Lũ không thể cuốn trôi được nghĩa tình

Mưa lũ đi qua để lại phía sau là cảnh tượng tan hoang ở nhiều bản làng vùng cao tỉnh Nghệ An. Nhiều 'mái ấm' gia đình giờ chỉ còn lại bùn đất lạnh lẽo. Giữa hoang tàn, tình người lại bừng sáng. Từ khắp mọi miền đất nước, hàng triệu trái tim đang hướng về xứ Nghệ, tiếp thêm nghị lực cho bà con đang vật lộn với mất mát và lo toan sau lũ.

 Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My Lương Thị Ngọc (bên trái) cùng các tình nguyên viên đang dọn nhà cho một hộ dân

Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My Lương Thị Ngọc (bên trái) cùng các tình nguyên viên đang dọn nhà cho một hộ dân

Đem hơi ấm của tình người đến với vùng lũ

Bất chấp cái nắng như đổ lửa những ngày cuối tháng 7, mùi bùn non và cành cây phân rữa tạo nên mùi hắc xộc thẳng vào mũi, 160 tình nguyện viên đến từ xã Nga My (Nghệ An) vẫn lầm lũi lội bì bõm trong bùn đất để dọn dẹp nhà cửa cho các hộ dân tại xã Tương Dương - nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Ngày 29/7, từ tờ mờ sáng, hàng chục chiếc xe máy xuất phát từ xã Nga My như khuấy động không khi yên tĩnh của vùng núi rừng miền Tây Nghệ An. Đây đã là ngày thứ 4 đoàn thiện nguyện xã Nga My đến với người dân vùng lũ xã Tương Dương để giúp bà con dọn dẹp.

Sáng 29/7, có 160 tình nguyện viên từ xã Nga My vượt 100km đến xã Tương Dương giúp các hộ dân dọn dẹp nhà cửa

Sáng 29/7, có 160 tình nguyện viên từ xã Nga My vượt 100km đến xã Tương Dương giúp các hộ dân dọn dẹp nhà cửa

"Từ Nga My đến Tương Dương chỉ 65km nhưng do đường bị sạt lở, chúng tôi phải đi quãng đường hơn 100km. Hôm nay đoàn có đến 160 tình nguyện viên, số người đông nhất tham gia hỗ trợ bà con trong những ngày qua. Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhiều người ở những bản làng xa xôi của xã vẫn vượt núi, băng rừng đăng ký tham gia đội tình nguyện", chị Lương Thị Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My, người lập nên nhóm thiện nguyện - chia sẻ.

Chị Ngọc cho biết thêm, hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, ngày 24/7, Ban vận động cứu trợ của Ủy ban MTTQ và Hội LHPN xã Nga My đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng gửi tặng đồng bào vùng bão.

Các hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân đã chung tay gói hàng trăm chiếc bánh chưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và đầy ắp yêu thương. Những chiếc bánh không chỉ là món quà thiết thực mà còn mang theo tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái của người dân Nga My gửi đến bà con vùng lũ.

Chị Ngọc và đoàn thiện nguyện đã đến vùng lũ, mang theo những phần quà, tiền mặt đến tận tay bà con. "Những con đường bùn đất trơn trượt, những ngôi nhà tan hoang sau bão lũ càng thôi thúc bước chân của đoàn chúng tôi đi nhanh hơn, đi xa hơn để sẻ chia, tiếp sức cho đồng bào vượt qua hoạn nạn.

Sự vào cuộc của đội tình nguyện sẽ giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Sự vào cuộc của đội tình nguyện sẽ giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Điều khiến chúng tôi vô cùng xúc động là khi đoàn còn đang lặn lội trên đường, thì ở quê nhà, các chị em phụ nữ xã Nga My tiếp tục gói ghém yêu thương từ những bó rau, thùng mì, manh áo, đến từng chiếc bánh chưng đượm nghĩa tình, chuẩn bị sẵn sàng để ngày hôm sau lại có thêm một chuyến xe yêu thương tiếp tục lăn bánh", chị Ngọc nói.

Ngoài những món quà, nhu yếu phẩm thiết yếu, chứng kiến những bản làng ngập sâu trong bùn đất sau lũ, chị Ngọc quyết định kêu gọi người dân xã Nga My lên đường về vùng lũ để giúp dân làm vệ sinh. Hưởng ứng lời kêu gọi của chị Ngọc, trong những ngày qua đoàn thiện nguyện của xã Nga đã có mặt tại những điểm ngập sâu, cùng người dân dọn bùn đất, khơi thông lối đi…

Đội tình nguyện viên xã Nga My đã có 4 ngày giúp người dân dọn dẹp sau lũ

Đội tình nguyện viên xã Nga My đã có 4 ngày giúp người dân dọn dẹp sau lũ

Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My nói rằng: "Chúng tôi đi không chỉ mang đến hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ mà còn đem theo hơi ấm của tình người. Bởi giữa những mất mát, điều quý giá nhất chính là sự sẻ chia. Chúng tôi tin rằng, bằng sự đoàn kết và lòng nhân ái, bà con vùng lũ sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Những việc làm của chị Ngọc và đoàn thiện nguyện khiến người dân gặp hoạn nạn thêm ấm lòng: "Gia đình tôi đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề, nhà cửa ngập sâu trong bùn đất, đồ đạc hư hỏng, sinh hoạt bị xáo trộn hoàn toàn. Giữa lúc khó khăn chồng chất, gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia và giúp sức kịp thời từ các cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân trên địa bàn xã Nga My", chị Lương Ngà xúc động.

