Yoo Sang Moo nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc trước ca phẫu thuật ung thư đại tràng
Khi nằm trên bàn mổ, điều duy nhất Yoo Sang Moo nghĩ đến là có thể sống khỏe mạnh trở lại.
Mới đây, Yoo Sang Moo đăng tải một đoạn video ngắn trên trang cá nhân cùng lời nhắn: “Mọi người thực sự, thực sự phải giữ gìn sức khỏe nhé”.
Trong video, nam diễn viên hài hồi tưởng thời điểm từng được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng. Anh cho biết mình được phát hiện bệnh khi đang ở giai đoạn 3. Khi đó, tỷ lệ sống của anh được thông báo chỉ khoảng 50%, nhưng nếu tiến hành hóa trị, con số này có thể tăng lên khoảng 70%.
Trước khi phát hiện bệnh, Yoo Sang Moo vẫn đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Anh chia sẻ: “Khi đó cũng có thể nói là tôi đang ở thời kỳ khá thuận lợi. Tôi làm ‘Yoo Sang Moo Sang Moo’ và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ”.

Yoo Sang Moo hồi tưởng thời điểm từng được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi anh chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Yoo Sang Moo cho biết tại thời điểm ấy, anh nhận ra mình phải tạm gác lại tất cả những thứ từng được xem là quan trọng.
“Nhưng khi chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, tôi thực sự phải bỏ lại mọi thứ. Tiền bạc, danh dự, chiếc vòng tay và những món trang sức đang đeo trên tay, ví tiền, thẻ ngân hàng... tất cả đều phải đặt xuống trước khi bước vào”, anh nhớ lại.
Khi nằm trên bàn mổ, điều duy nhất Yoo Sang Moo nghĩ đến là có thể sống khỏe mạnh trở lại. Anh kể: “Khi tay chân bị cố định, tôi chỉ nghĩ rằng, ‘Chỉ cần có thể mở mắt và khỏe mạnh trở lại’, ‘Chỉ cần có thể tiếp tục sống khỏe mạnh’”.
Đặc biệt, khoảnh khắc trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại vẫn in đậm trong ký ức của anh. Yoo Sang Moo cho biết anh và vợ, Kim Yeon Ji, đã nhìn thấy nhau vào thời điểm đó.
“Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thấy vợ. Cô ấy đang khóc. Tôi nghĩ lúc ấy trong đầu mình chỉ có những suy nghĩ như ‘Chỉ cần có thể sống’, ‘Chỉ cần có thể lấy được khối u này ra’”, anh chia sẻ.
Sau quãng thời gian điều trị đầy khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường, Yoo Sang Moo thừa nhận rằng có lúc anh đã quên mất cảm giác tuyệt vọng và khát khao được sống khỏe mạnh khi ấy. Việc chia sẻ câu chuyện của bản thân lần này cũng xuất phát từ mong muốn có thể tiếp thêm một chút sức mạnh cho những người đang đối mặt với khó khăn.
“Tôi nhận được lượt thích và bình luận cho các nội dung của mình. Có lẽ câu chuyện của tôi có thể mang đến sự dũng cảm và một tâm thế mới cho ai đó. Tôi muốn từ từ kể câu chuyện của mình trong những video ngắn khoảng 3 phút”, Yoo Sang Moo nói.
Nam diễn viên hài cũng nhắn nhủ mọi người: “Đừng để bản thân bị bệnh và hãy chỉ nghĩ đến sức khỏe. Chỉ cần có thể đi bộ thôi cũng đã là hạnh phúc”.
Dù chia sẻ về một giai đoạn nghiêm túc trong cuộc đời, Yoo Sang Moo vẫn không quên duy trì phong cách hài hước vốn có. Khi tiếng xe cộ xung quanh trở nên ồn ào, anh đang nói về việc không nên căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt thì bất ngờ đùa rằng: “Tự nhiên xe nhiều quá nên tôi bực hẳn lên rồi”. Câu nói mang đến một khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa câu chuyện nhiều cảm xúc.

Dù chia sẻ về một giai đoạn nghiêm túc trong cuộc đời, Yoo Sang Moo vẫn không quên duy trì phong cách hài hước vốn có.
Kim Yeon Ji cũng để lại bình luận dưới bài đăng của chồng, thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho anh. Cô viết: “Đừng căng thẳng, chỉ cần khỏe mạnh thôi”, đồng thời động viên Yoo Sang Moo sau những năm tháng khó khăn và gửi gắm mong muốn cả hai sẽ tiếp tục sống hạnh phúc trong thời gian tới.
Yoo Sang Moo được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3 vào năm 2017. Sau đó, anh trải qua phẫu thuật và hóa trị, tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe. Đến năm 2022, sau 5 năm kể từ ca phẫu thuật, anh được xác nhận đã khỏi bệnh.
Yoo Sang Moo ra mắt với tư cách nghệ sĩ hài thuộc khóa tuyển dụng công khai thứ 19 của KBS vào năm 2004. Anh được biết đến qua chương trình Gag Concert cùng nhiều chương trình giải trí khác. Bên cạnh đó, anh từng hoạt động trong nhóm hài Ongdalsaem cùng Jang Dong Min và Yoo Se Yoon. Năm 2018, trong thời gian đang điều trị bệnh, Yoo Sang Moo kết hôn với nhà soạn nhạc Kim Yeon Ji, người kém anh 6 tuổi.

