Lưỡi câu không bén bằng mép bờ!

Ví von chuyện chi rứa Tư ngư dân?

Các diễn đàn đăng bài cảnh báo các cần thủ khi đi câu tại các ghềnh đá.

Các diễn đàn đăng bài cảnh báo các cần thủ khi đi câu tại các ghềnh đá.

- Là chuyện mấy “ông Lữ” hay đi câu cá ở ghềnh đá đó NXD. Điều đáng nói, mấy “ông Lữ” này không chỉ câu cá may rủi, mà còn đánh cược với tính mạng chính mình nữa.

- Đáng sợ vậy sao?

- Thì mới đây, một thanh niên câu cá ở kè đá dưới chân cầu Thuận Phước không may trượt chân rơi xuống biển. Sau hơn 32 giờ trôi dạt, anh này may mắn được cứu sống…

- Tai nạn ngoài ý muốn biết tránh thế nào, mà chắc giờ “ông Lữ” phải cẩn thận hơn.

- Vấn đề là họ đi câu ở những địa điểm quá nguy hiểm. Mới đây, ngày 20-10, thêm một “ông Lữ” khác mất tích khi đi câu ở bãi đá tại bán đảo Sơn Trà. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đu dây từ taluy âm xuống điểm câu kiểm tra thì phát hiện bộ đồ nghề từ cần câu, dù câu... Tuy nhiên, do trời tối, mưa và nước biển dâng nên lực lượng chức năng chưa tìm thấy người này. Người nhà thì lo lắng, đăng đàn trên mạng xã hội để tìm thuê thợ lặn với hy vọng mong manh tìm lại được người thân. Nhưng thời tiết mưa gió, sóng biển đập mạnh thế này thì thợ lặn kinh nghiệm cũng không dám xuống nước.

- NXD thiển nghĩ, câu cá là một thú vui tao nhã, nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể trở thành một chuyến phiêu lưu mà người ta không muốn có. Vì thế, các cần thủ đừng để việc câu cá biến thành “trò chơi may rủi” mà nên chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn như áo phao, chọn vị trí ổn định, kiểm tra thời tiết và cần có bạn câu theo cùng.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luoi-cau-khong-ben-bang-mep-bo-post303370.html