Lũ lớn nhất 30 năm qua ở Hà Giang, người dân thất thần nhìn biển nước

Mưa lũ chưa từng có ở Hà Giang được nhận định lớn nhất trong 30 năm qua, gây sạt lở đất, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

 Đêm 9/6, rạng sáng ngày 10/6, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực Hà Giang, tâm mưa phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi trên 400mm. Theo thống kê, đã có 3 người chết trong đợt mưa lũ này.

Đêm 9/6, rạng sáng ngày 10/6, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực Hà Giang, tâm mưa phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi trên 400mm. Theo thống kê, đã có 3 người chết trong đợt mưa lũ này.

 Nhiều nhà dân sống tại khu vực gần bờ sông Lô trên trục đường Nguyễn Thái Học, trung tâm TP Hà Giang bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều nhà dân sống tại khu vực gần bờ sông Lô trên trục đường Nguyễn Thái Học, trung tâm TP Hà Giang bị ảnh hưởng nặng nề.

 Ô tô bị ngập lút bánh, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền phao.

Ô tô bị ngập lút bánh, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền phao.

 Nước từ thượng nguồn đổ quá nhanh khiến nhiều địa phương bị ngập úng, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, thiệt hại nhiều công trình giao thông và tài sản của nhân dân. Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại TP Hà Giang chìm trong biển nước vào thời điểm trưa 10/6. Mọi hoạt động kinh doanh buôn bán bị đình trệ nhiều giờ liền.

Nước từ thượng nguồn đổ quá nhanh khiến nhiều địa phương bị ngập úng, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, thiệt hại nhiều công trình giao thông và tài sản của nhân dân. Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại TP Hà Giang chìm trong biển nước vào thời điểm trưa 10/6. Mọi hoạt động kinh doanh buôn bán bị đình trệ nhiều giờ liền.

 Ông Phú (phường Nguyễn Trãi) đứng trước căn nhà bị ngập sâu cho biết: "5h sáng ngày 10/6, khu vực này đã bị ngập sâu gần 2 mét. Nước lên quá nhanh khiến gia đình tôi không kịp di dời tài sản gì. Các thiết bị điện trong đó có máy nổ, loa đài cùng nhiều vật dụng đều chìm sâu dưới nước, gần như đã hư hỏng".

Ông Phú (phường Nguyễn Trãi) đứng trước căn nhà bị ngập sâu cho biết: "5h sáng ngày 10/6, khu vực này đã bị ngập sâu gần 2 mét. Nước lên quá nhanh khiến gia đình tôi không kịp di dời tài sản gì. Các thiết bị điện trong đó có máy nổ, loa đài cùng nhiều vật dụng đều chìm sâu dưới nước, gần như đã hư hỏng".

 Gương mặt xót xa, thất thần nhìn tài sản chìm trong biển nước, bà Đặng Thị Hướng (phường Ngọc Hà) nghẹn giọng: "Lúc 5h sáng tôi ngủ dậy thì thấy nước chảy như thác tràn vào nhà. Nhà chỉ có tôi và con dâu nên không thể di chuyển đồ đạc, thiết bị điện tử, tất cả tủ lạnh, máy giặt bị ngập nước hết rồi. Hôm qua tôi mới thanh toán 20 triệu đồng tiền mua gà về nuôi mà bây giờ cũng mất trắng hết".

Gương mặt xót xa, thất thần nhìn tài sản chìm trong biển nước, bà Đặng Thị Hướng (phường Ngọc Hà) nghẹn giọng: "Lúc 5h sáng tôi ngủ dậy thì thấy nước chảy như thác tràn vào nhà. Nhà chỉ có tôi và con dâu nên không thể di chuyển đồ đạc, thiết bị điện tử, tất cả tủ lạnh, máy giặt bị ngập nước hết rồi. Hôm qua tôi mới thanh toán 20 triệu đồng tiền mua gà về nuôi mà bây giờ cũng mất trắng hết".

 Khi lũ rút dần, nhiều gia đình huy động tất cả người thân để tát nước, quét và dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn đất ra ngoài.

Khi lũ rút dần, nhiều gia đình huy động tất cả người thân để tát nước, quét và dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn đất ra ngoài.

 Một số tài sản được người dân kê cao để tránh thiệt hại. Anh Phương (phường Nguyễn Trãi) nhớ lại: “Nhà tôi xây cao hơn các nhà khác gần 1 mét nên trong đợt lũ năm 2020 chỉ ngập đến bậc thang, còn năm nay nước ngập lút cả xe máy".

Một số tài sản được người dân kê cao để tránh thiệt hại. Anh Phương (phường Nguyễn Trãi) nhớ lại: “Nhà tôi xây cao hơn các nhà khác gần 1 mét nên trong đợt lũ năm 2020 chỉ ngập đến bậc thang, còn năm nay nước ngập lút cả xe máy".

 Nhiều tuyến đường trung tâm TP Hà Giang bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Phải đến khoảng 15h chiều 10/5, khi nước rút, các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Hà Giang bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Phải đến khoảng 15h chiều 10/5, khi nước rút, các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại.

 Tại một khách sạn trong TP Hà Giang, nhiều du khách nước ngoài phải hủy lịch trình do quốc lộ 4C từ Đồng Văn sang Mèo Vạc bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại một khách sạn trong TP Hà Giang, nhiều du khách nước ngoài phải hủy lịch trình do quốc lộ 4C từ Đồng Văn sang Mèo Vạc bị sạt lở nghiêm trọng.

Nguyễn Huế - Khánh Linh/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://znews.vn/lu-lon-nhat-30-nam-qua-o-ha-giang-nguoi-dan-that-than-nhin-bien-nuoc-post1479134.html