Lực lượng Công an cơ sở tỉnh Tuyên Quang lan tỏa nhiều hành động đẹp
Trong những ngày qua, nhiều hành động đẹp của lực lượng Công an cơ sở tỉnh Tuyên Quang đã và đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.
*Ngày 10/8/2026, Công an xã Hàm Yên nhận được tin báo khẩn cấp anh T.Đ.K. (sinh năm 1976, thôn Tân Thịnh) gặp tai nạn nghiêm trọng, mất nhiều máu và đang rơi vào tình trạng nguy kịch, cần nguồn máu hỗ trợ gấp. Trước tình huống cấp bách, Công an xã Hàm Yên đã khẩn trương rà soát toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để tìm người có nhóm máu phù hợp, sẵn sàng tham gia hiến máu hỗ trợ người bị nạn.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hàm Yên kịp thời hiến máu cứu người.
Ngay sau khi nhận được thông tin, với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đồng chí Trung tá Trần Việt Dũng và đồng chí Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Hàm Yên đã nhanh chóng tình nguyện tham gia hiến máu. Sau khi được hỗ trợ truyền máu, anh T.Đ.K. bước đầu vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất và tiếp tục điều trị phục hồi.
*Trước đó, ngày 5/8/2026, ngay sau khi nhận được tin báo anh Triệu Phúc Quang (sinh năm 2005), người dân đang sinh sống, buôn bán trên địa bàn, có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm và bị ngất, đồng chí Nguyễn Phú Hưng, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Bản Giàng, xã Thông Nguyên đã nhanh chóng phối hợp đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Thông Nguyên cấp cứu.

Đồng chí Nguyễn Phú Hưng (bên trái) gặp gỡ, thăm hỏi anh Triệu Phúc Quang sau khi sức khỏe ổn định.
Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn ốc núi và nhộng ong đất, anh Quang xuất hiện các biểu hiện ngộ độc nặng, cơ thể sưng phù, khó thở và phải được hỗ trợ thở oxy. Trước tình trạng sức khỏe diễn biến phức tạp, đồng chí Hưng đã chủ động liên hệ với người thân của nạn nhân; đồng thời phối hợp với cán bộ y tế gọi xe cấp cứu chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang để kịp thời chuyển tuyến điều trị.
Nhờ được phát hiện, hỗ trợ và chuyển viện kịp thời, cùng sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y tế, sức khỏe anh Quang đã ổn định và hồi phục sau hai ngày điều trị. Không khoa trương, không ngần ngại, hành động kịp thời của cán bộ chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở chính là minh chứng sống động nhất cho hình ảnh người Công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, luôn có mặt và sẵn sàng sẻ chia cùng Nhân dân trong những khoảnh khắc gian nguy nhất.











