Madonna muốn 'nổi tiếng như chúa Trời'
Madonna từng thú nhận: 'Tôi sẽ không hạnh phúc chừng nào tôi vẫn chưa nổi tiếng được như Chúa Trời'.
Thời gian cuối những năm 1980 đánh dấu một kỷ nguyên mới trong âm nhạc đại chúng, một thời đại mà ở đó các ca sĩ có thể trở thành các thương hiệu “và Madonna là một trong những người đầu tiên khai thác điều này”. Những người nào biết Madonna từ khi cô ấy còn là một thiếu nữ đều đồng ý rằng “Madonna khi ấy đã quyết tâm trở nên nổi tiếng nhờ làm một việc gì đó”. Cô ấy biết rằng mình muốn trở nên nổi tiếng, nhưng cô ấy không biết làm thế nào hay để làm gì.

Madonna khát khao nổi tiếng từ sớm.
Người bạn Erica Bell của cô ấy nhớ về một cuộc nói chuyện, trong đó cô ấy hỏi Madonna về điều mà cô ấy muốn nhiều nhất từ cuộc sống. Câu trả lời tức thì của cô là: “Mình muốn nổi tiếng, mình muốn có được sự chú ý”.
Khi người bạn của cô nói rằng cô vốn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý rồi, Madonna đáp lại: “Không đủ. Mình muốn có được mọi sự chú ý trên thế giới này. Mình muốn tất cả mọi người trên thế giới không chỉ biết đến mình, mà còn yêu mình, yêu mình, yêu mình”.
Năm 2000, vào thời điểm cô vốn đã vô cùng nổi tiếng, cô thừa nhận rằng “Tôi vẫn có cùng một mục tiêu so với khi tôi còn là một cô bé. Tôi muốn thống trị thế giới” [...]
Ban đầu, Madonna thậm chí chưa thích thú với ý tưởng bắt đầu một sự nghiệp ca hát. Cô ấy muốn trở thành một vũ công và, vào năm 1977, cô giành được một học bổng để múa cùng với Vũ đoàn Giấc mơ Mỹ Alvin Ailey trong một sự kiện mùa hè kéo dài 6 tuần ở New York. Khi ấy cô 19 tuổi và, lần đầu tiên trong đời, cô được vây quanh bởi những vũ công tài năng và nhiều tham vọng như mình.
“Tất cả mọi người đều muốn là một ngôi sao”, cô nhớ lại. Cô đã tuyệt đối quyết tâm trở thành một vũ công. Nhưng cô đã từ bỏ vũ đạo đương đại khi cô nhận ra rằng sẽ cần đến nhiều năm lao động mệt nhoài để trở thành một vũ công chính hoặc xác lập bản thân như một nhà biên đạo múa thành công, và điều đó đại diện cho một con đường cực kỳ khó khăn để trở nên nổi tiếng.
Cô thậm chí còn kiếm được tiền trong một khoảng thời gian ngắn khi làm người mẫu khỏa thân cho các họa sĩ trẻ. “Và tôi nghĩ rằng việc đó biết đâu lại cho tôi một điều gì đó mới mẻ, rằng biết đâu tôi lại trở thành một người mẫu. Ai mà biết được?”
Nguồn Znews: https://znews.vn/madonna-muon-noi-tieng-nhu-chua-troi-post1541350.html