Man City gây thất vọng trước đội bét bảng

Đêm 10/5, Man City bị đội xuống hạng Southampton cầm hòa 0-0 ở vòng 36 Premier League.

Ở trận đấu tưởng chừng sẽ dễ dàng có 3 điểm, thầy trò Pep Guardiola lại hoàn toàn bế tắc. 26 cú sút được nhà cựu vô địch Premier League thực hiện, 5 trong số đó đi trúng đích nhưng hiệu quả bằng không.

Trận hòa không tưởng tại St Mary's khiến Man City vẫn chưa thể yên tâm về vị trí trong nhóm dự Champions League. Lúc này, Erling Haaland cùng đồng đội đứng thứ 3 với 65 điểm, hơn đội xếp thứ 6, Nottingham 4 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Trong 2 vòng đấu cuối, Man City không được phép mắc thêm bất kỳ sai lầm nào, nếu muốn dự giải đấu cúp hàng đầu châu Âu mùa 2025/26.

 Haaland trở lại nhưng không thể giúp Man City có 3 điểm.

Haaland trở lại nhưng không thể giúp Man City có 3 điểm.

Với khát khao chiến thắng rõ rệt, Man City hoàn toàn áp đảo về quyền kiểm soát bóng và thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén và sáng tạo ở khu vực một phần ba cuối sân khiến họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Southampton.

Thậm chí, phải đến phút thứ 32, "The Citizens" mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành đối phương và đó lại là một pha đá phạt từ Kevin De Bruyne đưa bóng vọt xà.

Southampton, dù đã xuống hạng, lại thi đấu với tinh thần kỷ luật đáng khen ngợi. Mục tiêu duy nhất của họ là giành ít nhất một điểm để vượt qua cột mốc đáng quên của Derby County, đội từng chỉ giành được 11 điểm trong một mùa giải Premier League. Và Southampton đã chiến đấu bằng tất cả sự kiên cường để hoàn thành mục tiêu đó.

Hiệp hai chứng kiến những thay đổi chiến thuật từ HLV Pep Guardiola, đặc biệt là sự xuất hiện của tân binh Jeremy Doku. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ mang lại một luồng gió mới, khi góp công vào cơ hội nguy hiểm nhất của Manchester City với pha đi bóng và kiến tạo cho Bernardo Silva, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Bồ Đào Nha bị Jack Stephens phá ra ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, Manchester City dồn toàn lực tấn công, tung vào sân thêm nhiều cầu thủ tấn công như Savinho, Omar Marmoush và Nico O’Reilly. Thế nhưng, tất cả nỗ lực đều vô vọng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là cú dứt điểm lên trời của O’Reilly trong thế không bị ai kèm, cách khung thành chỉ vài mét.

Bảng xếp hạng Premier League.

Bảng xếp hạng Premier League.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-gay-that-vong-truoc-doi-bet-bang-post1552429.html