Man City thắng đẹp Bournemouth, chia tay De Bruyne giàu cảm xúc
Man City áp sát suất tham dự cúp châu Âu mùa tới khi đánh bại Bournemouth 3-1 trên sân nhà Etihad trong ngày chia tay ngôi sao Kevin de Bruyne.
Trừ Arsenal coi như đã nắm chắc suất vé thứ nhì sau tân vương Liverpool, cuộc đua Top 5 Ngoại hạng Anh đang nóng hơn bao giờ hết với năm đội bóng – trong đó có cựu vô địch Man City - tranh chấp quyết liệt 3 vị trí còn lại để được trao cơ hội dự Champions League danh giá mùa tới.

Pha bóng của Justin Kluivert là điểm sáng của Bournemouth đầu trận
Ra sân muộn nhất vòng 37, Man City tiếp đón Bournemouth tại sân nhà Etihad với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm đảm bảo quyền tự quyết tương lai của chính mình ở vòng đấu cuối cùng.
HLV Pep Guardiola tung ra đội hình cực mạnh, giàu sức tấn công với dàn sao như Erling Haaland, Omar Marmoush, Bernardo Silva và Kevin de Bruyne trên tuyến đầu.

Omar Marmoush lập siêu phẩm mở tỉ số trận đấu
Bournemouth hầu như chỉ tạo được vài cơ hội uy hiếp hiếm hoi trước khung thành của chủ nhà Man City, trong đó, Justin Kluivert suýt có được bàn mở tỉ số cho "Cherries".
Ở chiều ngược lại, Man City chơi lấn lướt hoàn toàn và trong thế trận áp đảo ấy, việc bàn thắng xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tiền đạo người Ai Cập thăng hoa trong đêm Etihad
Phút 14, "The Citizens" mở tỉ số với cú sút nã đại bác của Omar Marmoush, bóng đi căng và khẽ chạm vào cột dọc cuộn luôn vào lưới của thủ môn Kepa Arizzabalaga phía Bournemouth.
Truyền thông Anh cho rằng đây là bàn thắng đẹp nhất của Ngoại hạng Anh mùa này.

Bernardo Silva nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà
Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Man City ở phút 38 với pha lập công của Bernardo Silva từ đường chuyền của Ilkay Gundogan. Lợi thế cực lớn này giúp Man City thi đấu thong dong trong phần còn lại của hiệp 1 và cả những phút đầu hiệp 2.

Lewis Cook tiếp bước Mateo Kovacic rời sân bằng thẻ đỏ trực tiếp
Tấm thẻ đỏ của Mateo Kovacic phút 67 do phạm lỗi kéo Evanilson suýt khiến Man City phải trả giá nhưng rồi chỉ 6 phút sau, lợi thế chơi hơn người của Bournemouth cũng mất đi do Lewis Cook cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Người bị phạm lỗi bởi Lewis Cook là Nico Gonzalez chính là tác giả bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Man City phút 89 sau pha phối hợp ăn ý với Matheus Nunes.

Nico Gonzalez ghi bàn thứ ba cho Man City
Đội khách Bournemouth có bàn gỡ danh dự ở phút 90+6 do công của Daniel Jebbison, không đủ để thay đổi kết quả chung cuộc và chính thức nói lời chia tay với giấc mơ châu Âu.
Với Man City, chiến thắng 3-1 trên sân nhà giúp họ tạm vượt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tự tin hơn trong cuộc đua Top 5.
Ở lượt trận cuối ngày 25-5, đoàn quân của Pep Guardiola chỉ cần không thua trên sân của Fulham là chắc chân trong Top 5, tiếp tục góp mặt ở Champions League mùa giải thứ 13 liên tiếp.

Man City tri ân Kevin de Bruyne trong lễ chia tay giàu cảm xúc
Trận đấu tại sân Etihad kết thúc bằng lễ tri ân của Man City dành cho tiền vệ Kevin de Bruyne, người đã thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà cho Man City trước khi chia tay vào cuối mùa.
Anh gia nhập Man City năm 2015, trở thành huyền thoại của đội chủ sân Etihad với 19 danh hiệu và thành tích 846 pha kiến tạo thành bàn.