Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, trả giá đắt…
Bị cáo khai chỉ vì làm ăn thua lỗ nên lợi dụng lòng tin của các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Sự liều lĩnh khiến bị cáo phải trả giá đắt khi đẩy bản thân vào chốn lao tù, bỏ lại cha mẹ già, con không ai chăm sóc và còn phải gánh khoản bồi thường lớn cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quyên tại phiên tòa xét xử ngày 5-6. Ảnh: T.Tâm
Ngày 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quyên (54 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.
Làm giấy tờ giả, lừa tiền thật
Tại phiên tòa xét xử, các bị hại cho rằng, bị cáo Quyên và gia đình sống rất uy tín với mọi người, hay giúp đỡ người khác. Chính vì tin tưởng bị cáo Quyên nên khi bị cáo đem giấy tờ giả yêu cầu các bị hại nộp tiền thuế không ai mảy may suy nghĩ và cứ thế chuyển tiền, để rồi mất số tiền lớn.
Bị hại P.V.Đ. (ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) cho hay, ông sở hữu một thửa đất 300m2 tại phường Tân Biên nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghĩ bị cáo Quyên có nhiều mối quan hệ, ông Đ. đã nhờ bị cáo làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Hai bên thỏa thuận khi cần chi phí thì Quyên sẽ thông báo để ông chuyển tiền cho Quyên đi nộp, còn tiền thù lao thì xong việc sẽ tính sau. Mặc dù biết rõ thửa đất của ông Đ. không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ nhưng do cần tiền trả nợ nên Quyên vẫn nhận lời và cam kết sẽ làm xong giấy tờ cho ông Đ.
Từ tháng 12-2021 đến tháng 1-2022, ông Đ. đã đưa tiền (chuyển khoản hoặc tiền mặt có biên nhận) cho Quyên 250 triệu đồng. Đến ngày 12-1-2022, Quyên gọi điện thoại nói ông Đ. đến Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu (thành phố Biên Hòa) và đưa cho ông Đ. một bản phô-tô thông báo giả nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Vì tin tưởng nên ngày 13 và 14-1-2022, ông Đ. đã chuyển khoản cho Quyên tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Nguồn gốc thông báo đóng tiền giả trên là do bị cáo tự soạn thảo trên máy tính cá nhân giống như mẫu thông báo thật, rồi in ra và đưa cho ông Đ. Sau đó, bị cáo Quyên yêu cầu ông Đ. chuyển tiền cho Quyên để đi nộp tiền thuế đất. Nhận được tiền, bị cáo đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện Quyên đã trả lại cho ông Đ. được hơn 1,5 tỷ đồng.
Các bị hại bày tỏ sự bức xúc khi bị cáo không chỉ lừa đảo người lạ, mà đến cả hàng xóm cũng không tha. Đơn cử như bà T.T.U. (ngụ phường Thống Nhất) là hàng xóm của Quyên nhưng cũng bị đảo số tiền hơn 760 triệu đồng.
Theo lời bà U. kể lại, gia đình bị cáo sống rất tử tế, bị cáo hay giúp đỡ người khác và đi làm việc từ thiện xã hội. Nghĩ bị cáo Quyên là người đàng hoàng nên bà đã nhờ bị cáo làm giúp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích hơn 1 ngàn m2 ngay căn nhà bà đang ở. Chi phí thỏa thuận làm giấy tờ là 280 triệu đồng, còn tiền đóng thuế thì Quyên thông báo sau. Quyên hứa làm giấy tờ từ tháng 4 đến 7-2023 sẽ giao sổ đỏ cho bà U.
Vì tin lời Quyên nên bà U. đã đưa cho bị cáo “số tiền dịch vụ và tiền thuế” tổng cộng hơn 600 triệu đồng. Sau đó, bà U. giục Quyên làm giấy tờ nhanh thì Quyên yêu cầu đưa thêm 55 triệu đồng. Ngoài ra, khi nghe bà U. nói đang tranh chấp đất tại tòa án thì Quyên hứa hẹn sẽ giúp lo liệu cho bà thắng kiện. Sau đó, bà U. tiếp tục đưa thêm cho Quyên gần 100 triệu đồng.
“Mỗi lần đưa tiền mặt, Quyên đều viết giấy biên nhận nên tôi rất tin tưởng. Ngờ đâu, toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn của gia đình tôi, bị cáo đều lấy mất” - bà U. buồn bã nói.
Bằng thủ đoạn trên, Quyên đã chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Hiện Quyên đã bồi thường cho các bị hại hơn 1,6 tỷ đồng.
Hội đồng Xét xử đã buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quyên phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng.
Hối hận muộn màng
Tại phiên tòa, bị cáo Quyên liên tục bật khóc và kể khổ về việc bản thân làm ăn thua lỗ, bị người khác lừa tiền. Nhằm kiếm lại nguồn tiền nhanh, Quyên đã làm liều đi lừa đảo tiền của người khác. Để rồi khi đối mặt với bản án nghiêm khắc, bị cáo hối hận thì đã muộn màng.
“Cha mẹ bị cáo sống rất đàng hoàng, bị cáo khi có tiền cũng thường xuyên giúp đỡ người khác. Bị cáo làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con nên rất áp lực chuyện cơm áo gạo tiền. Khi làm ăn thua lỗ, bị cáo túng quẫn nên đã đi sai đường. Bị cáo xin lỗi các bị hại và hứa cố gắng nói gia đình khắc phục, trả lại tiền cho các bị hại” - bị cáo Quyên vừa nói, vừa khóc.
Nghe lời xin lỗi nhưng do không còn tin vào bị cáo Quyên nên các bị hại không ai lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đại diện bị hại phát biểu: “Chúng tôi mong tòa cân nhắc kỹ hành vi của bị cáo để xét xử đúng pháp luật. Tiền chúng tôi mất là mồ hôi công sức, nước mắt và nay chúng tôi còn mất cả niềm tin...”.
Hội đồng Xét xử nhận định, bị cáo Quyên không phải là người có chức năng, thẩm quyền trong việc nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục về đăng ký kê khai liên quan đến đất đai của người dân. Tuy nhiên, bị cáo đã liên tục đưa ra thông tin gian dối bằng việc làm giả 9 thông báo nộp tiền sử dụng đất để lừa số tiền gần 5,5 tỷ đồng của các bị hại. Vào năm 2016, bị cáo từng bị xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không lấy đó làm bài học, mà vẫn tiếp tục phạm tội. Do đó, cần có mức hình phạt thật nghiêm để cải tạo, răn đe đối với bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm.