Lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tự hào dân tộc với thế giới

Để những hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất về Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đến được với nhân dân, đồng bào và đông đảo khán giả trong và ngoài nước là sự nỗ lực, cố gắng của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các nhà báo của các cơ quan thông tấn Việt Nam và quốc tế trong suốt thời gian qua từ các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt…

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia do đó đã ghi nhận số lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tác nghiệp đông nhất từ trước đến nay với hơn 1.390 phóng viên của 171 cơ quan báo chí trong nước và 150 phóng viên của 50 cơ quan báo chí nước ngoài. Những thông tin, hình ảnh được các phóng viên thực hiện góp phần lan tỏa hình ảnh dân tộc Việt Nam đoàn kết, kiên cường, anh hùng.

Phóng viên Kiều Trinh (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam) tác nghiệp tại buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu bình, diễu hành A80

Phóng viên Kiều Trinh (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam) tác nghiệp tại buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu bình, diễu hành A80

Trải nghiệm quý giá mà bất kỳ phóng viên nào cũng mong muốn

Phóng viên Kiều Trinh (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam) chia sẻ cảm xúc khi vừa là một nhà báo vừa là chiến sĩ đã vô cùng may mắn, vinh dự và tự hào khi được trực tiếp tác nghiệp tại 3 cuộc diễu binh, diễu hành trong 2 năm qua. Đó là các cuộc diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (A50) và lần này là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

"Mỗi kỳ diễu binh, diễu hành đều mang một dấu ấn lịch sử đặc biệt và ở mỗi thời điểm tôi lại cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, cũng như không khí thiêng liêng tại nơi diễn ra sự kiện", phóng viên Kiều Trinh xúc động nói.

Để có thể kịp thời phản ánh tất cả thông tin, hình ảnh cùng những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng và xúc động nhất về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, các phóng viên, nhà báo đã phải có mặt từ rất sớm trước khi sự kiện diễn ra.

Như lễ Tổng duyệt vừa qua, các phóng viên, nhà báo đã có mặt từ 1-2 giờ sáng trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường vừa phải đảm bảo về sức khỏe vửa phải bảo quản máy móc, phương tiện kỹ thuật làm việc để ghi lại những hình ảnh của công tác chuẩn bị, công tác bảo đảm an ninh an toàn, hình ảnh nhân dân háo hức có mặt từ rất sớm để chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Công việc tác nghiệp của các phóng viên tại sự kiện trọng đại này có nhiều điểm khác biệt. Đó là mọi chi tiết đều phải chính xác tuyệt đối, từ thời điểm đưa tin, vị trí tác nghiệp cho đến cách truyền tải hình ảnh, âm thanh. Lượng người tham gia và quy mô sự kiện cũng rất lớn, nên việc di chuyển, chọn góc quay, ghi hình và truyền tin về kịp thời là áp lực không nhỏ.

Khó khăn lớn nhất là khối lượng thông tin đồ sộ, diễn biến nhanh, đòi hỏi phóng viên phải luôn tỉnh táo, linh hoạt để vừa nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng, vừa phản ánh chính xác, kịp thời. So với các sự kiện thường ngày, tác nghiệp tại các buổi hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành có mức độ căng thẳng cao hơn nhiều: An ninh nghiêm ngặt, thời gian gấp rút, vị trí tác nghiệp hạn chế…

Bên cạnh đó, việc đảm bảo vừa phản ánh được không khí trang nghiêm, long trọng, vừa thể hiện được cảm xúc của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như các khối tham gia diễu hành buộc mỗi phóng viên, biên tập viên, quay phim... phải chuẩn bị kỹ càng hơn, phối hợp chặt chẽ trong ê-kíp để hoàn thành nhiệm vụ.

Phóng viên Lưu Hiệp (Báo Công an Nhân dân) chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP/KL

Phóng viên Lưu Hiệp (Báo Công an Nhân dân) chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP/KL

Được tác nghiệp ở một sự kiện lớn, tầm vóc và có nghĩa quan trọng như A80, phóng viên Kiều Trinh chia sẻ ấn tượng sâu sắc nhất về khoảnh khắc tiếng nhạc Quốc ca vang lên, hàng vạn trái tim cùng hòa chung nhịp đập, cùng hòa thanh trong không khí trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và rất nhiều nơi của thành phố Hà Nội. Khi 21 loạt đại bác rền vang cùng các khối diễu binh, diễu hành, đặc biệt là khối xe – pháo quân sự, xe đặc chủng công an trang nghiêm tiến qua lễ đài trong tiếng nhạc hào hùng, lực lượng không quân biểu diễn chào mừng, hay đội hình tàu chiến hải quân diễu binh trên biển.

