Man City vào bán kết Champions League gặp Real Madrid

Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), trận hòa 0-0 trên sân nhà của Atletico Madrid là đủ để đưa thầy trò HLV Pep Guardiola vào top 4 đội mạnh nhất cúp châu Âu mùa này.

Cầu thủ Man City và Atletico lao vào nhau sau tiểu xảo của Foden Hàng loạt thẻ phạt được rút ra sau tình huống tiểu xảo cuối trận của tiền vệ bên phía Man City ở trận hòa 0-0 với Atletico Madrid tại tứ kết lượt về UEFA Champions League 2021/22.

Atletico Madrid đã khiến Manchester City gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở hiệp hai trận tứ kết lượt về. Đoàn quân của HLV Diego Simeone buộc đối thủ phải phòng ngự co cụm và tung đến 12 cú sút. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Pep Guardiola đã trụ vững cho đến những giây cuối của thời gian bù giờ.

Man City thắng 1-0 sau 2 lượt trận để chật vật vào bán kết Champions League. Tại đây, CĐV sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu tại La Liga và Premier League

 Man City tiến thêm một bước trong tham vọng chinh phục ngôi vương châu Âu. Ảnh: Reuters.

Man City tiến thêm một bước trong tham vọng chinh phục ngôi vương châu Âu. Ảnh: Reuters.

So với trận lượt đi, Atletico Madrid đã cố gắng để đẩy cao đội hình. Cách nhập cuộc có phần chủ động của chủ nhà biến khu vực giữa sân trở thành điểm nóng với hàng loạt tình huống tranh chấp quyết liệt từ cầu thủ đôi bên. Ngay phút 13, Phil Foden đã đổ máu nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được băng bó.

Man City vẫn chứng tỏ sức mạnh bằng tỷ lệ kiểm soát bóng đến 69% trong hiệp một. Nhà ĐKVĐ Premier League đều đặn uy hiếp khung thành đối thủ bằng những tình huống chuyển trạng thái dựa trên khả năng sáng tạo của Kevin De Bruyne. Phút 26, tiền vệ người Bỉ suýt mở tỷ số sau một cú volley trong vùng cấm. 4 phút sau, Ilkay Gundogan dứt điểm cận thành, đánh bại toàn bộ hàng thủ áo sọc đỏ trắng nhưng bóng lại tìm đến cột.

Ở bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid chẳng thể tìm ra phương án tấn công. Cặp tiền đạo Joao Felix, Antoine Griezmann luôn trong tình trạng đói bóng. Đại diện La Liga phải chờ đến phút 35 mới có lần dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Man City sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cú sút xa mang tính giải tỏa của Geoffrey Kondogbia.

Ở thế chân tường, Atletico Madrid không còn lựa chọn ngoài việc dồn quân số để tấn công ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai. Felix, Griezmann tìm thấy nhau trên hàng công nhưng những dấu ấn của bộ đôi này chỉ là 2 pha đưa bóng đi chệch khung thành, lần lượt ở phút 55 và 56.

 Hàng công chủ nhà phung phí khá nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.

Hàng công chủ nhà phung phí khá nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.

Trong khoảng thời gian còn lại, HLV Simeone tung vào sân tất cả cầu thủ tấn công từ ghế dự bị như Angel Correa, Yannick Carrasco, Luis Suarez và Mattheus Cunha.

Man City phải nếm cảm giác đối thủ từng trải qua ở lượt đi. Hàng thủ của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã chứng tỏ bản lĩnh bằng việc chặn đứng mọi nỗ lực dứt điểm từ đội chủ nhà. Phút 87, John Stones sắm vai người hùng của đội khách khi lăn xả để chặn cú sút từ cự ly gần của Correa.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối hiệp hai. Từ phút 80 trở đi, trọng tài đã rút tổng cộng 9 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội. Phút 90+1, Atletico mất người khi Felipe nhận thẻ vàng thứ hai nhưng vẫn tấn công dồn dập. Phút 90+12, CĐV tại Wanda Metropolitano đã chuẩn bị ăn mừng khi Correa có bóng ở sát khung thành. Ederson đã dập tắt hy vọng của đại diện Tây Ban Nha bằng một pha đổ người cứu thua xuất sắc.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-vao-ban-ket-champions-league-gap-real-madrid-post1309486.html