Lựa chọn của trái tim: Bị chỉ trích vì nụ hôn phản cảm, Mon 2K thừa nhận ế khách, không dám nhắn tin cho ai

Trước áp lực dư luận, Mon 2K thừa nhận không chỉ Facebook cá nhân bị 'tấn công' mà công việc hiện tại cũng bị ảnh hưởng.

Tham gia chương trình truyền hình Lựa chọn của trái tim và có nụ hôn nóng bỏng với trai trẻ Trần Nguyên, Mon 2K trở thành cái tên thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa phần khán giả đều cho là Mon 2K quá dễ dãi khi vừa mới tháo mặt nạ để nhìn Trần Nguyên lần đầu tiên đã vội lao vào hôn cuồng nhiệt. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến chỉ trích cô gái trẻ lẫn ekip sản xuất chương trình vì để cảnh hôn phản cảm xuất hiện trên sóng quốc gia.

Trước áp lực dư luận, Mon 2K thừa nhận cô bị ảnh hưởng khá nhiều. Không chỉ Facebook cá nhân bị "tấn công" mà công việc hiện tại của cô cũng bị ảnh hưởng. Từ khi chương trình phát sóng, Mon 2K "thất thu" cả tuần lễ, không thể kết nối kinh doanh với ai.

Cô gái trẻ chia sẻ: "Bình thường ngày nào cũng có những cuộc hẹn với khách hàng, không thì cũng họp đối tác trong cuộc gọi nhóm từ giờ này cho đến chiều mới hết bận. Tự nhiên mấy hôm nay vắng tanh. Bạn bè đã không có, lại gặp quả scandal nên chả dám nhắn cho khách hàng luôn. Chưa bao giờ thấy buồn và rảnh như mấy ngày này hết á".

"Vốn dĩ tôi nên chọn cách sống trong im lặng. Bởi đó là lí do duy nhất để tôi không nhận thêm chỉ trích nặng từ những người quen biết lại không hiểu mình" - Mon 2K nói thêm.

Trước đó, khi được hỏi về nụ hôn nóng bỏng với Trần Nguyên tại Lựa chọn của trái tim, Mon 2K chia sẻ: "Tôi không biết diễn tả sao nữa, chỉ là khi lột mặt nạ ra, tôi muốn hôn anh ấy. Thế là chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn này đến bất chợt chứ không phải kiểu toan tính từ trước. Cảm xúc đến thì mình cứ hôn thôi, tôi cũng chẳng ngờ là sau khi chương trình lên sóng mọi người lại phản ứng quyết liệt với nụ hôn kia như thế".

"Tôi cũng có thích anh Trần Nguyên, dù mọi người toàn bảo anh ấy là ảo thuật gia mà, đâu phải đại gia giàu có, lắm tiền đâu. Mọi người sẽ không tin 1 cô gái độc lập về kinh tế lại cũng có chút tiếng tăm như tôi mà thích anh ấy, nhưng tôi chẳng quan trọng người ta giàu hay nghèo đâu, chỉ cần có cảm xúc là được".

"Tôi cũng có thích anh Trần Nguyên, dù mọi người toàn bảo anh ấy là ảo thuật gia mà, đâu phải đại gia giàu có, lắm tiền đâu. Mọi người sẽ không tin 1 cô gái độc lập về kinh tế lại cũng có chút tiếng tăm như tôi mà thích anh ấy, nhưng tôi chẳng quan trọng người ta giàu hay nghèo đâu, chỉ cần có cảm xúc là được".

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/lua-chon-cua-trai-tim-bi-chi-trich-vi-nu-hon-phan-cam-mon-2k-thua-nhan-e-khach-khong-dam-nhan-tin-cho-ai-20190705085315975.htm