Đó còn là hoảnh khắc giữa màn mưa nặng hạt trong buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, các khối diễu binh, diễu hành vẫn hát vang những ca khúc gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc. Và trên những khuôn mặt ướt đẫm nước mưa hòa cùng những giọt mồ hôi trong quá trình luyện tập, họ vẫn rạng ngời niềm hạnh phúc, tự hào. Hay hình ảnh những cụ già, các bác cựu chiến binh và các bạn trẻ, em nhỏ đứng cùng nhau bên đường, ánh mắt rạng ngời, rưng rưng nhìn từng đoàn quân đi qua.

"Lúc ấy, tôi nhận ra ý nghĩa sâu xa nhất của công việc mình đang làm không chỉ là đưa tin, mà còn là lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng để lan tỏa đến công chúng, và thực sự truyền cảm hứng và tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực, để bản thân mình luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với danh xưng Bộ đội Cụ Hồ. A80 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình nghề nghiệp của tôi", phóng viên Kiều Trinh xúc động nói.

Phóng viên Khieu Kola của CNC TV (Campuchia) tại Lễ kỷ niệm, diễu bình, diễu hành A80. Ảnh: VGP/KL

Phóng viên Khieu Kola của CNC TV (Campuchia) tại Lễ kỷ niệm, diễu bình, diễu hành A80. Ảnh: VGP/KL

Sau mỗi bức ảnh, dòng tin nóng hổi là cả một ê-kíp phối hợp nhịp nhàng

Lần đầu tiên tham gia tác nghiệp tại một sự kiện lớn của đất nước, đối với phóng viên Lưu Hiệp (Báo Công an Nhân dân), từ những ngày đầu hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cho đến Lễ kỷ niệm chính thức đang đến gần, không chỉ là hành trình tác nghiệp mà còn là một hành trình cảm xúc khó quên.

"Chúng tôi – những phóng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ – không chỉ bám sát các hoạt động tại Quảng trường Ba Đình mà còn rong ruổi trên từng góc phố, ghi nhận không khí náo nức, tự hào lan tỏa trong lòng người dân Thủ đô", phóng viên Lưu Hiệp chia sẻ.

Chị cũng nhớ mãi hình ảnh anh Phan Khôi (11A Tràng Thi) đã mang hết ghế con, ghế dài ra vỉa hè cho người lạ ngồi xem diễu binh, chuẩn bị nước uống, cờ và cả chỗ đi vệ sinh cho những ai dừng chân chờ đoàn diễu hành đi qua. Hay như bạn trẻ từ tận Vĩnh Long lặn lội ra Hà Nội, tay cầm những lá cờ nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ giữa biển người háo hức đứng dọc các tuyến phố.

Phóng viên Lưu Hiệp kể lại trong đêm tổng duyệt, chị gặp hai vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Long, 70 tuổi, hiện sống tại phường Đông Ngạc (Hà Nội), cùng vợ là bác Nguyễn Thị Hồi Tám, cũng là một cựu chiến binh từng thuộc Sư đoàn 338 Anh hùng đã có mặt tại khu vực Lăng Bác từ 8h tối. Dù đã cao tuổi, hai vợ chồng bác vẫn quyết tâm thức trắng đêm để được chứng kiến khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động này. Hai bác kể, mình từng dự lễ A50 và giờ lại tiếp tục chứng kiến A80 – vẫn là niềm tự hào vẹn nguyên trong tim, vẫn sẵn sàng cùng nhân dân hòa chung không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn.

Chia sẻ cảm xúc rưng rưng khi đi giữa những khối diễu hành trong lúc luyện tập, phóng viên Lưu Hiệp gặp nhiều gương mặt trẻ trung, háo hức. Có chiến sĩ đã từng tham gia lễ A50, giờ lại tiếp tục trong đội hình A80. Dù luyện tập vất vả, ai cũng rạng rỡ khi nói: "Được bước qua Quảng trường Ba Đình, giữa những tiếng vỗ tay, tiếng reo gọi của người dân – đó là niềm vui không gì sánh bằng".

