Mai Davika bật khóc trước tin đồn bỏ rơi bố ruột bệnh nặng
Mai Davika hy vọng khán giả có thể ngưng lại việc xôn xao, bàn tán những tin đồn về gia đình cô.
Trên mạng xã hội Thái Lan gần đây rộ lên tin đồn về một nữ diễn viên không chăm sóc, bỏ rơi cha đang bị bệnh. Mai Davika vô tình trở thành nhân vật bị nhiều khán giả réo tên vì tên viết tắt của cô có vài phần giống với nữ diễn viên trong tin đồn.
Tối 5/2, giữa lúc tin đồn đời tư bủa vây, Mai Davika xuất hiện tại một sự kiện. Ngay lập tức, cánh paparazzi săn đón và đặt câu hỏi về thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Nữ diễn viên bật khóc nức nở khi nhận được những câu hỏi về bố ruột và khẳng định cô không hề bỏ rơi ông.
Mai Davika cho biết có một người nào đó đã gửi hình ảnh bố cô đang ốm đến một đơn vị truyền thông. Sau đó, đơn vị này đã chủ động liên hệ với nữ chính Tình người duyên ma để làm rõ sự việc. Lý do ban đầu cô không lên tiếng rầm rộ là để bảo vệ sự riêng tư của gia đình.
"Thực ra, đây là chuyện gia đình. Tôi không muốn lên tiếng vì điều này ảnh hưởng đến nhiều người. Ai cũng bị tổn thương, đặc biệt là mẹ tôi rất buồn. Tôi đã không định nói, nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó, chuyện này sẽ bị đem ra bàn tán", nữ diễn viên chia sẻ.
Khi nhắc đến gia đình, Mai Davika rơi nước mắt và không thể kiềm chế được cảm xúc. Vừa khóc, cô vừa nói về tình trạng của bố ruột: "Tôi là người ngoài cuộc. Điều đó có nghĩa là tôi không thuộc về gia đình mới của ông ấy. Nhưng tôi đã giúp đỡ hết sức có thể. Tôi từng nghĩ rằng mình không thể làm gì hơn nữa… Tôi xin lỗi mọi người". Được biết, bố của nữ diễn viên đã tái hôn và có gia đình riêng trong nhiều năm qua.
Trước đó, Mai Davika từng chia sẻ rằng bố mẹ cô ly hôn khi cô 10 tuổi và không còn liên lạc. Vì vậy, cô và mẹ đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau này, khi bước chân vào nghệ thuật, cô quyết định liên lạc lại với bố và chu cấp cho ông mỗi tháng khoảng 20.000 - 30.000 baht. Mẹ cô cũng ủng hộ quyết định này, và Mai Davika đã duy trì việc gửi tiền cho bố suốt hơn 10 năm qua.
Ngoài khoản chu cấp, nữ diễn viên còn mua hai chiếc xe và một căn nhà cho bố. Cô sẵn sàng chi tiền mua vé máy bay hạng thương gia để bố có thể ngồi thoải mái mỗi khi sang châu Âu chữa bệnh. Trong phần cuối tâm thư, Mai Davika hy vọng mọi người có thể ngừng bàn tán và lan truyền những tin đồn liên quan đến gia đình cô. Cô bày tỏ rằng những thông tin sai lệch này khiến người thân của cô vô cùng đau khổ và mệt mỏi trong suốt thời gian qua.