Mắc bệnh ung thư, mẹ đơn thân ước mơ con gái không dang dở việc học

Từng là trụ cột chính của gia đình nhưng giờ đây chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (SN 1977, ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) không còn lao động được nữa bởi căn bệnh ung thư quái ác. Số tiền chị dành dụm khi làm công nhân may cũng 'đội nón' ra đi. Hiện gia đình chị thuộc diện khó khăn đột xuất của xã. Giờ đây, với chị cơn đau từ những lần hóa trị không đáng sợ bằng việc con chị trở thành trẻ mồ côi và dang dở ước mơ đến trường.

Mỗi khi nhắc đến con gái ánh mắt chị Hoa (bên phải) ánh lên niềm hạnh phúc, vui vẻ (trong ảnh: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hòa Phú – Phan Hồng Nhung đến thăm gia đình)

Chị Hoa là mẹ đơn thân, trò chuyện cùng chúng tôi chị tự nhận mình là người không may mắn trong hôn nhân bởi khi con gái đầu lòng chưa tròn 1 tuổi thì chồng chị bỏ đi. Đến nay, con gái 16 tuổi cũng là ngần ấy năm chị làm mẹ đơn thân. Chị làm công nhân may cho một công ty tư nhân. 2 mẹ con ở trọ, dù cuộc sống khó khăn nhưng chị luôn cố gắng nuôi con ăn học. Mỗi ngày, chỉ cần thấy con gái chăm chỉ, học giỏi là bao mệt mỏi, buồn phiền của chị cũng tan biến.

Nhưng rồi khó khăn chồng chất khó khăn khi năm 2018, chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Số tiền chị dành dụm khi làm công nhân may cũng lần lượt “đội nón” ra đi. Hiện chị Hoa thuộc diện hộ khó khăn đột xuất của xã. Mẹ chị Hoa đã lớn tuổi, các anh chị em ruột cũng khó khăn nên chỉ có thể hỗ trợ chị một phần nhỏ.

Thời gian qua, chi phí sinh hoạt của đình chị phần lớn là nhờ vào sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương và các mạnh thường quân. Nhớ lại cuộc phẫu thuật “thập tử nhất sinh” chị cho hay, khi đó, nỗi sợ lớn nhất của chị là con gái trở thành trẻ mồ côi. Chị luôn tự nhủ phải cố gắng sống tiếp để trở thành điểm tựa tinh thần cho con. May mắn, cuộc phẫu thuật đã suôn sẻ, mỗi tháng, chị đều đến bệnh viện để tái khám.

Được biết, con gái của chị vừa đậu vào Trường THPT Chuyên Long An, nhắc đến con ánh mắt chị ánh lên vẻ tự hào, phấn khởi. Chị Hoa tâm sự: “Ngày nghe tin con đậu chuyên Sinh tôi mừng quá nên khóc luôn, con ước mơ trở thành bác sĩ nên luôn cố gắng học tập. Tuy nhiên, tôi lo lắm vì không có tiền để nuôi con ăn học. Giờ đây, cơn đau từ những lần hóa trị không đáng sợ bằng việc con tôi dang dở ước mơ đến trường”.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hòa Phú – Phan Hồng Nhung: “Địa phương đã nhiều lần hỗ trợ và vận động các mạnh thường quân cùng chung tay tuy nhiên hoàn cảnh gia đình của chị Hoa hiện rất khó khăn. Trước đây, 2 mẹ con chị ở trọ, gần đây được người thân cho mảnh đất nhỏ nên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã phối hợp UBND xã vận động xây dựng cho gia đình chị “Mái ấm tình thương” trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, các vật dụng trong gia đình như bàn, ghế,… cũng được mạnh thường quân, người thân tặng”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa vui lòng liên hệ trực tiếp với UBND xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An qua số điện thoại 02723877098./.

Nguyễn Dung

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mac-benh-ung-thu-me-don-than-uoc-mo-con-gai-khong-dang-do-viec-hoc-a140890.html