Lý do HLV Amorim không ăn mừng chiến thắng của MU
Ông thầy trẻ đã cảnh báo các cầu thủ Quỷ đỏ rằng họ vẫn chưa giành được điều gì sau khi chính thức giành vé vào chung kết Europa League, và đấy là một phần lý do HLV Amorim không ăn mừng chiến thắng của MU.
Man United đã thắng trận lượt về bán kết Europa League trước đại diện Tây Ban Nha Bilbao 4-1 vào rạng sáng 9-5 và tổng tỉ số hai lượt là 7-1 để đặt chân vào trận chung kết. Cùng lúc tại Na Uy, Tottenham Hotspur cũng vào trận cuối cùng tổ chức ở Bilbao vào ngày 21-5 sau chiến thắng 2-0 trước Bodo/Glimt.
Bilbao chính là sân khấu cho cuộc đối đầu giữa hai đại diện Premier League - những đội bóng đang trải qua mùa giải đầy thảm họa và giờ đây có một cơ hội cứu vãn danh dự trong trận đấu mang tính sống còn cho cả hai. Tottenham hiện là một trong năm đội có thành tích tệ hơn Man United tại Premier League mùa này, đứng ở vị trí thứ 16. Vì vậy, cả hai bắt buộc phải giành chiến thắng để giành suất dự Champions League mùa sau.
Rất nhiều người tò mò lý do HLV Amorim không ăn mừng chiến thắng của MU ngay sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Bilbao. Theo đó, ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha lập tức đi thẳng xuống đường hầm thay vì chúc mừng các học trò. Ông Amorim cho biết mình chưa thể thư giãn cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành.

Cầu thủ Man United hạnh phúc với chiếc vé chơi chung kết Europa League. Ảnh: GETTY.
“Điều duy nhất tôi lo lúc này là trận đấu tiếp theo, làm sao để không có cầu thủ nào dính chấn thương trước trận chung kết”, Amorim cho biết, “Nếu chúng tôi không vô địch, mọi thứ trước đó sẽ không còn ý nghĩa gì. Man United cần có lực lượng mạnh nhất để đấu với Tottenham, cần giữ sự tập trung trong suốt trận và cần một chút may mắn, đồng thời phải tận dụng cơ hội thật tốt”.
Về đối thủ lớn ở chung kết, Amorim bày tỏ: “Với tôi và HLV Ange Postecoglou của Tottenham, đều có tình thế khá giống nhau. Đây là giai đoạn khó khăn cho cả hai và sẽ chỉ có một người chiến thắng. Cả hai còn một trận chung kết lớn, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.
Man United bước vào trận lượt về bán kết Europa League với lợi thế dẫn trước 3-0 nhưng đã tự làm khó mình khi để Bilbao ghi bàn mở tỷ số và tạo ra nhiều sóng gió trong 70 phút đầu. Sau đó, HLV Amorim đã có những thay đổi kịp thời từ băng ghế dự bị khi tung Amad Diallo và Mason Mount vào sân – người lập cú đúp đầu tiên cho Man United tại Old Trafford – giúp xua tan áp lực nặng nề từ khán đài.

Quỷ đỏ mới thắng loạt trận bán kết và đấy là lý do HLV Amorim không ăn mừng chiến thắng của MU cho đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: GETTY.
“Thật khó để diễn tả cảm xúc khi bạn là HLV của CLB này, và bạn chỉ muốn mang lại điều gì đó cho người hâm mộ bởi chúng tôi đã gây thất vọng tại Premier League”, Amorim nói thêm, “Chúng tôi muốn dành điều gì đó cho các cổ động viên. Giờ tôi đã thấy áp lực từ trận chung kết. Nếu không giành được cúp, mọi nỗ lực sẽ trở thành con số 0. Chúng tôi hạnh phúc khi được góp mặt, còn kết quả ra sao thì chờ xem”.
Amorim cũng thừa nhận: “Tôi biết điều mình cần là phải giỏi hơn, đội bóng cũng phải chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi đang cố gắng và tôi nghĩ chúng tôi đã làm khá tốt ở châu Âu. Còn ở Premier League thì đúng là quá nhiều khó khăn”.

Amorim và Ange Postecoglou sẽ một mất một còn ở Bilbao. Ảnh: GETTY.
Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde của Bilbao bày tỏ sự tự hào với màn trình diễn quả cảm của các học trò và cho rằng thất bại này cũng là bài học quý giá cho đội bóng. “Bạn học được rất nhiều điều từ những trận đấu như thế này”, Valverde chia sẻ, “Đối với nhiều cầu thủ của chúng tôi, đây là mùa đầu tiên trở lại châu Âu sau một thời gian dài vắng bóng. Những trải nghiệm như vậy cũng rất quan trọng.
Tôi cảm thấy hài lòng về kết thúc trận đấu, dù có đôi chút tiếc nuối khi trong 10 phút cuối chúng tôi đã để vuột mất tất cả. Tôi mang theo cảm giác rằng lẽ ra chúng tôi có thể làm được nhiều hơn ở loạt trận này”.
Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-hlv-amorim-khong-an-mung-chien-thang-cua-mu-post848842.html