Ly kỳ mảnh đất chưa đến 1m2 giữa phố, không ai dám động vào

Mảnh đất siêu nhỏ này ẩn chứa đằng sau nhiều câu chuyện ly kỳ.

Đi qua, ai cũng ngỡ nó là tấm biển nằm trên nền xi măng nhưng thực tế nó là mảnh đất đã tồn tại mấy chục năm qua.

Mảnh đất hình tam giác nằm bên ngoài cửa hàng Village Cigars, tại ngã tư giao giữa đường Christopher và đại lộ 7 của thành phố New York (Mỹ)Mảnh đất rộng 0,32m2 có miếng ốp ghi dòng chữ: "Đây là mảnh đất thuộc sở hữu của Hess, thứ không bao giờ hiến cho các mục đích công".

Đầu thế kỷ 20, trên mảnh đất này là khu chung cư 5 tầng của doanh nhân David Hess. Sau đó, New York xây tàu điện ngầm nên tòa nhà phải tháo dỡ.

Nhưng ông David Hess và gia đình không đồng ý với quyết định của chính quyền thành phố nên đã nộp đơn khởi kiện.

Sau vụ kiện, tòa nhà vẫn bị phá dỡ. Song tới năm 1928, phát hiện khoảnh đất nhỏ bị bỏ sót nên gia đình làm xác nhận quyền sở hữu.

Từ đó mảnh dất nhỏ vẫn thuộc về gia đình ông Hess. Dù chính quyền vận động để gia đình tặng mảnh đất nhưng họ không đồng ý.

Tới năm 1938, cửa hàng xì gà Village Cigars đã mua lại được miếng đất với giá 1.000 USD.

Với giá thị thị trường hiện tại, miếng đất đặc biệt này có giá 17.000 USD/m2

Cho đến nay, đây là địa điểm du lịch được nhiều người tìm đến chụp ảnh, check in

Theo Nghi Dung/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ly-ky-manh-dat-chua-den-1m2-giua-pho-khong-ai-dam-dong-vao-1699541.html