Man City thắng đậm Liverpool

Giành chiến thắng đậm trong chuyến làm khách của Liverpool và nới rộng khoảng cách với câu lạc bộ Manchester United lên thành 5 điểm nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết, vẫn chưa nghĩ đến cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay.

Liverpool trải qua 10 phút ác mộng trong trận tiếp đón Man City trên sân nhà. Ảnh: Reuters

Liverpool trải qua 10 phút ác mộng trong trận tiếp đón Man City trên sân nhà. Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man City là trận cầu tâm điểm tại vòng 23 giải Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu diễn ra đêm 7-2, huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp nhận tin vui về lực lượng khi Alisson, Fabinho và Mane đều kịp bình phục và ra sân ngay từ đầu.

Phía bên kia chiến tuyến, người đồng cấp Pep Guardiola quyết định... xếp Phil Foden đá tiền đạo thay vì Gabriel Jesus, với Sterling và Mahrez hỗ trợ ở 2 cánh. Mặc dù có lực lượng cân bằng và phong độ cao hơn hẳn, nhưng câu lạc bộ (CLB) Man City vẫn lựa chọn phương án an toàn ở Anfield và chiến thuật này đã cực kỳ hiệu quả khi đẩy đối thủ vào thế bế tắc. Cho dù cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng các cầu thủ Liverpool không thể tạo ra những cơ hội rõ ràng.

Ở hướng ngược lại, đội khách có những đòn phản công chớp nhoáng nhờ tốc độ của Mahrez và Sterling. Phút 36, Sterling vượt qua 3 cầu thủ áo đỏ khiến Fabinho phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Oliver lập tức thổi phạt đền cho Man City, nhưng Gundogan lại sút bóng lên trời một cách vô duyên.

Phút 49, Sterling vượt qua Alexander-Arnold trước khi chuyền bóng cho Foden dứt điểm. Cho dù Alisson kịp đổ người cản phá cú đá của Foden, nhưng Gundogan đã ập vào đá bồi ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thua bất ngờ, Liverpool nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và tập trung hơn vào những pha đánh trung lộ. Phút 58, Liverpool sút có bàn thắng khi Curtis Jones tung ra cú dứt điểm đưa bóng đập chân Stones đổi hướng, nhưng bóng vẫn đi ra ngoài.

Những nỗ lực của The Kop được đền đáp ở phút 62 khi Ruben Dias phá bóng lỗi để Salah thoát xuống và anh tiếp tục phạm sai lầm khi kéo ngã tiền đạo này trong vòng cấm Man City. Trọng tài chính Oliver và tổ trọng tài công nghệ VAR vẫn quyết định thổi phạt đền cho Liverpool. Trên chấm 11m, Salah dễ dàng hạ Ederson để cân bằng tỷ số.

Sau bàn thắng gỡ hòa, HLV Jurgen Klopp tung Xherdan Shaqiri và James Milner vào thay Thiago và Curtis Jones. Nhưng sự thay đổi nhân sự lại khiến Liverpool đánh mất thế trận. Phút 71, Foden đá phạt đẹp mắt cho Stones băng xuống ghi bàn, nhưng trung vệ này đã rơi vào thế việt vị.

Chỉ 2 phút sau, trước áp lực đối thủ tạo ra, thủ môn Alisson lúng túng chuyền thẳng vào chân Foden. Tiền vệ của Man City đột phá xuống sát đường biên ngang trước khi chuyền bóng như “dọn cỗ” cho Gundogan ghi bàn thứ 2.

Phút 76, Alisson phạm sai lầm thứ 2 khi chuyền bóng nhầm cho Bernardo Silva và Sterling đã ghi bàn vào lưới trống của Liverpool. Phút 83, Foden hoàn tất 10 phút ác mộng cho đội chủ nhà khi dẫn bóng dứt điểm như trái phá từ cánh phải, khiến Alisson không kịp cản phá ấn định tỷ số 4-1 cho đội khách.

Man City tiến thêm một bước tới cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Man City tiến thêm một bước tới cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Trận thua này khiến CLB Liverpool bị Man City bỏ xa tới 10 điểm dù đá ít hơn 1 trận và coi như đã hết cơ hội bảo vệ ngôi vương với phong độ hiện tại. Trong khi đó, Man City đã có thêm bước tiến dài trên đường đua vô địch. Hiện tại, họ đang có 50 điểm, hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 2 - Man United. Không những vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá. Ở vòng đấu tiếp theo, “nửa xanh” thành Manchester sẽ “chạm trán” một đối thủ lớn khác là Tottenham.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi cho biết rất tự hào về các học trò và hy vọng Man City sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như hiện tại. Tuy nhiên, khi nói về cuộc đua vô địch ở đấu trường Premier League mùa này, vị chiến lược gia Pep Guardiola vẫn tỏ ra khiêm tốn.

“Điều quan trọng nhất vẫn là giành 3 điểm. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về các cầu thủ, chúng tôi đã phá kỷ lục tồn tại trong thời gian rất dài. Hy vọng rằng lần tới khi đến Anfield, chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu tốt như thế này, dưới sự chứng kiến của khán giả. Hôm nay, Man City sẽ ăn mừng. Tuy nhiên sang ngày mai, đôi chân của chúng tôi sẽ trở lại mặt đất. Chẳng đội bóng nào lại trở thành nhà vô địch trong tháng 2 và 5 điểm cách biệt chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không thể đoán trước được tương lai. Tất cả những gì tôi biết đó là tiếp tục làm việc và làm việc…”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-thang-dam-liverpool-post437267.html