"Là phóng viên tác nghiệp trong một sự kiện quy mô quốc gia, tôi hiểu rằng phía sau mỗi bức ảnh, dòng tin nóng hổi là cả một ê-kíp phối hợp nhịp nhàng. Từ lãnh đạo, ban biên tập đến các đồng nghiệp trong tổ công tác – tất cả đã cùng nhau "giữ nhịp" tin bài theo đúng dòng thời gian, để truyền tải đến bạn đọc những khoảnh khắc đáng nhớ, sống động và chân thực nhất. A80 – với tôi, không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một kỷ niệm nghề nghiệp đáng trân quý, đầy ý nghĩa, vào khoảnh khắc lớn lao của đất nước", phóng viên Lưu Hiệp xúc động nói.

Phóng viên Tania Georieva đến từ Hãng thông tấn Duma (Bungaria) - Ảnh: VGP/KL

Phóng viên Tania Georieva đến từ Hãng thông tấn Duma (Bungaria) - Ảnh: VGP/KL

Truyền tải hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, mạnh mẽ, tự tin

Nhân dịp này, rất nhiều hãng thông tấn nước ngoài cử các phóng viên đến tác nghiệp tại Việt Nam. Đến từ nước bạn Campuchia, phóng viên Khieu Kola của CNC TV (Campuchia) cho biết, đây là lần thứ 2 anh tham gia tác nghiệp ở Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tại Việt Nam. Trước đó anh đã tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Mỗi một sự kiện đều để lại trong anh những ấn tượng khó phai.

Khieu Kola cũng là phóng viên gắn bó với Việt Nam, từ lần đầu tiên anh là tập thực viên tại TTXVN năm 1983 và hiện giờ công tác tại CNC TV của Campuchia. Với anh, câu nói của Hồ Chủ tịch "Không có gì quý hơn độc lập tự do" luôn khắc sâu trong tâm trí. Anh cho rằng, để có nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no và phát triển như ngày hôm nay là nhờ những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ đi trước.

Hôm nay được chứng kiến và trực tiếp tác nghiệp tại sự kiện trọng đại này của đất nước láng giềng, anh Khieu Kola cảm thấy vô cùng vinh dự và sẽ truyền tải tới những hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, mạnh mẽ, tự tin, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Anh Khieu Kola cho biết, qua sơ duyệt và tổng duyệt Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành anh đã được chứng kiến màn diễu binh, diễu hành quy mô, hoành tráng của lực lượng công an, quân đội, quần chúng. Thông qua đó anh sẽ truyền tải tởi người dân Campuchia hình ảnh lực lượng vũ trang Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cũng như tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Anh Khieu Kola chia sẻ, cho đến nay đất nước Việt Nam đã thực hiện được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ mà anh luôn kính trọng đó là "đã xây dựng được nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Bày tỏ ấn tượng trước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành với quy mô hoành tráng của Việt Nam, phóng viên Tania Georieva đến từ Hãng thông tấn Duma (Bungaria) chia sẻ: Tất cả mọi thứ từ công tác tổ chức, con người, màn trình diễn diễu binh, diễu hành đến âm nhạc… đối với tôi đều tuyệt vời và vô cùng ấn tượng.

"Tôi rất bất ngờ với không khí trên khắp nẻo đường của Thủ đô Hà Nội trong những ngày này khi chứng kiến tình cảm của nhân dân đối với các lực lượng diễu binh, diếu hành. Đặc biệt, tôi cũng ấn tượng với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước các bạn. Đó là sự đồng đều, chuyên nghiệp, hoành tráng, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem", Tania Georieva nói.

Tania Georieva cũng bày tỏ ngạc nhiên không biết các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tập luyện như thế nào và trong thời gian bao lâu để có những màn trình diễn đồng đều và đẹp như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên phóng viên Tania Georieva tham gia tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với cô đây là niềm vinh dự lớn lao. Tania Georieva sẽ cùng các phóng viên quốc tế góp phần lan tỏa mạnh mẽ những cảm xúc, tình cảm yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam, những hình ảnh về đất nước Việt Nam tươi đẹp, đoàn kết, mạnh mẽ, tự tin trong kỷ nguyên mới.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/luu-giu-va-lan-toa-nhung-khoanh-khac-truyen-cam-hung-ve-long-yeu-nuoc-tu-hao-dan-toc-voi-the-gioi-a30042.html