Lý do bà cụ 78 tuổi tập chống đẩy ở bệnh viện khiến dân mạng xúc động

Nể phục bà cụ 78 tuổi gây tập chống đẩy ở hành lang bệnh viện, dân mạng Trung Quốc càng cảm động khi biết lý do, động lực khiến bà làm như vậy.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ hình ảnh bà cụ Feng đang tập chống đẩy rất thành thục ở hành lang bệnh viện. Nhiều người nói rằng bà chống đẩy còn giỏi hơn rất nhiều so với phần lớn thanh niên.

Người đăng video này là một y tá ở Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Cô cho biết, bà cụ này đã 78 tuổi. Cô cảm phục không chỉ vì bà chống đẩy giỏi ở tuổi đó, mà bởi lý do đằng sau: Bà muốn mình thật khỏe mạnh để chăm sóc chồng bị bệnh.

Bà Feng tập chống đẩy. (Ảnh: Xiaoxiang Morning News)

Bà Feng tập chống đẩy. (Ảnh: Xiaoxiang Morning News)

Khi truyền thông liên lạc và hỏi chuyện, bà cụ Feng cho biết chồng bà đã 84 tuổi và bị đột quỵ từ 6 năm trước nên cần chăm sóc 24/24, theo tờ Xiaoxiang Morning Herald. Gần đây, chồng bà phải nhập viện do vấn đề về dạ dày và khó thở. Dù ở bệnh viện chăm chồng nhưng bà Feng vẫn không bỏ thói quen tập thể dục.

Bà Feng nói, sáng nào bà cũng dậy vào khoảng 6h, tập chống đẩy, bật nhảy và đấm bốc. Mỗi lần, bà có thể chống đẩy liên tiếp 10 cái. Sức khỏe bà trước đây không tốt, nhưng từ khi chồng bị đột quỵ, bà nhận ra rằng mình phải khỏe để chăm sóc chồng nên mới bắt đầu luyện tập.

 Bà Feng chăm sóc chồng trong bệnh viện. (Ảnh: Xiaoxiang Morning News)

Bà Feng chăm sóc chồng trong bệnh viện. (Ảnh: Xiaoxiang Morning News)

Bà Feng cũng kể rằng, hai người cưới nhau đã 58 năm, có 3 người con đều đã lập gia đình. Các con còn phải làm việc nên bà không muốn phiền họ chăm sóc cha. “Mà thuê người chăm thì rất đắt đỏ, nên tôi tự mình làm mọi việc cho ông ấy” - bà Feng nói.

Cô y tá ghi lại hình ảnh bà Feng bảo rằng cô rất khâm phục tính kỷ luật của bà. “Đó là điều mà ngay cả nhiều người trẻ tuổi cũng không có được” - cô nói.

Bình luận về câu chuyện, cư dân mạng viết: “Tôi thừa nhận rằng chính tôi cũng không có kỷ luật bằng bà Feng đâu”; “Làm sao để có được tình yêu như của vợ chồng bà Feng?”; “Tôi thấy thật xấu hổ vì chẳng bao giờ dậy sớm tập thể dục được”...

Dù ở trong viện chăm chồng nhưng bà Feng không bỏ thói quen tập thể dục. (Ảnh: Xiaoxiang Morning News)

Dù ở trong viện chăm chồng nhưng bà Feng không bỏ thói quen tập thể dục. (Ảnh: Xiaoxiang Morning News)

Nhiều người cũng nói rằng, bà Feng đúng là nguồn cảm hứng đối với họ và mong bà khỏe mạnh lâu dài.

(Nguồn: Tiền Phong)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ly-do-ba-cu-78-tuoi-tap-chong-day-o-benh-vien-khien-dan-mang-xuc-dong-ar664319.html