Mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 vì phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo này

Một người bố đã phớt lờ những triệu chứng tưởng chừng vặt vãnh, mà không ngờ chúng là biểu hiện của ung thư đại tràng giai đoạn 4.

Suốt nhiều năm liền, anh Kenny Berbick (41 tuổi) xuất hiện hàng loạt biểu hiện bất thường dồn dập, nhưng anh luôn tự trấn an rằng đó chỉ là "bệnh vặt". 

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 10 năm trước, khi anh lần đầu phát hiện có máu trong phân. Nhưng về sau, do tình trạng chảy máu tự biến mất, ông bố 4 con sống tại thành phố Las Vegas, Nevada (Mỹ) này không mấy bận tâm. 

Vấn đề chỉ thực sự chuyển biến xấu trong 2 năm trở lại đây, kéo theo hàng loạt thay đổi bất thường mà Kenny không thể tiếp tục tìm lý do bào chữa.

Kenny Berbick không ngờ những triệu chứng anh tưởng là vặt vãnh lại là biểu hiện của ung thư trực tràng. Ảnh: kennyberbick/Instagram

Kenny Berbick không ngờ những triệu chứng anh tưởng là vặt vãnh lại là biểu hiện của ung thư trực tràng. Ảnh: kennyberbick/Instagram

"Nhiều năm trước, bác sĩ bảo hiện tượng chảy máu có thể chỉ là do bệnh trĩ. Vì triệu chứng cứ lúc có lúc không nên tôi tự thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì nghiêm trọng cả", Kenny chia sẻ với tờ Newsweek

"Nhưng khoảng 2 năm gần đây, tôi bắt đầu bị đau bụng từng đợt. Sau đó là các cơn đau lặp đi lặp lại, kèm theo đổ mồ hôi trộm, thói quen đi tiêu thay đổi, phân nhỏ dẹt như chiếc bút chì, chán ăn, chỉ ăn một chút đã thấy no căng, và cân nặng sụt giảm nghiêm trọng", anh nói thêm.

Suốt những năm tháng ở độ tuổi 30, Kenny luôn nghĩ mình còn quá trẻ và khỏe mạnh, nên chẳng thể nào những dấu hiệu đó lại báo hiệu một căn bệnh nguy hiểm.

"Cảm giác có điều gì đó không ổn"

Đáng tiếc là khi những cơn đau bụng chuyển sang trạng thái dữ dội liên tục, Kenny không còn cách nào để ngó lơ được nữa. Các triệu chứng vốn tái phát ngắt quãng suốt nhiều năm, nhưng đến năm 2025 thì xuất hiện gần như mỗi ngày. 

Đến lúc đó, anh mới chủ động đến bệnh viện chụp CT, xét nghiệm máu, nội soi đại tràng và thực hiện thêm các chẩn đoán hình ảnh khác vì "biết chắc có điều gì đó không ổn". Nhưng quyết định đó dường như xuất hiện quá muộn. 

Đúng vào ngày kết quả chẩn đoán, khi đang trên xe đi đón con gái đi học về, Kenny nhận được cuộc gọi xé lòng từ bác sĩ. 

"Tôi đang lái xe đi đón con thì bác sĩ gọi điện. Bác sĩ bảo tôi tấp xe vào lề khẩn cấp rồi thông báo tôi đã mắc ung thư đại tràng, phải đến phòng cấp cứu ngay lập tức vì khối u đã quá lớn, có nguy cơ gây tắc nghẽn đại tràng", anh bàng hoàng nhớ lại.

Cuộc gọi khiến Kenny hoàn toàn suy sụp và rơi vào hoảng sợ tột cùng, khi anh sớm phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng bản thân đang ung thư đã ở giai đoạn 4 và di căn sang gan. 