Ở đâu có phụ nữ, ở đó có yêu thương

Những ngày cuối tháng 7, các xã vùng cao như Nhôn Mai, Tam Quang, Tương Dương, Mỹ Lý, Mường Xén, Lượng Minh... (Nghệ An) vẫn chìm trong cảnh hoang tàn sau cơn lũ lịch sử. Bùn non phủ kín nhiều bản làng, hàng trăm ngôi nhà đã trôi theo dòng lũ, nhiều tài sản khác cũng bị cuốn đi hoặc vùi sâu dưới đống đổ nát.

Lũ đi qua để lại cho Tương Dương và nhiều xã miền Tây Nghệ An mất mát vô cùng lớn

Lũ đi qua để lại cho Tương Dương và nhiều xã miền Tây Nghệ An mất mát vô cùng lớn

Trong sự mất mát ấy, tình người lại bừng sáng khi từ khắp mọi miền của Tổ quốc, những chuyến xe cứu trợ mang theo nhu yếu phẩm và cả tình đoàn kết, nghĩa tình nối đuôi nhau thẳng tiến về miền Tây Nghệ An. Nơi đó bà con vẫn đang oằn mình giữa bùn đất, vật lộn với những mất mát và lo toan sau lũ.

Với riêng các cấp Hội phụ nữ, những ngày qua cũng tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như dọn dẹp nhà cửa, thu gom cây đổ, che chắn mái tôn, giải cứu nông sản, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Một số đơn vị tổ chức nấu ăn, chuẩn bị các suất cơm yêu thương cho các hộ dân đang sơ tán…

Rất nhiều hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện đã đến với người dân vùng lũ

Rất nhiều hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện đã đến với người dân vùng lũ

Chị Lương Thị Tú Quyên - Chủ tịch Hội LHPN xã Tương Dương - xúc động: "Trong lúc xã Tương Dương đang oằn mình chống chọi với hậu quả nặng nề của cơn bão số 3, tình cảm sẻ chia từ các Hội LHPN xã bạn chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi vượt qua khó khăn.

Lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không thể cuốn trôi được nghĩa tình. Những phần quà, lời thăm hỏi, động viên của chị em Hội LHPN các xã Yên Hòa, Nga My, Yên Na, phường Thành Vinh… đã thể hiện sâu sắc tinh thần "phụ nữ giúp nhau lúc hoạn nạn", lan tỏa sự ấm áp giữa mùa mưa bão.

Từng gói mì, hộp cá, từng chiếc bánh chưng, bó rau, củ quả các loại, tấm áo, bao gạo, hộp sữa… tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng và sự đoàn kết. Đó chính là sức mạnh để chị em phụ nữ và nhân dân Tương Dương thêm kiên cường, bền lòng trước thiên tai. Hội LHPN xã Tương Dương xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các Hội LHPN đơn vị bạn đã kịp thời sẻ chia, đồng hành. Chúng tôi tin rằng, ở đâu có phụ nữ ở đó có yêu thương, đùm bọc".

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, người dân Nga My còn có hành động vô cùng ấm áp khi huy động cả trăm người đi giúp bà con vùng lũ

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, người dân Nga My còn có hành động vô cùng ấm áp khi huy động cả trăm người đi giúp bà con vùng lũ

Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương

"Không có từ ngữ nào để diễn tả được thiệt hại, mất mát của bà con nhân dân xã Tương Dương và các xã miền Tây Nghệ An. Thương người dân tích trữ cả đời giờ nhà cửa, tài sản trôi theo dòng nước đục, chính xác là không còn gì đúng nghĩa đen. Thương anh em cán bộ xã chưa kịp vui mừng, phấn chấn với xã mới, bao mục tiêu, ý tưởng, khát vọng thì đã phải đối diện với muôn vàn khó khăn của thảm họa; nhiều anh em đi từ đêm đến sáng cứu trợ, về đến nhà mình thì nước đã ngập quá nóc.

Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng phục vụ dân sinh từ nhiều năm nay giờ nước lũ đã cuốn bay. Niềm an ủi khi thảm họa ập đến là tính mạng của nhân dân đã được an toàn và trong đại họa thì tình người, tình đồng chí, tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ của đồng bào trở thành điểm tựa để cùng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn".

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lu-khong-the-cuon-troi-duoc-nghia-tinh-20250729195030569.htm