Lớp xóa mù chữ của cô giáo về hưu ở Cà Mau

Cô Lê Thị Bích Thủy, từng làm giáo viên ở Cà Mau đã có hơn 10 năm mở lớp dạy xóa mù chữ cho trẻ em nghèo tại địa phương.

Lớp học tình thương của cô Lê Thị Bích Thủy.

Lớp học tình thương của cô Lê Thị Bích Thủy.

Hơn 10 năm gieo chữ tình thương

Cô Lê Thị Bích Thủy (68 tuổi) trước đây là giáo viên, sau đó làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Phú, nay là xã Lương Thế Trân (Cà Mau).

Từ lúc còn công tác ở xã đến khi đã nghỉ hưu, cô Thủy luôn tích cực trong công tác thiện nguyện, đặc biệt là công tác xóa mù chữ ở địa phương.

Với tâm niệm không để trẻ em nghèo không biết chữ, cô Thủy đã mở lớp học xóa mù chữ và duy trì lớp học này hơn 10 năm qua.

Cô Thủy cho biết, trước đây thấy trong xóm, ấp có nhiều em gia đình khó khăn phải theo cha, mẹ lượm ve chai, bán vé số kiếm sống, không biết chữ. Vốn là nhà giáo nên cô thấy thương, thường kêu các em về nhà dạy chữ.

Về sau, học sinh theo học ngày càng đông nên cô quyết tâm mở lớp để các em có chỗ học thuận tiện. Lúc đầu địa điểm mở lớp học là ở căn nhà của một người hảo tâm trong xã cho mượn do thương hoàn cảnh các em, sau đó lớp chuyển đến Trung tâm Văn hóa thể thao xã.

 Cô Lê Thị Bích Thủy giảng dạy cho học trò.

Cô Lê Thị Bích Thủy giảng dạy cho học trò.

Lớp học tình thương của cô Thủy hiện có hơn 20 em, học ghép từ lớp 1 đến lớp 3. Phần lớn các em học ở đây đều là trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong xã. Mỗi em một hoàn cảnh, em nào mồ côi, em nào bệnh tật hay gia cảnh khó khăn, cô Thủy đều thuộc lòng để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ ngoài việc dạy chữ.

“Dạy các em ở đây khó khăn lớn nhất là do có nhiều nhóm học ghép lớp, trình độ khác nhau, có em vào trước, em vào sau.

Mặt khác, một số gia đình do hoàn cảnh khó khăn cũng không muốn cho con đi học mà bắt ở nhà lao động kiếm tiền, phải ra sức vận động nhiều lần mới chịu cho con đi học, học được một thời gian có khi chuyển đi làm chỗ khác lại cho con nghỉ, khi về lại cho học tiếp”, cô Thủy chia sẻ.

Dù khó khăn vất vả nhưng cô Thủy không bao giờ bỏ cuộc, không có ý định nghỉ dạy lớp. Trong lớp thấy em nào vắng học vài ngày là cô lại lặn lội tìm đến nhà thăm hỏi, vận động đi học, vì thế luôn duy trì sĩ số lớp ổn định.

Dạy cả đạo đức làm người

Chị Nguyễn Cẩm Linh (hơn 30 tuổi) là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp cô Thủy cho hay, nhờ cô Thủy vận động nên cả 3 mẹ con đều đi học. Cô Thủy dạy rất tận tâm, dễ tiếp thu, đến nay cả 3 mẹ con đều đã biết chữ, cảm thấy rất vui và biết ơn cô giáo Thủy.

“Được đi học con rất thích, thấy rất vui, cô Thủy rất thương tụi con, luyện cho tụi con từng con chữ, giờ con cũng biết làm phép tính cộng, trừ rồi”, em Lưu Minh Khang (12 tuổi), đang học chương trình lớp 3 hồ hởi khoe.

 Học trò của cô Lê Thị Bích Thủy vui chơi giữa giờ học.

Học trò của cô Lê Thị Bích Thủy vui chơi giữa giờ học.

Cô Thủy cho biết thêm, khi mới vào học đa phần các em đều nghịch ngợm, còn ham chơi nhưng dần dần đều ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời cô giáo, chào hỏi khi gặp người lớn. Đặc biệt, trong lớp có nhiều em rất sáng dạ, tiếp thu bài rất nhanh, viết chữ đẹp, nhiều em trong số đó cũng được cô tạo điều kiện để đi học chính thức ở trường công lập.

“Ở đây ngoài dạy chữ, mình còn giáo dục cho các em về đạo đức làm người, bởi các em đa phần có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ phải bươn chải ngoài xã hội, thường xuyên tiếp xúc môi trường thiếu lành mạnh, dễ tiếp thu thói hư tật xấu”, cô Thủy nói.

 Cô Lê Thị Bích Thủy vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh khó khăn.

Cô Lê Thị Bích Thủy vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh khó khăn.

Trong những ngày nắng nóng, mỗi lần đi dạy cô Thủy cũng không quên mang theo vài chai nước với ít đá lạnh để học trò giải khát. Cô cũng cho các em ra chơi giữa giờ vài phút để thư giãn. Sân chơi của các em là phạm vi trước lớp học, chỉ với một dụng cụ đồ chơi duy nhất được tài trợ lắp đặt là dụng cụ bập bênh, các em phải chờ tới lượt mới được chơi.

Cô Lê Thị Bích Thủy cũng thường xuyên vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn về vật chất để các em có điều kiện tiếp tục hành trình tìm chữ.

Những năm gần đây, công tác xóa mù chữ của tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả tích cực, tỉnh được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Có được kết quả trên, một phần là do tỉnh không ngừng đổi mới công tác quản lý, tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư.

Những lớp học xóa mù chữ đã và đang được tổ chức trên địa bàn không chỉ giúp cho nhiều em tìm đến bến bờ tri thức, mà còn góp phần hiệu quả trong xóa đói, giảm nghèo; xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lop-xoa-mu-chu-cua-co-giao-ve-huu-o-ca-mau-post754374.html