Anh Chánh Văn: Thể hiện tình yêu với vợ là cách dạy con hạnh phúc

Theo tác giả Hoàng Anh Tú một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc. Và ngược lại, chính những đứa trẻ là chất keo gắn kết và nuôi dưỡng hôn nhân bền vững hơn.

Tình yêu - Hôn nhân - Nuôi dạy con là một hành trình dài mà bằng cách này hay cách khác nhiều người trong số chúng ta đều sẽ trải qua. Tuy nhiên, trên hành trình đó mỗi người cụ thể sẽ có những cách đánh số thứ tự cho những chặng đó khác nhau.

Cách để cha mẹ và con cái cùng hạnh phúc

Đôi khi các chặng cũng không theo tuần tự mà giao vào nhau, song hành cùng nhau tạo nên những trải nghiệm rất khác cho mỗi người. Thậm chí, nhiều người luôn tách bạch chuyện nuôi dạy con với chuyện hôn nhân của cha mẹ. Hoặc chỉ coi chúng là một cấu phần nhỏ trong hôn nhân.

Còn với tác giả sách Trồng một người cha gieo lên người mẹ & đổ đầy hạnh phúc vào những đứa trẻ Hoàng Anh Tú, người có hơn 12 năm làm anh Chánh Văn, hơn 20 năm đồng hành cùng thế hệ 7X, 8X, 9X và giờ là gen Z, thì: Hôn nhân và nuôi dạy con cái có mối liên quan trực tiếp và tác động qua lại với nhau rất mạnh.

 Sách Trồng một người cha gieo lên người mẹ & đổ đầy hạnh phúc vào những đứa trẻ. Ảnh: HB.

Sách Trồng một người cha gieo lên người mẹ & đổ đầy hạnh phúc vào những đứa trẻ. Ảnh: HB.

Trồng một người cha gieo lên người mẹ & đổ đầy hạnh phúc vào những đứa trẻ được Hoàng Anh Tú viết trong 4 năm, trải qua đại dịch Covid-19 với rất nhiều trải nghiệm trực tiếp từ các cuộc hôn nhân mùa khủng hoảng. Một số trong đó là cả những câu chuyện “ầm ĩ” trên mạng xã hội, thời sự nóng bỏng. Mỗi bài viết trong sách, anh đều nỗ lực hướng tới hạnh phúc, cách để cha mẹ và con cái cùng hạnh phúc.

Sách gồm 5 chương: “Hôn nhân hạnh phúc - Con cái hạnh phúc”, “Chúng ta có thể tặng con cái điều gì?”, “Ly dị sao để con không mồ côi”, “Bố mẹ có thấy nước mắt của chúng con”, “Thương con sao để con thương?”.

Theo tác giả Hoàng Anh Tú, một cuộc hôn nhân hạnnh phúc sẽ tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc. Và ngược lại, chính những đứa trẻ là chất keo gắn kết và nuôi dưỡng hôn nhân bền vững hơn. Tác giả viết: “Trồng một cây yêu thương bằng việc gieo một hạt mầm từ một yêu thương bền vững khác. Nuôi cây lớn bằng sự quang hợp của trái tim với trái tim. Bằng dinh dưỡng của lòng tin cậy, quan tâm. Bằng sự sẻ chia ắp đầy như gió. Cây yêu thương sẽ lớn. Sẽ tỏa bóng mát xuống đời ta”.

Tác giả cũng cho rằng, thể hiện tình yêu với vợ cũng là cách chúng ta dạy con mình trở thành một đứa trẻ hạnh phúc. “Chúng sẽ học được cách để yêu thương một ai đấy. Chúng sẽ học được cách bày tỏ cảm xúc trong lòng. Và chúng sẽ vững tin hơn rất nhiều nếu mai này bước ra cuộc đời, bởi chúng biết sau lưng chúng là một gia đình. Ngay cả nếu gia đình phải ly tán, xin hãy nhớ cho, các con vẫn là con của bạn, những gì bạn hành xử với vợ vẫn có giá trị tham chiếu với các con”, tác giả viết.

"Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình"

Cũng theo tác giả, ngay cả khi cuộc hôn nhân không còn lành lặn, nếu người cha, người mẹ vẫn yêu thương con cái, mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con thì ly dị không phải là bi kịch với lũ trẻ.

Trong chương “Ly dị sao để con không mồ côi”, Hoàng Anh Tú đã bày tỏ: Để phụ nữ nào cũng là mẹ hạnh phúc, đàn ông nào cũng là bố hạnh phúc, trẻ con nào cũng là con hạnh phúc, hôn nhân nào cũng là hôn nhân hạnh phúc, kể cả ly dị, làm mẹ đơn thân, cha đơn thân thì ly dị cũng phải hạnh phúc, mẹ đơn thân cũng hạnh phúc, cha đơn thân cũng hạnh phúc.

 Anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú hạnh phúc bên gia đình. Nguồn: vietnamnet.

Anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú hạnh phúc bên gia đình. Nguồn: vietnamnet.

Làm cha mẹ, ai cũng yêu thương con, nhưng phải yêu thương con đúng cách. Theo tác giả sách yêu thương sai cách cũng là một dạng bạo hành tâm lý người nhận. Yêu thương theo nhận định chủ quan của mình. Nhân danh tình yêu theo quan điểm, cách nghĩ của mình mà không cần quan tâm đến việc người nhận có muốn không.

Tác giả viết: “Lòng thương con như thể là thứ lòng thương mù quáng và ích kỷ! Sao không lắng nghe con? Sao không cùng đi tìm giải pháp thay vì cứ khăng khăng phải theo cách của mình mới được? Con lười ăn sao không nghĩ là do mình nấu không hợp vị con? Sao cố ép uổng nó ăn rồi quát mắng khi nó trớ? Rồi vật vã rằng mẹ đã vất vả thế mà sao không thương mẹ? Rồi chỉ biết tự trách bản thân là bà mẹ không tốt chứ không tìm kiếm một giải pháp khác thay đổi tình hình…”.

"Lá vàng là bởi đất khô / Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Qua cuốn sách, tác giả muốn gửi lời nhắn nhủ tới các bậc làm cha làm mẹ: Hôn nhân của bạn dạy con cái rất nhiều điều mà chưa chắc chúng đã nhận ra, sử dụng nó và biến nó thành cách để làm cho con cái mình hạnh phúc.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/anh-chanh-van-the-hien-tinh-yeu-voi-vo-la-cach-day-con-hanh-phuc-post1483117.html