Mãn nhãn, cảm xúc bừng sáng cùng DIFF 2025
Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 diễn ra tối 31-5 không chỉ là màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao, mà còn là bản hòa ca của ký ức, cảm xúc và niềm tự hào lan tỏa khắp thành phố bên sông. Mang chủ đề 'Tinh hoa văn hóa', đêm khai mạc DIFF 2025 đầy mãn nhãn, trào dâng cảm xúc đã chính thức mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn pháo hoa kéo dài từ 31-5 đến 12-7, đánh dấu mùa lễ hội dài nhất và quy mô hoành tráng bậc nhất trong lịch sử DIFF.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025.
Sông Hàn rực sáng, khán giả mãn nhãn
Từ chiều, ngay sau cơn mưa, dòng người đổ về bờ sông Hàn mỗi lúc một đông. Không khí rộn ràng, vui như hội. Nhiều người tranh thủ chọn vị trí đẹp, ghế xếp, áo mưa, mong chờ đêm hội pháo hoa.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: "Với chủ đề "Đà Nẵng - Kỷ Nguyên Mới", Lễ hội năm nay không chỉ là không gian trải nghiệm đỉnh cao, đầy cảm xúc của công nghệ ánh sáng, nghệ thuật, âm nhạc… mà còn là một bản hòa ca nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là dịp để chúng ta khẳng định khát vọng và quyết tâm vươn lên, là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế "Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu Châu Á" tiếp tục thu hút bạn bè quốc tế đến với một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và thân thiện".
Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở trên nền trời quang đãng, tất cả mọi người "ồ" lên, vỡ òa trong cảm xúc lâng lâng. Để rồi, không ai bảo ai, cả khán đài cùng đứng dậy. Đỉnh điểm của cảm xúc là khi pháo hoa tạo thành Ngũ Hành Sơn hiện lên giữa bầu trời đêm, hòa cùng sóng biển, như gửi gắm thông điệp gắn kết và bản sắc của thành phố bên biển Đông. 20 phút trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng không chỉ là màn "chào sân" của lễ hội DIFF 2025, mà còn khẳng định sự trở lại - khác biệt và mạnh mẽ hơn.

Khán giả mãn nhãn với những màn trình diễn ấn tượng trong đêm khai mạc.
Sau màn trình diễn rực rỡ, ấm áp và hoành tráng của đội chủ nhà, màn trình diễn "Nordic Lights" (Ánh sáng Bắc Âu) của đội Phần Lan mang đến một bầu không khí sâu sắc và mãnh liệt như chính tinh thần Bắc Âu. Mở đầu bằng những giai điệu pop rock sục sôi như Diamond Eyes, Liar, Heroes Are Calling, khán giả lập tức bị cuốn vào dòng cảm xúc của câu chuyện về một dân tộc sống giữa hàng ngàn đảo nhỏ giữa trùng khơi và băng giá.
Những tràng pháo hoa đầu tiên bung lên như từng đợt sóng, dồn dập tràn bờ, rồi bất ngờ dịu xuống trong nền nhạc Stormsk#rs Maja, bản ballad Bắc Âu da diết gợi nhớ về những chiếc thuyền gỗ trôi lặng lẽ giữa làn sương mù của biển Baltic. Pháo nước, "tuyệt kỹ" đã làm nên chiến thắng của Phần Lan tại DIFF năm ngoái, tiếp tục được khai thác đầy sáng tạo. Từ mặt sông Hàn, những tia pháo như trồi lên từ lòng nước, lướt nhẹ nhàng rồi bất ngờ phun trào mãnh liệt như những cột sóng dội vào vách đá. Hiệu ứng ánh sáng chuyển động uyển chuyển như sóng ngầm, dữ dội gợi nhớ về hành trình sinh tồn khắc nghiệt của người dân vùng đảo xa xôi…

Đà Nẵng - kể chuyện bằng pháo hoa.
DIFF 2025 - Bản sắc mới của một lễ hội quốc tế
DIFF 2025 không chỉ là lễ hội pháo hoa, mà là một đại tiệc thị giác, nơi công nghệ AR lần đầu tiên xuất hiện quy mô lớn trên nền trời sông Hàn. Chỉ cần đưa điện thoại lên, khán giả có thể thấy tháp Chăm xoay vòng, múa Chăm uyển chuyển, Cá Ông lượn bơi - tất cả như bước ra từ giấc mơ của một thành phố biết kể chuyện bằng cả ánh sáng lẫn chiều sâu văn hóa.

Phần trình diễn của Phần Lan - một lát cắt văn hóa khác biệt và mê hoặc.
Không gian sân khấu cũng là một "bữa tiệc" không thể bỏ qua. Từ Tùng Dương, Kiều Anh, đến Nguyễn Trần Trung Quân hay Thu Hằng - mỗi tiết mục như một lát cắt của tinh thần Việt Nam: mạnh mẽ, huyền bí, đổi mới và khát khao vươn xa.
Chị Trịnh Hoài My My (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), chia sẻ: "Năm nào tôi gia đình cũng háo hức đi xem pháo hoa. Đêm khai mạc pháo hoa năm nay trời mưa từ trưa, tôi cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, đến chiều thì tạnh mưa, trời đẹp, quang đãng. Thật đáng cho sự bõ công chờ đợi đêm khai hội". Chị My cho biết, đặc biệt ấn tượng với phần thi của đội Việt Nam. "Âm nhạc năm nay nhịp nhàng, cuốn hút, pháo hoa được trình diễn vượt bậc hơn mọi năm. Mỗi đợt pháo như kể một câu chuyện, vừa tự hào, vừa xúc động. Rất mãn nhãn, chạm vào trái tim khán giả"- chị My bộc bạch thêm.
"Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, tôi không nghĩ một lễ hội pháo hoa lại có thể chạm đến trái tim mình như thế" - chị Yuko, du khách Nhật Bản chia sẻ khi nán lại ngắm sông Hàn lung linh sau màn pháo hoa rực rỡ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/man-nhan-cam-xuc-bung-sang-cung-diff-2025-post313965.html