Lừa tiền tỷ từ dịch vụ mang thai hộ
Chi hơn 1,3 tỷ đồng để nhờ người mang thai hộ, cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hà Nội đến ngày hẹn nhận con mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa.

Đào Thị Lan Phương tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Ngày 13.3, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đào Thị Lan Phương (44 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, vợ chồng chị Hạnh (Hà Nội) kết hôn hai năm nhưng chưa có con. Đầu năm 2024, chị nhờ Hằng - nhân viên một phòng khám tư tại TP. Hồ Chí Minh - tìm người mang thai hộ. Hằng liên hệ với Phương, người chuyên làm dịch vụ thụ tinh ống nghiệm, và được báo giá trọn gói 1,5 tỷ đồng.
Dù không có chức năng thực hiện dịch vụ này, Phương vẫn nhận lời. Đầu tháng 3.2024, Phương soạn hợp đồng với các khoản: 250 triệu đồng chọn người cho trứng, 450 triệu lấy trứng và tạo phôi, 800 triệu thuê người mang thai hộ đến khi sinh con. Tổng số tiền gia đình chị Hạnh đã chuyển là 1,34 tỷ đồng.
Để tạo niềm tin, Phương chỉ thực hiện vài thủ tục ban đầu như tìm người hiến trứng, đưa chồng chị Hạnh đi xét nghiệm. Những công đoạn quan trọng còn lại như tạo phôi, cấy phôi, theo dõi thai kỳ và bàn giao em bé đều không được thực hiện.
Cuối tháng 12.2024, đến hẹn bàn giao con, Phương liên tục trì hoãn. Ngày 28.12, Phương thừa nhận không thực hiện được dịch vụ như cam kết. Ba ngày sau, cô ta thú nhận toàn bộ sự việc với gia đình chị Hạnh.
Hai người môi giới là Hằng và Ngân sau đó đã trả lại 300 triệu đồng tiền công cho gia chủ. Phương mới khắc phục được một phần, còn 800 triệu đồng không có khả năng trả lại.
Cơ quan điều tra xác định Hằng và Ngân không trao đổi, bàn bạc, ăn chia với Phương để chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị Hạnh. Do quen biết với gia đình từ lâu nên Hằng muốn giúp. Cơ quan điều tra vì thế không truy cứu họ về hành vi đồng phạm lừa đảo và cũng không thấy có dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/lua-tien-ty-tu-dich-vu-mang-thai-ho-211436.html