Kenny Berbick phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng bản thân đang mắc ung thư đã ở giai đoạn 4 và di căn sang gan. Ảnh: GoFundMe

Kenny Berbick phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng bản thân đang mắc ung thư đã ở giai đoạn 4 và di căn sang gan. Ảnh: GoFundMe

Ung thư đại tràng có thể biểu hiện qua việc thói quen đi vệ sinh bị thay đổi, chảy máu trực tràng, đau co thắt bụng, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ lý do. Dù vậy, theo Bệnh viện Mayo Clinic, rất nhiều bệnh nhân ung thư đại tràng hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu, điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát định kỳ.

Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính sẽ có hơn 108.000 ca mắc mới ung thư đại tràng được phát hiện tại nước này trong năm 2026. Đây là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai ở Mỹ (tính chung cho cả nam và nữ), với khoảng 55.000 ca tử vong dự kiến trong năm nay.

"Trân trọng từng ngày được sống"

Ban đầu, Kenny nhận được tiên lượng rất xấu. Thế nhưng thay vì chìm đắm trong sự bi quan, anh chọn cách kiên cường đối mặt và quyết tâm chiến đấu tới cùng.

Sau một số phương pháp điều trị tự nhiên ban đầu không mang lại hiệu quả khi kết quả chụp chiếu cho thấy khối u vẫn phát triển, Kenny phải chuyển sang hóa trị. Anh đã hoàn thành 3 đợt hóa trị, nhưng đáng buồn là thuốc đã ngừng tác dụng. 

Không nản chí, anh tiếp tục tham gia một thử nghiệm lâm sàng với hy vọng vượt qua nghịch cảnh.

Tất nhiên, chặng đường điều trị phía trước còn vô cùng dài và kiệt quệ về sức khỏe, nhưng Kenny vẫn cảm thấy biết ơn vì mình còn sống và còn được ở bên gia đình.

"Thay vì bận tâm đến những con số tiên lượng, tôi tập trung sống trọn vẹn từng ngày và tiếp tục chiến đấu", anh chia sẻ. "Niềm tin, gia đình và hy vọng là chỗ dựa giúp tôi tiến về phía trước. Tôi biết ơn mỗi sáng mai thức dậy và trân trọng từng khoảnh khắc bên vợ và các con".

"Tôi không còn xem ngày mai là điều hiển nhiên nữa. Hễ có cơ hội, tôi lại nói lời yêu thương với những người xung quanh", ông bố 4 con nói thêm. "Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và không còn bực dọc vì những chuyện vặt vãnh. Nếu câu chuyện của tôi có thể cứu sống dù chỉ một người, thì mọi ngày tháng gian khổ đều hoàn toàn xứng đáng".

Chặng đường điều trị phía trước còn rất dài, Kenny vẫn cảm thấy biết ơn vì mình còn sống và còn được ở bên gia đình. Ảnh: eb.family/Instagram

Chặng đường điều trị phía trước còn rất dài, Kenny vẫn cảm thấy biết ơn vì mình còn sống và còn được ở bên gia đình. Ảnh: eb.family/Instagram

Chẩn đoán ung thư ở tuổi 40 đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn cuộc sống của Kenny Berbick. Giờ đây, anh tha thiết kêu gọi mọi người đừng bao giờ phớt lờ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể.

Kenny cũng thường xuyên ghi lại hành trình của mình trên mạng xã hội nhằm phản ánh chân thực cuộc sống của một bệnh nhân ung thư đại tràng, chỉ ra các triệu chứng phổ biến và cách anh giữ vững tinh thần lạc quan trong suốt hành trình này.

"Xin đừng phớt lờ các triệu chứng của cơ thể, và nếu bạn từ 45 tuổi trở lên, hãy đi tầm soát ung thư đại tràng ngay", anh nhắn gửi. "Tôi cũng muốn mọi người hiểu rằng, ngay cả khi nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn 4, hy vọng vẫn luôn còn đó, vì vậy xin đừng bỏ cuộc".

Anh Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mac-ung-thu-dai-trang-giai-doan-4-vi-phot-lo-nhung-dau-hieu-canh-bao-nay-169260816201608924.htm