viên quân y Ban Hậu cần, Kho KV4, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật và Đại úy Bùi Xuân Đệ, Trưởng ban Kỹ thuật, Kho KV1, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật trở nên vui vẻ, rộn ràng hơn thường nhật. Đây có lẽ là khoảng thời gian mong đợi nhất của gia đình sau mỗi tuần công tác của anh Đệ.

Hướng ánh mắt yêu thương về phía người chồng đang cùng cậu con trai chơi thể thao, chị Hằng tâm sự: “Ngày thường chỉ có 3 mẹ con, công việc lại bận rộn nên tôi ít có thời gian rảnh để chơi đùa cùng các con. Vì vậy, bọn trẻ chỉ mong đến ngày nghỉ để bố được về”. Và cứ thế, chuyện về gia đình, các con hiếu thảo, đến chuyện anh chị những ngày đầu đến với nhau được chị Hằng trải lòng.

Năm 2004, Lại Thị Thu Hằng nhận quyết định về công tác tại Kho KV4. Trong buổi học chính trị của đơn vị, Hằng ngồi ở hàng ghế giữa, đang chăm chú đọc tài liệu trước giờ học, chợt có chàng trai tới bên cạnh cất lời: "Ghế bên đã có ai ngồi chưa em? Anh ngồi đây cùng em nhé?".

Chút bối rối qua nhanh, Đệ và Hằng chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Buổi học chính trị kết thúc, hình ảnh cô quân y xinh đẹp có khuôn mặt dễ thương với đôi mắt tròn đen láy đã cuốn vào tâm trí Đệ từ lúc đó. Sau buổi học, Đệ đặt ra mục tiêu: Phải chinh phục được cô gái dễ thương đó.

Thời gian đầu, Đệ thường lấy cớ xuống phòng Hằng làm việc lúc thì xin viên thuốc, khi lại mượn lọ dầu gió... Gần gũi hơn, cuối mỗi buổi làm việc, Đệ xin phép được đưa đón Hằng. Tình cảm của cả hai tuy chưa nói ra, nhưng họ đã cảm nhận được sự quan tâm của đối phương dành cho nhau. Sau một thời gian công tác tại đơn vị, Hằng được cử đi học nâng cao nghiệp vụ tại Trường Trung cấp Y Hải Phòng. Khoảng cách địa lý giữa hai tỉnh cách xa nhau, vậy mà đều đặn hằng tuần, Đệ đều sang thăm và đón Hằng về nhà.

Chị Hằng dạy con học bài mỗi tối.

Chị Hằng dạy con học bài mỗi tối.

Hôm đó, vào dịp sinh nhật bạn gái, Đệ nhanh chóng thu xếp công việc của cơ quan để dành thời gian đến chúc mừng người yêu. Đã hẹn trước, nên Hằng chuẩn bị kỹ lưỡng với tâm trạng hồi hộp chờ Đệ đến để cùng đi ăn tối. Giờ hẹn trôi qua từ lúc nào, nhưng bóng dáng Đệ vẫn không thấy đâu. Tủi thân, giận hờn, rồi thắc thỏm lo âu, Hằng cầm điện thoại gọi cho Đệ. Đầu dây bên kia không liên lạc được... 21 giờ, có tiếng gõ cửa phòng. Cửa mở, trước mắt Hằng là Đệ tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm, bộ quần áo trên người ướt sũng. Nở nụ cười tươi, Đệ phân trần: “Anh đang đi trên phà, gặp trời mưa to, điện thoại hỏng, xe lại bị thủng lốp giữa đường khiến cho anh đến trễ”. Xúc động, Hằng đón nhận bó hoa của Đệ trao cùng nụ cười hạnh phúc.

Năm 2005, Đệ nhận nhiệm vụ đi công tác đột xuất. Vào đêm Noel, khi cả nhà đang quây quần bên phòng khách, nghe những bản nhạc Giáng sinh và trò chuyện vui vẻ, chợt thấy có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, trước mắt Hằng là một ông già Noel, vai khoác túi quà. Khi ông già Noel cất giọng nói, Hằng ngỡ ngàng khi nhận ra Đệ hóa trang. Hóa ra là Đệ đã hoàn thành chuyến công tác và muốn tạo bất ngờ cho bạn gái. Cũng chính vào giây phút đó, Đệ chính thức ngỏ lời cầu hôn với Hằng.

Và đầu năm 2006, họ chính thức về chung một nhà. Thành quả ngọt ngào cho mối tình ấy là cô con gái Kim Ngân và cậu con trai Gia Huy thông minh, chăm ngoan, học giỏi. Giờ đây, tuy cả hai không cùng công tác trong một đơn vị, nhưng quãng đường xa cách lại là minh chứng cho mối tình bền chặt của hai người.

Bài và ảnh: THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lop-hoc-gan-ket-lua-doi-725071