'Mái ấm' của những đứa trẻ vùng biên

Thông qua chương trình 'con nuôi đồn biên phòng', nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có được 'mái ấm', lớn lên trong vòng tay của những người lính biên phòng.

Em Huỳnh Thế Lâm (trú tại thôn 3, xã Ia Tơi), hiện đang được Đồn Biên phòng Ia Dom nhận nuôi. Sinh năm 2007, Lâm là con út trong gia đình có ba anh em. Mẹ mất sớm, bố em phải làm việc vất vả mà vẫn không đủ để trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, năm 2019, Lâm được Đồn Biên phòng Ia Dom nhận làm con nuôi. Từ đó đến nay, Lâm luôn nhận được sự quan tâm đều đặn cả về vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Dom.

Mỗi tháng, Lâm được hỗ trợ 500 nghìn đồng để phục vụ sinh hoạt cá nhân và học tập. Trước mỗi năm học mới, các chú bộ đội biên phòng chủ động chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục, cặp sách và giày mới để em tự tin đến trường.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Dom thường xuyên đến thăm, động viên gia đình em Huỳnh Thế Lâm.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Dom thường xuyên đến thăm, động viên gia đình em Huỳnh Thế Lâm.

Ngoài khoản hỗ trợ cố định, vào các dịp lễ, Tết, Trung thu, em đều được tặng quà. Đơn vị còn phân công một chiến sĩ trực tiếp theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của em. Chiến sĩ được phân công thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, nắm tình hình học tập, động viên tinh thần khi em gặp khó khăn.

Những ngày cuối tuần, Lâm được đón về đồn cùng sinh hoạt với cán bộ, chiến sĩ. Sự quan tâm ấy đã giúp em thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Trung tá Cao Anh Quốc - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Dom cho biết, chúng tôi không chỉ hỗ trợ Lâm về vật chất mà còn cố gắng đồng hành về mặt tinh thần. Những trẻ như Lâm cần có người định hướng, tạo động lực. Lâm giờ đã biết tự giác học tập, biết phụ giúp việc nhà và có ý thức rèn luyện, vươn lên.

Tại Đồn Biên phòng Sa Thầy, em Cụt Thị Khoong cũng đang được hỗ trợ theo chương trình “con nuôi đồn biên phòng”. Khoong sinh năm 2010, dân tộc Khơ Mú, sinh sống cùng gia đình tại thôn 4, xã Ia Đal. Sau khi bố mẹ ly hôn, em sống cùng chị gái trong căn nhà tạm. Cuộc sống thiếu thốn khiến việc học của em nhiều lúc bị gián đoạn.

Khi được nhận làm “con nuôi đồn biên phòng”, Khoong được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, gia đình em còn được Đồn Biên phòng Sa Thầy hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế. Khoong chia sẻ, các chú không chỉ giúp em cách học tập mà còn dạy em cách nấu ăn, gấp chăn màn cho gọn gàng. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể đi làm, phụ giúp chị và lo cho gia đình.

Đại úy Lê Văn Sắc - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Thầy bày tỏ, chúng tôi xem cháu Khoong như con trong nhà. Ngoài hỗ trợ tài chính, chúng tôi còn hướng dẫn cháu trong sinh hoạt, học tập, giúp cháu tự tin hơn. Điều quan trọng nhất là để cháu cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Trên địa bàn khu vực biên giới phía tây tỉnh Quảng Ngãi, chương trình “con nuôi đồn biên phòng” đã được triển khai tại nhiều đơn vị. Mỗi em nhỏ được hỗ trợ đều có hoàn cảnh riêng, song đều chung một điểm là thiếu điều kiện học tập, chăm sóc.

Ngoài việc hỗ trợ sinh hoạt, các đồn biên phòng còn phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt kỹ năng, lớp học phụ đạo, vận động tài trợ thêm xe đạp, đèn học, áo ấm cho các em.

Bài, ảnh: TẤT THÀNH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mai-am-cua-nhung-dua-tre-vung-bien-70178.htm