Mãn nhãn màn xếp hình cờ Tổ quốc lớn kỷ lục của 9.000 người dân Hải Phòng

Gần 9.000 người mặc áo cờ đỏ sao vàng xếp hình cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, sự kiện này đã được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Sáng 10/5, tại Quảng trường Vinhomes Imperia (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng có mặt từ sớm để tham gia xếp lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ. (Ảnh: Phong Pink)

Sáng 10/5, tại Quảng trường Vinhomes Imperia (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng có mặt từ sớm để tham gia xếp lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ. (Ảnh: Phong Pink)

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025), đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025. (Ảnh: Phong Pink)

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025), đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025. (Ảnh: Phong Pink)

Gần 9.000 người thuộc nhiều lứa tuổi - từ người cao tuổi, thanh niên, học sinh, sinh viên đến các em nhỏ - cùng tham gia, góp phần xác lập kỷ lục Việt Nam: sự kiện xếp hình lá cờ Tổ quốc có số lượng người tham gia cùng lúc đông nhất. (Ảnh: Phong Pink)

Gần 9.000 người thuộc nhiều lứa tuổi - từ người cao tuổi, thanh niên, học sinh, sinh viên đến các em nhỏ - cùng tham gia, góp phần xác lập kỷ lục Việt Nam: sự kiện xếp hình lá cờ Tổ quốc có số lượng người tham gia cùng lúc đông nhất. (Ảnh: Phong Pink)

Hơn 6h sáng, khu vực sân Quảng trường Vinhomes Imperia đã phủ kín người. Ai nấy đều hứng khởi, hòa mình vào bầu không khí sôi động. Gần 9.000 người hát vang Quốc ca và những bài hát quen thuộc về thành phố Cảng.

Hơn 6h sáng, khu vực sân Quảng trường Vinhomes Imperia đã phủ kín người. Ai nấy đều hứng khởi, hòa mình vào bầu không khí sôi động. Gần 9.000 người hát vang Quốc ca và những bài hát quen thuộc về thành phố Cảng.

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng tạo nên hình ảnh lá cờ Tổ quốc đầy ấn tượng giữa lòng thành phố Cảng.

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng tạo nên hình ảnh lá cờ Tổ quốc đầy ấn tượng giữa lòng thành phố Cảng.

Tất cả đều hòa mình vào không khí sôi động, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Gia đình chị Lương Thị Mai (quận Hải An, Hải Phòng) hào hứng tham gia sự kiện. Chị chia sẻ: “Bất kỳ hoạt động nào của thành phố, tôi cũng cố gắng đưa hai con tham gia để các con được trải nghiệm, hiểu thêm về những ngày lễ lớn của địa phương và đất nước”.

Gia đình chị Lương Thị Mai (quận Hải An, Hải Phòng) hào hứng tham gia sự kiện. Chị chia sẻ: “Bất kỳ hoạt động nào của thành phố, tôi cũng cố gắng đưa hai con tham gia để các con được trải nghiệm, hiểu thêm về những ngày lễ lớn của địa phương và đất nước”.

Khi biết thông tin về sự kiện, vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Thủy (quận Lê Chân) đã đăng ký cho cả gia đình tham gia. Chị chia sẻ, chỉ khi có mặt tại quảng trường mới cảm nhận trọn vẹn không khí sôi động và ý nghĩa của chương trình. Dù hai con còn nhỏ, các bé vẫn rất háo hức khi được bố mẹ cho tham gia cùng.

Khi biết thông tin về sự kiện, vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Thủy (quận Lê Chân) đã đăng ký cho cả gia đình tham gia. Chị chia sẻ, chỉ khi có mặt tại quảng trường mới cảm nhận trọn vẹn không khí sôi động và ý nghĩa của chương trình. Dù hai con còn nhỏ, các bé vẫn rất háo hức khi được bố mẹ cho tham gia cùng.

Mọi người phấn khởi, vui vẻ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm về chương trình đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Những ngày này, hai bà Đặng Thị Thu Minh (65 tuổi) và Đào Thị Bích Liên (72 tuổi, cùng trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) vui vẻ, nhiệt tình tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Là những người con đất Cảng, hai bà không giấu được niềm xúc động và tự hào khi chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của thành phố Anh hùng.

Những ngày này, hai bà Đặng Thị Thu Minh (65 tuổi) và Đào Thị Bích Liên (72 tuổi, cùng trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) vui vẻ, nhiệt tình tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Là những người con đất Cảng, hai bà không giấu được niềm xúc động và tự hào khi chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của thành phố Anh hùng.

Biết đến chương trình qua mạng xã hội, em Hoàng Sơn Tùng (học sinh lớp 7 trường THCS Chu Văn An) đã thuyết phục bố cùng tham gia chương trình. Hai bố con đến từ 6h sáng và rất hào hứng tham gia, giao lưu với mọi người.

Biết đến chương trình qua mạng xã hội, em Hoàng Sơn Tùng (học sinh lớp 7 trường THCS Chu Văn An) đã thuyết phục bố cùng tham gia chương trình. Hai bố con đến từ 6h sáng và rất hào hứng tham gia, giao lưu với mọi người.

Nhiều người không giấu được niềm xúc động và tự hào khi được góp một phần nhỏ trong việc tạo nên lá cờ Tổ quốc lớn nhất từ trước đến nay.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/man-nhan-man-xep-hinh-co-to-quoc-lon-ky-luc-cua-9-000-nguoi-dan-hai-phong-ar942465.html