Mắc bệnh ung thư, cha đơn thân lo con trai 3 tuổi bơ vơ giữa đời

Sau khi chia tay vợ, anh Tuyên một mình nuôi nấng con trai. Không may căn bệnh nan y ập đến, đẩy hai cha con rơi vào tình cảnh bi đát.

Nằm trên giường bệnh, anh Lò Văn Tuyên (SN 2002) nhăn nhó vì những cơn đau dồn dập liên tục kéo đến. Nhắc đến cậu con trai chỉ mới 3 tuổi, hai mắt anh càng thêm nhíu chặt. Người đàn ông mắc bệnh ung thư chỉ đau đáu một điều duy nhất, đó là nếu chẳng may bản thân có mệnh hệ gì, đứa con tội nghiệp của anh sẽ bơ vơ giữa đời.

Anh Lò Văn Tuyên 22 tuổi bị ung thư hạch.

Anh Lò Văn Tuyên 22 tuổi bị ung thư hạch.

Gia đình anh Tuyên sống tại bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Nơi đây là khu vực khó khăn, tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc Thái. Bởi chỉ có ít ruộng nương canh tác, họ luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau, bữa cơm hiếm khi có thịt.

Sau khi kết hôn, anh Tuyên xuống Hải Phòng làm thợ công trình cốp pha. Công việc tuy nặng nhọc, thu nhập bấp bênh nhưng ít ra, anh vẫn dành dụm được thêm chút tiền. Chẳng ngờ tháng 8/2020, sức khỏe của anh Tuyên yếu hẳn, dù đã đi một số bệnh viện thăm khám nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Không thể tiếp tục làm việc nặng, anh đành trở về quê nhà.

Năm 2021, bé Lò Gia Bảo chào đời. Gia đình có thành viên mới, gánh nặng kinh tế lại chất chồng. Anh Tuyên cứ yếu dần đến mức chỉ nằm một chỗ. Không chịu nổi cuộc sống nghèo khó, năm 2022 vợ anh đã bỏ đi, để lại đứa con khóc ngặt cho người chồng bệnh tật.

Thương con đói khát, anh Tuyên gắng gượng làm nương, kiếm chút gạo nấu cháo cho con. Tháng 4/2024, tình trạng nghiêm trọng hơn, anh được đưa đi cấp cứu. Qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh Tuyên đã bị ung thư hạch.

"Tôi không dám nghĩ đến chuyện chữa bệnh, nhưng mọi người động viên, nói phải sống để còn lo cho con. Tôi đành gửi con trai cho mẹ chăm rồi một mình xuống Hà Nội. Nhà neo người, bố tôi đi cai nghiện, em gái mới 13 tuổi, không có ai xuống phụ cùng", anh tâm sự.

Thời gian đầu ở bệnh viện, trong túi anh Tuyên có khoảng 5 triệu đồng là tiền vay mượn khắp bản làng để đóng tạm ứng viện phí. Sau đó, dù hết sức chắt chiu, đến bữa chỉ xin cơm từ thiện song tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ quá đắt, anh không lo nổi. Ở quê nhà, mẹ anh vừa chăm cháu, vừa hỏi vay khắp nơi gom tiền chuyển xuống cho con.

Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng lúc nào anh Tuyên cũng đau đáu nghĩ tới đứa con ở nhà.

Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng lúc nào anh Tuyên cũng đau đáu nghĩ tới đứa con ở nhà.

Qua một thời gian điều trị, ngày 24/6 vừa qua, anh được bác sĩ cho về nghỉ ít hôm. Tới ngày 27/6, bác sĩ lại gọi đến tiếp tục chữa bệnh. Thế nhưng trong nhà đã chẳng còn gì để bán, anh vẫn chưa có tiền xuống Hà Nội theo lịch hẹn.

Nhìn đứa con kháu khỉnh đã biết ngóng tin bố, anh Tuyên càng thêm tuyệt vọng. Ở độ tuổi còn quá trẻ, khao khát sống mãnh liệt, anh tha thiết được khỏi bệnh để đi làm, nuôi con ăn học nên người. Thương con, thương cháu, mẹ anh đi khắp bản làng hỏi vay tiền, nhặt nhạnh từng nghìn đồng nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu.

Con trai của anh Lò Văn Tuyên năm nay mới 3 tuổi, rất cần bố ở bên.

Con trai của anh Lò Văn Tuyên năm nay mới 3 tuổi, rất cần bố ở bên.

Phòng CTXH Bệnh viện K Tân Triều xác nhận: Bệnh nhân Lò Văn Tuyên (22 tuổi) bị ung thư hạch, phát bệnh từ tháng 4/2024. Bệnh nhân đã lập gia đình, vợ bỏ đi, có một con trai mới 3 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào làm nương nên mới đóng được 5 triệu đồng viện phí, đến nay đã không còn tiền điều trị và mua thuốc. Rất mong hoàn cảnh của bệnh nhân Tuyên nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lò Văn Tuyên, bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, Điện Biên. SĐT 0865705140.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.211 (anh Lò Văn Tuyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-bo-di-nguoi-cha-don-than-mot-minh-chong-choi-voi-benh-hiem-ngheo-2298439.html